Qúy bà qúy cô dùng mỹ phẩm xin đọc tin này

London 12/09/05 - Nhật báo Guardian, cơ quan ngôn luận uy tín tại Anh Quốc loan tin rằng hãng mỹ phẩm của Trung Quốc đã lấy da của các tử tội và tế bào các thai nhi bị phá để bào chế thành mỹ phẩm đem bán cho các bà các cô ở tây phương.

Một nhân viên của hãng mỹ phẩm Trung Quốc xin được dấu tên vì lý do an ninh đã nói với phóng viên của tờ Guardian, giả làm người đi mua mỹ phẩm, rằng sau khi tử tội bị hành quyết thì da của người ấy bị lột rồi dùng vào việc biến cải thành chất collagen là chất dẻo bôi vào da hay môi nhằm làm mất đi nếp nhăn hay nếp nứt nẻ

Tờ Guardian viết như sau: “ Những nhân viên nói sản phẩm của công ty mỹ phẩm đã được xuất cảng sang Anh Quốc để bán, và việc lột da các tử tội là chuyện”truyền thống” rồi, đâu phải là chuyện lớn mà cần phải làm ồn ào. Không nói đến vấn đề đạo đức trong chuyện này, vấn đề lấy da người làm mỹ phẩm cũng có thể gây nguy cơ nhiễm trùng”.

Tờ Guardian viết tiếp: Người ta chưa biết những mỹ phẩm chế tạo từ da tử tội đã được đem bán trên thị trường Anh Quốc chưa hay chỉ rao bán trên Internet? Người ta cũng chưa biết việc lấy da người để chế biến thành chất collagen đang trong giai đoạn nghiên cứu hay đã đưa vào sản xuất. Tờ Guardian viết rằng cho dù đang ở giai đoạn nào đi nữa thì trong quá khứ hãng mỹ phẩm trên đã từng xuất cảng sang Hoa Kỳ và các nước Âu Châu những sản phẩm có liên hệ đến chất collagen. Tờ Guardian cũng viết, các công ty đó đã nỗ lực dùng các tế bào của thai nhị bị phá để chế tạo mỹ phẩm.

Tờ Guardian đã chính thức đến phỏng vấn công ty mỹ phẩm tại Trung Quốc và đại diện hãng này chối bỏ việc dùng da người vào việc chế tạo mỹ phẩm. Ký giả của Guardian xác quyết rằng chuyện dùng da các tử tội và tế bào của thai nhi bị phá đã được công ty dùng một cách thường xuyên rồi. Nhưng đại diện công ty mỹ phẩm cho biết họ mua chất collagen từ các công ty kỹ thuật sinh vật ở tỉnh Hắc Long Giang và và một vài nơi khác ở Trung Quốc.

Các cơ quan nhân quyền cho biết Trung Quốc là nước hành quyết các tử tội nhiều nhất. Số tử tội bị hành quyết trên cả thế giới gộp lại chưa bằng con số của Trung Quốc.