Đức TGM Hà Nội cử hành Lễ đưa chân đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến

BẮC NINH -- 6 giờ sáng ngày 3.11.2006, Đức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã chủ sự Thánh lễ cầu cho Đức cố Giám mục Giu-se. Cùng đồng tế với Ngài có linh mục Tổng đại diện giáo phận Hà Nội Giu-se Đặng Đức Ngân, linh mục Lau-ren-xô Chu Văn Minh -Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, cùng một số linh mục thuộc tổng giáo phận Hà Nội và toàn thể các linh mục Bắc Ninh.

Tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha, ngoài các thành phần dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh, có các các nam nữ tu sỹ và đại diện giáo dân của tổng giáo phận Hà Nội. Sau đây là toàn văn bài giảng trong Thánh lễ của Đức Tổng Giám mục.



Hãy theo Thày (Ga 21, 15-22): Thánh Phê-rô tông đồ trưởng là gương mẫu của những người theo Chúa. Khi Chúa cất tiếng mời gọi: "Hãy theo thày", Ngài lập tức đi theo Chúa. Ngài theo Chúa vì tình yêu, một tình yêu bồng bột nhưng không kém phần nồng nàn và chung thủy. Với tình yêu Ngài đã mau mắn đáp lại lời Chúa mời gọi, bỏ hết chài lưới, thuyền bè, bạn bè và gia đình theo Chúa. Với tình yêu Ngài đã dám đi trên mặt nước biển hồ Galilê đến với Chúa, dù có yếu đuối bị chìm xuống, phải kêu cầu Chúa cứu. với tình yêu, ngài đã ngăn cản Chúa ra đi chịu chết, dù sai lầm và bị Chúa mắng là Satan. Với tình yêu, Ngài đã theo Chúa khi Chúa bị bắt dù có yếu đuối mà chối Chúa. Với tình yêu, Ngài đã chịu bắt bớ, đong vọt, xiềng xích vì Chúa. Với tình yêu Ngài đã đáp lại lời Chúa một lần cuối cùng, trở lại Giê-ru-sa-lem để chịu chết vì Chúa. Với tình yêu, Ngài đã không dám chịu treo trên thập giá giống như thày chí thánh của mình. Chính tình yêu mến đã giúp Ngài bền vững trong ơn gọi, dù những yếu đuối vấp ngã, đã trung thành cho đên cùng, hoàn thành mầu nhiệm ơn gọi. khi ba lần trả lời câu hỏi của Chúa: "con có yêu mến thày hơn những người này không?", thánh Phê-rô đã khẳng định tình yêu. Ngài minh chứng tình yêu không phải bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Tình yêu đã giúp Ngài vượt qua hết những thử thách, yếu đuối, vấp ngã để đi đến cùng hành trình ơn gọi.

Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a của chúng ta cũng noi gương thánh Phê-rô. Khi Chúa cất tiếng gọi: "Hãy theo Thày", Ngài đã mau mắn đáp lại, từ bỏ tất cả để đi theo Chúa với tất cả tấm lòng yêu mến.

Chúa gọi Ngài từ tuổi thiếu niên, Ngài đáp lại với tâm hồn ngây thơ trong trắng. Chúa gọi Ngài tiến bước trong khói lửa chiến tranh, Ngài không ngại gian nan, trung thành theo Chúa dù chưa thấy ánh sáng. Chúa gọi Ngài tiếp tục theo Chúa trong cơn biến động lớn lao, chủng viện phải đóng cửa, Ngài đáp lại tiêng Chúa bằng tiếp tục học hành với ước mong hoàn thành việc học hành để làm Tông đồ cho Chúa. Chúa mời gọi Ngài lên hành tư tế, Ngài can đảm lãnh nhận nhiệm vụ linh mục ở vào một thời điểm đầy khó khăn, không vinh quang danh dự, chỉ có gian nan thử thách chờ đón. Chúa gọi Ngài lãnh nhận nhiệm vụ Giám mục, Ngài vâng lời lãnh nhận dù đối diện với nhiều khó khăn. Khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn phương tiện. Khó khăn vì giáo phận trải dài trên một địa bàn rộng lớn mà đường xá không thuận lợi. khó khăn vì số nhân sự ít ỏi. Khó khăn với tình hình chính trị. Khó khăn vì những hiểu lầm. Khó khăn vì sức khỏe ngày càng sa sút. Chúa gọi Ngài trong cơn bệnh trầm trọng, Ngài mạnh dạn cất bước theo Chúa. Sau cùng, Chúa gọi Ngài đi về nhà Chúa, Ngài cúi đầu cất tiếng: "Xin vâng".

