Quốc Vương Jordan nói về Hồi Giáo trước cử tọa người Kitô Giáo.
WASHINGTON (CNS) – Trong ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Washington, Quốc Vương Abdullah II của Jordan đã trình bày trước các thính giả tổ chức “Toàn Quốc Cầu
Nguyện Trong Bữa Điểm Tâm” rằng Hồi Giáo là tôn giáo ôn hòa. Quốc Vương đã được toàn thể các thính giả đứng lên vỗ tay nhiệt liệt biểu lộ sự tán đồng khi Quốc Vương trích dẫn chứng những câu nói trong kinh Quran và Kinh Thánh Kitô Giáo.
Từ đó Quốc Vương kêu gọi những người có niềm tin tôn giáo hãy làm chứng tá bằng vai trò tích cực của mình trong đời sống xã hội, là mẫu mực cho những nguyên tắc mà kẻ quá khích đã dùng nó một cách sai phạm đề chống đối chúng ta
Quốc Vương nói thêm: “Mỗi thể hệ đều có thử thách riêng và thách đố lớn nhất của thể hệ chúng ta là phải đối phó với những kẻ quá khích muốn chia rẽ và thống trị chúng ta.
Chủ thuyết quá khích là một phong trào chính trị nhưng được che đậy bằng tôn giáo. Họ không muốn gì hơn là chúng ta tiêu diệt lẫn nhau, chối bỏ tất cả những điều mà chúng ta cùng chia sẻ. Do vậy, chúng ta phải chú ý đến câu Kinh Thánh Tân Ước này là “Đừng để sự dữ chiến thắng sự lành mà phải để sự lành chiến thắng sự dữ”.
WASHINGTON (CNS) – Trong ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Washington, Quốc Vương Abdullah II của Jordan đã trình bày trước các thính giả tổ chức “Toàn Quốc Cầu
![]() |
| Quốc vương Abdullah II của nước Jordan |
Từ đó Quốc Vương kêu gọi những người có niềm tin tôn giáo hãy làm chứng tá bằng vai trò tích cực của mình trong đời sống xã hội, là mẫu mực cho những nguyên tắc mà kẻ quá khích đã dùng nó một cách sai phạm đề chống đối chúng ta
Quốc Vương nói thêm: “Mỗi thể hệ đều có thử thách riêng và thách đố lớn nhất của thể hệ chúng ta là phải đối phó với những kẻ quá khích muốn chia rẽ và thống trị chúng ta.
Chủ thuyết quá khích là một phong trào chính trị nhưng được che đậy bằng tôn giáo. Họ không muốn gì hơn là chúng ta tiêu diệt lẫn nhau, chối bỏ tất cả những điều mà chúng ta cùng chia sẻ. Do vậy, chúng ta phải chú ý đến câu Kinh Thánh Tân Ước này là “Đừng để sự dữ chiến thắng sự lành mà phải để sự lành chiến thắng sự dữ”.
