Lahore 11/11/05 - Khoảng 2000 người Hồi Giáo đã kéo đến khu người Kitô Giáo ở Langla Hill đốt phá nhà cửa. Cho tới chiều Chúa Nhật 13/11/05 đã có ít nhất 3 nhà thờ, một tu viện, hai nhà trường, một nhà của một mục sư và một nhà ở của một linh mục, một trung tâm của phụ nữ, một số nhà của giáo dân đã bị đập phá và sau đó bị phóng hỏa. Ít nhất đã có 450 gia đình phải di cư khỏi làng và chưa ai dám trở về vì sợ bạo động tiếp tục xảy ra.

Vụ bạo động xảy ra ngày thứ Bảy vừa qua lúc khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) do nguyên cớ mà người Hồi Giáo gọi là phạm thánh. Vào ngày thứ Sáu 11/11/05 những người Hồi Giáo cáo buộc một người Kitô Giáo tên là Yousaf Masih đã đốt sách kinh Koran sau đó chạy trốn. Trong khi đó, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình ở Lahore tuyên bố những cáo buộc phạm thánh là không đúng sự thật.

Đức Tổng Giám Mục Lawrence John Saldanha, của tổng giáo phận Lahore, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cho biết: “Vụ tấn công đã được hoạch định và có tổ chức. Những người tấn công được đưa tới địa điểm bằng xe buýt, và đã được xúi dục dùng bạo lực và phá hoại. Họ gây ra nỗi sợ hãi kinh hoàng cho giáo dân và chúng tôi hy vọng chính phủ phải làm một điều gì để ổn định tình hình”.

Ông Saqib Sohail Bhatti, cố vấn trưởng Kitô Giáo ở Sangla Hill nói với hãng Tin Tức Á Châu rằng. “Vụ cáo buộc phạm thánh là hoàn toàn sai lạc. Anh Yousaf Masih là một thanh niên mù chữ, làm sao anh phân biệt được sách nào là kinh Koran?

Với các nhà lãnh đạo Hồi Giáo trong vùng, ít nhất họ cũng có một phần trách nhiệm. Các giáo sĩ Hồi Giáo đã kêu gọi tín hữu tập trung tại đền thờ Jamia Madni Masjid là đền thờ chính trong vùng. Tại đó các giáo sĩ đã kêu gọi dân chúng hãy chống lại người Kitô Giáo. Trong những bài diễn văn đầy tinh thần hung hãn, các giáo sĩ đã kêu gọi người Hồi hãy phóng hỏa các nơi thờ tự của người Kitô Giáo.

Nhận lệnh từ các giáo sĩ, trước hết đám đông người Hồi đã đến phá nhà của anh Yousaf Masih kể cả nhà của người anh ruột. Sau đó họ kéo nhau đến nhà thờ Tin Lành phái Presbyterian đốt phá toàn bộ nhà cửa trong khu nhà thờ này. Phóng hỏa tại đây xong, đám đông đanh hăng máu kéo tới nhà thờ Công Giáo gọi là nhà thờ Chúa Thánh Thần. Tại đây họ phá hết mọi cơ sở, kể cả tu viện của các nữ tu và nhà ở của cha xứ.

2,000 Hồi giáo cũng gây thiệt hại nặng nề cho trường trung tiểu học Công Giáo Thánh Antôn. Họ phá hủy sách vở, sổ sách, thư viện, phòng thí nghiệm. Nhà thờ Salvation Army cũng bị phá hoại.

Nhà truyền Giáo Tin Lành Akram Gill cho biết cảnh sát cũng dính líu đến vụ này. Ông đã gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng cảnh sát không đến. Ông Anwar Sohail chứng kiến vụ tấn công nhà thờ Công Giáo nói với hãng Tin Tức Á Châu rằng, cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng họ lánh mặt đi chổ khác để cho đám biểu tình xông vào nhà thờ.

Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình đã ra tuyên cáo với lời lẽ nghiêm khắc cho rằng cảnh sát địa phương đã đồng lõa với hành động khủng bố, dùng tôn giáo để gây ra hận thù chống lại tôn giáo của nhóm người thiểu số. Ủy Ban đòi hỏi phải có cưộc điều tra pháp lý tức khắc để tìm ra nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của vụ việc bỉ ổi này. Đồng thời bản tuyên cáo cũng đòi phải có hành động nghiêm khắc đối với cảnh sát đã làm ngơ trước hành động tội phạm đại hình.

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng “Luật phạm thánh là nguyên cớ chính và là khí cụ tạo nên sự phân biệt, bè phái, và sự bất hòa giữa các tôn giáo. Chính sự lơ là của các người trong các Bộ, các ngành có trách nhiệm mà người ta có thể lạm dụng tới mức gây ra cảnh mât công lý nghiêm trọng như vậy. Do đó Ủy ban Công Lý và Hòa Bình đã kêu gọi chính quyền phải mạnh dạn giáo dục quần chúng về lòng bao dung và hòa bình, phải bỏ đi những thành kiến về tôn giáo trong chính sách truyền thông, phải thu hồi luật phân biệt tôn giáo.