Sau một hành trình dài đầy bất ngờ Ngài đã về bên chúng ta. Cũng thế, sau một cuộc đời vất vả, hi sinh trong một hành trình đầy gian nan, nay Ngài đã về bên Chúa và an nghỉ trong Chúa. Chúa mời gọi Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống với biết bao trắc trở gian nan. Trong hoàn cảnh nào Ngài cũng mau mắn đáp lại với lòng yêu mến Chúa thiết tha. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài hoàn thành ơn gọi. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài chu toàn nhiệm vụ đầy khó khăn. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài trung thành với ơn gọi theo Chúa cho đến cùng.

Thương nhớ Đức Cố Giám mục Giuse-Maria thân yêu, ta hãy noi gương Ngài, luôn trung thành yêu mến Chúa dù gặp nhiều gian nan khốn khó. Thương nhớ Đức Cố Giám mục Giuse-Maria thân yêu, ta hãy thực thi ước nguyện của Ngài mong cho mọi người hiệp nhất nên một. Thương nhớ Đức Cố Giám mục Giuse-Maria, ta hãy cầu nguyện cho Ngài để Ngài luôn ở với giáo phận và tiếp tục bầu cử cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Lạy Chúa xin thương đón nhận linh hồn Đức cha Giu-se Ma-ri-a thân yêu của chúng con. Amen.

Ngày viếng và cầu nguyện cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến

Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh khá rộng lớn, vậy mà hôm nay dường như đã hóa thành một nhà nguyện nhỏ hẹp chật chội. Bởi lẽ, suốt ngày hôm nay, từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, dòng người đông đảo nối đuôi nhau tới Nhà thờ Chính tòa kính viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến.

Khởi đầu ngày kính viếng và cầu nguyện là thánh lễ của riêng các nam nữ tu sĩ và chủng sinh Bắc Ninh do linh mục Giu-se Hoàng trọng Lịch, chủ tịch ủy ban linh mục tu sĩ giáo phận chủ tế cầu cho Đức cố Giám mục Giu-se.

Lúc 6 giờ sáng, Đức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã chủ sự Thánh lễ cầu cho Đức cố Giám mục Giu-se. Cùng đồng tế với Ngài có linh mục Tổng đại diện giáo phận Hà Nội Giu-se Đặng Đức Ngân, linh mục Lau-ren-xô Chu Văn Minh -Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, cùng một số linh mục thuộc tổng giáo phận Hà Nội và toàn thể các linh mục Bắc Ninh.

Sau Thánh lễ, các đoàn bắt đầu nối đuôi nhau vào viếng và dâng lễ. Trong dòng người tới viếng Đức cha, hòa chung với niềm đau của tín hữu giáo phận Bắc Ninh, có rất nhiều phái đoàn của các giáo phận, dòng tu, thân nhân bạn hữu tại Việt Nam và cũng có rất nhiều đoàn đoàn đại biểu của Trung ương, các tỉnh huyện, các tôn giáo bạn.

Những lời phân ưu của các phái đoàn cho thấy: Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a ra đi không chỉ là sự tiếc thương, mất mát của riêng dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, nhưng còn là sự tiếc thương mất mát chung cho các tín hữu Công giáo khắp các giáo phận Việt Nam và hải ngoại, đồng thời, cũng là sự thương tiếc, mất mát đối với các tôn giáo bạn và cả các cơ quan đòan thể xã hội.

