Vào ngày 18/12/05, Thông tấn xã AsiaNews đã nhận được bản tin dưới đây của cộng đồng Giáo Phận Taiyuan. Bản tin viết như sau:
“Vào ngày 16 tháng 12 năm 2005, vào khoảng 2 giờ 15 chiều, trước tòa nhà của Giáo Hội toạ lạc trên đường Jinbu (Tiến Bộ) trong khu vực Hebei, vài người lạ mặt đòi được vào cơ sở. Linh Mục Chang Jiping bước ra xem họ muốn gì. Một trong nhóm người đó nói họ là người của công ty xây cất muốn xây cất lại cơ sở này. Một cách có vẻ ngang ngược, họ yêu cầu cha Chang ký giấy tờ. Vị linh mục không biết ông này là ai nên từ chối ký.
Đồng lúc đó một vị Linh Mục khác và 2 Thầy Sáu mang về máy sưởi và một số ống dùng vào việc dẫn khí. Thấy vậy, một linh mục khác ra giúp các người này một tay. Bất chợt mấy người lạ mặt kia nhảy ra đá Linh Mục và các Thầy Sáu, họ đạp đổ luôn máy sưởi và hệ thống ống. Cha Lu Yi Zhang cố gắng gượng đứng lên thì một tên côn đồ khác nhảy vào bóp cổ, khoá chặt cha lại.
Nghe thấy tiếng ồn ào náo động ở bên dưới, các linh mục đang ở trên lầu chuẩn bị cho bữa ăn tối đi xuống để làm dịu tình hình. Trong khi đó, một người trạc trung niên, đeo kính la lớn gọi những người đứng bên kia đường sang tăng cường. Liền lập tức khoảng 30 tên côn đồ cầm thanh sắt, dùi cui, gạch đá tấn công các linh mục không có gì tự vệ.
Một vài linh mục đã bị trọng thương. Chân phải cha Chang Xiaowu bị thương nặng, cha Chang Jiping và cha Han Hui bị gẫy xương tay. Cha Zhang Zhaoyu bị thương ở mặt. Cha Lian Xianbao và Thầy Sáu Liu Zhiying bị thương ở đầu. Một bà người Công Giáo, bà Song Zhiying bị trong thương và đang nằm điều trị trong bệnh viện.
Trước tình hình xô xát đó các linh mục gọi cảnh sát và nếu cảnh sát không đến kịp thời thì tình hình thương tổn sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Các linh mục yêu cầu cảnh sát đưa những người bị thương đến bệnh viện. Cảnh sát đồng ý. Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ cha Chang Xiaowu gọi diện thoại về cho chúng tôi biết cảnh sát đã đưa tất cả các linh mục và thầy sáu về trụ sở cảnh sát để điều tra từng người một. Còn những tên côn đồ kia, chúng đã biến dạng đâu mất không để lại tung tích gì.
Bị chúng tôi áp lực lắm cảnh sát mới đưa các linh mục bị thương đến bệnh viện. Vụ này làm chúng tôi rất ngạc nhiên, chúng tôi chỉ còn hy vọng những người có thẩm quyền sẽ đưa những tên côn đồ này ra trước công lý.
Cộng đồng Công Giáo Giáo Phận Taiyuan, Jin Xhong (Yu Ci), tỉnh Shanxi"
Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây độ 1 tháng, tại Xian các tên côn đồ được công ty xây cất và của sở giáo dục đỡ đầu đả đến đánh đập 16 nữ tu bảo vệ trường học của mình bị chính quyền đem bán cho tư nhân. Vụ đánh đập các linh mục cũng giống vụ đánh đập các nữ tu. Vụ đánh đập các nữ tu ở Xian đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nghiêm khắc lên án vụ này và đòi chính quyền Trung Quốc phải có biện pháp thích hợp với bọn côn đồ.
“Vào ngày 16 tháng 12 năm 2005, vào khoảng 2 giờ 15 chiều, trước tòa nhà của Giáo Hội toạ lạc trên đường Jinbu (Tiến Bộ) trong khu vực Hebei, vài người lạ mặt đòi được vào cơ sở. Linh Mục Chang Jiping bước ra xem họ muốn gì. Một trong nhóm người đó nói họ là người của công ty xây cất muốn xây cất lại cơ sở này. Một cách có vẻ ngang ngược, họ yêu cầu cha Chang ký giấy tờ. Vị linh mục không biết ông này là ai nên từ chối ký.
Đồng lúc đó một vị Linh Mục khác và 2 Thầy Sáu mang về máy sưởi và một số ống dùng vào việc dẫn khí. Thấy vậy, một linh mục khác ra giúp các người này một tay. Bất chợt mấy người lạ mặt kia nhảy ra đá Linh Mục và các Thầy Sáu, họ đạp đổ luôn máy sưởi và hệ thống ống. Cha Lu Yi Zhang cố gắng gượng đứng lên thì một tên côn đồ khác nhảy vào bóp cổ, khoá chặt cha lại.
![]() |
| Một linh mục bị côn đồ đánh đập |
Một vài linh mục đã bị trọng thương. Chân phải cha Chang Xiaowu bị thương nặng, cha Chang Jiping và cha Han Hui bị gẫy xương tay. Cha Zhang Zhaoyu bị thương ở mặt. Cha Lian Xianbao và Thầy Sáu Liu Zhiying bị thương ở đầu. Một bà người Công Giáo, bà Song Zhiying bị trong thương và đang nằm điều trị trong bệnh viện.
Trước tình hình xô xát đó các linh mục gọi cảnh sát và nếu cảnh sát không đến kịp thời thì tình hình thương tổn sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Các linh mục yêu cầu cảnh sát đưa những người bị thương đến bệnh viện. Cảnh sát đồng ý. Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ cha Chang Xiaowu gọi diện thoại về cho chúng tôi biết cảnh sát đã đưa tất cả các linh mục và thầy sáu về trụ sở cảnh sát để điều tra từng người một. Còn những tên côn đồ kia, chúng đã biến dạng đâu mất không để lại tung tích gì.
Bị chúng tôi áp lực lắm cảnh sát mới đưa các linh mục bị thương đến bệnh viện. Vụ này làm chúng tôi rất ngạc nhiên, chúng tôi chỉ còn hy vọng những người có thẩm quyền sẽ đưa những tên côn đồ này ra trước công lý.
Cộng đồng Công Giáo Giáo Phận Taiyuan, Jin Xhong (Yu Ci), tỉnh Shanxi"
Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây độ 1 tháng, tại Xian các tên côn đồ được công ty xây cất và của sở giáo dục đỡ đầu đả đến đánh đập 16 nữ tu bảo vệ trường học của mình bị chính quyền đem bán cho tư nhân. Vụ đánh đập các linh mục cũng giống vụ đánh đập các nữ tu. Vụ đánh đập các nữ tu ở Xian đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nghiêm khắc lên án vụ này và đòi chính quyền Trung Quốc phải có biện pháp thích hợp với bọn côn đồ.