Trong sổ tang, Đức Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giu-se Ngô Quang Kiệt viết những dòng phác họa chân dung Đức cố Giám mục: "Đức cha Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến là một vị mục tử có lòng yêu mến Chúa tha thiết và tận tụy với việc bổn phận. Ngài ra đi để lại sự tiếc thương cho mọi người. Xin cho chúng ta được noi gương Ngài luôn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh". Đức cha Antôn Vũ Huy Chương lại viết những dòng đầy tinh thần sẻ chia trong lúc buồn thương: "Hiệp thông với giáo phận Bắc Ninh và cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục Giu-se". Cũng cùng một tâm tình chung chia niềm đau, Hòa thượng Thích Thanh Sam viết: "Đoàn đại biểu Hội Phật giáo Bắc Ninh vô cùng thương tiếc và chia buồn với các vị linh mục, tu sỹ giáo phận Bắc Ninh trước sự từ trần của Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến". Phái đoàn bộ công an viết mấy lời ngắn ngủi nhưng lại chan chứa tình cảm thật sâu nặng: "Cục an ninh xã hội bộ công an vô cùng thương tiếc".

Những cán bộ nhà nước không tuyên xưng niềm tin, thế nhưng, trước linh cữu Đức cố Giám mục, những con người ấy lại viết những lời chan chứa niềm tin vào Thiên Chúa. Ông Bùi Tuấn Ngọc viết: "Được tin Giám mục Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục giáo phận Bắc Ninh được Chúa gọi về, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội có lời phân ưu với tòan thể các chức sắc, tín đồ giáo phận Bắc Ninh cùng tang quyến". Ông Nguyễn Văn Công thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng viết: "Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Bắc Ninh. Kính chúc Đức Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến được về thiên đàng trong cuộc sống đầy đủ vĩnh hằng bên Thiên Chúa". Ông Lê Toàn thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam viết những lời nài xin tha thiết: "xin thành kính phân ưu cùng giáo phận và tang quyến. Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến về nước Chúa". Những lời phân ưu đó đã nói lên rằng: Cuộc sống đời sau là có thật. Chết không phải là hết, nhưng là một bước đi về với Đấng dựng nên ta.

Ngày hôm nay cũng có nhiều Thánh lễ được cử hành trong Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh để cầu nguyện cho Đức cha, trong đó có Thánh lễ do Đức cha Giu-se Nguyễn Văn Yến, Giám mục giáo phận Phát Diệm và Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum chủ sự. Trong một Thánh lễ, khi chia sẻ với cộng đoàn, Linh mục Giu-se Nguyễn Văn Tăng, gốc Bắc Ninh, hiện đang phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc đã dâng Đức cha mấy vần thơ như bộc bạch lòng con thương nhớ cha hiền:

Hạ đã qua rồi, thu đã sang,

Trời thu se lạnh lá thu vàng,

Như nai ngơ ngác nghe tin nhạn

Cha đã ra đi, con bàng hoàng!

Hạ đã qua rồi, thu đã sang,

Cha đã ra đi... quá vội vàng

Người ơi người ở... sao chẳng ở?

Cha về quê thật... cõi thiên đàng.

Hạ đã qua rồi, thu đã sang,

Liền anh liền chị... khắp thôn làng.

Bên kia quan họ cùng nhau hát,

Năm cô khờ dại... năm cô khôn.

Ngày viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giu-se kết thúc bằng giờ cầu nguyện Taize của các thày chủng sinh giáo phận và nữ tu tu hội Đức Mẹ Hiệp nhất. Giờ cầu nguyện chìm trong những ánh nến lung linh, âm nhạc và những lời ca trầm lắng giúp đưa hồn của cộng đoàn hòa nhập với hồn của người cha thân yêu. Những tâm hồn cha con gặp nhau không thấy có đau đớn tuyệt vọng, mà chỉ thấy một linh cảm bình an rất sâu, rất lắng đọng trong hồn. Bởi vì, hồn cha con như đã chìm vào khối tình yêu vô biên của Thiên Chúa.