Đêm canh thức Đại Hội Giới Trẻ đã diễn ra trong bầu khí thánh thiêng
Cologne 20/08/05 - Trong một khung cảnh huyền mơ diệu vợi, Đức Giáo Hoàng và hơn 800,000 bạn trẻ của 193 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau cầu nguyện trong đêm canh thức tại Marienfeld. Cùng tham dự với các bạn trẻ còn có rất nhiều các Giám Mục, Hồng Y và 2 hơn 9000 linh mục
Bầu trời Cologne đêm nay chập chờn ánh đèn khi màn đêm bắt đầu phủ xuống cánh đồng Marienfeld. Bàn thờ trên ngọn đồi được chiếu sáng với hành ngàn bóng đèn. Khi xe chở Đức Giáo Hoàng tiến vào nơi hành lễ, các bạn trẻ đã vui mừng cuồng nhiệt, ho hô lên những khẩu hiệu mừng Đức Thánh Cha. Rồi những tiếng ca hát nhảy múa âm vang cả một khung trời bỗng ngưng bặt khi nghi lễ canh thức bắt đầu với những lời kinh
Thánh vịnh số 139 được phổ nhạc đã được hát lên sau đó hai bạn trẻ: Một là chủng sinh ở Roma, và hai là một thiếu nữ ở Monaco đã đọc các bài đọc.
Trước khi nghi lễ canh thức khởi sự,Thánh Giá của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được rước tới. Sau đó Đức Thánh Cha đã làm phépquả chuông có khắc tên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trên quả chuông có khắc hàng chữ: “Lậy Chúa, tôi ca ngợi Chúa, tôi tuyên xưng Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thánh hiến tôi. Tôi sẽ được gọi là Gioan Phaolô II”
Sau khi làm phép, một bạn trẻ đã đánh chuông. Cộng đoàn đã hát “Laudate omnes gentes” ( Muôn dân hãy ca ngợi). Đây là bài hát nhằm tưởng nhớ sự hy sinh của sư huynh Roger bề trên Cộng Đoàn Taizé mới bị hạ sát mấy ngày qua.
Đức Thánh Cha đã diễn giảng trong đêm canh thức. Bài giảng được lần lượt dịch ra nhiều thứ tiếng. Các bạn trẻ nghe bài giảng của Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
Đêm canh thức được tiêp nối với nghi thức kính Đức Mẹ Sầu Bi. Các bạn trẻ đã lần hạt, hát những bài hát Ave Maria bằng nhiều thứ tiếng, có cả bài Ave Maria của Giáo Hội theo Nghi lễ Đông Phương. Sau đó mọi người hát kinh Magnificat, chào mừng Đức Mẹ.
Trước khi cử hành nghi thức thắp sáng nến, nghệ sĩ múa rối người Argentina đã biểu diễn màn tung hứng mũ và cây đuốc. Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho nhóm bạn trẻ người Argentina.
Một số bạn trẻ ở Đất Thánh và ở Đức trình diễn màn “Ánh Sáng Bethlehem”. Đây là đuốc và lửa đã lấy từ Hang Bethlehem trong mùa Vọng vừa qua. Năm bạn trẻ, tượng trưng cho 5 lục địa đã đem ánh sáng từ sân khấu xuống cho mọi người, tượng trưng cho cả thế giới
Sau đó là kiệu mình Thánh Chúa. Dẫn đầu là đoàn vũ của các bạn trẻ nữ người Ghana. Sau đoàn vũ là các bạn trẻ ôm những cuộn vải có ghi những lời cầu nguyện của các bạn trẻ, trong khi đó ca đoàn hát những bài hát chầu Thánh Thể như Adoro Te Devote
Nhiều bạn trẻ đã bật khóc khi cả 800,000 bạn trẻ khác cùng quỳ gối xuống trên cánh đồng để cùng thờ thờ lậy Chúa khi kiệu mình Thánh Chúa đi qua. Rước Thánh Thể xong, cáng bạn trẻ lại vỗ tay. Cả một khung trời lại ầm vang tiếng các bạn trẻ.
Đức Thánh Cha đã ban phép làn cho đám động khi trời về khuya. Trong khi đó những bản thánh ca vẫn vang lên và người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng chuông Gioan Phaolô II ngân lên giữa cánh đồng Marienfeld để du các ban trẻ vào giấc ngủ giữa cánh đồng.
Mình thánh Chúa đã được đặt ở trong một lều và không biết bao nhiêu bạn trẻ đã đến đó yên lặng suy tư và chầu Thánh Thể suốt đêm.
Cologne 20/08/05 - Trong một khung cảnh huyền mơ diệu vợi, Đức Giáo Hoàng và hơn 800,000 bạn trẻ của 193 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau cầu nguyện trong đêm canh thức tại Marienfeld. Cùng tham dự với các bạn trẻ còn có rất nhiều các Giám Mục, Hồng Y và 2 hơn 9000 linh mục
![]() |
| Đêm canh thức |
Thánh vịnh số 139 được phổ nhạc đã được hát lên sau đó hai bạn trẻ: Một là chủng sinh ở Roma, và hai là một thiếu nữ ở Monaco đã đọc các bài đọc.
Trước khi nghi lễ canh thức khởi sự,Thánh Giá của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được rước tới. Sau đó Đức Thánh Cha đã làm phépquả chuông có khắc tên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trên quả chuông có khắc hàng chữ: “Lậy Chúa, tôi ca ngợi Chúa, tôi tuyên xưng Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thánh hiến tôi. Tôi sẽ được gọi là Gioan Phaolô II”
![]() |
| Canh thức |
Sau khi làm phép, một bạn trẻ đã đánh chuông. Cộng đoàn đã hát “Laudate omnes gentes” ( Muôn dân hãy ca ngợi). Đây là bài hát nhằm tưởng nhớ sự hy sinh của sư huynh Roger bề trên Cộng Đoàn Taizé mới bị hạ sát mấy ngày qua.
Đức Thánh Cha đã diễn giảng trong đêm canh thức. Bài giảng được lần lượt dịch ra nhiều thứ tiếng. Các bạn trẻ nghe bài giảng của Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
Đêm canh thức được tiêp nối với nghi thức kính Đức Mẹ Sầu Bi. Các bạn trẻ đã lần hạt, hát những bài hát Ave Maria bằng nhiều thứ tiếng, có cả bài Ave Maria của Giáo Hội theo Nghi lễ Đông Phương. Sau đó mọi người hát kinh Magnificat, chào mừng Đức Mẹ.
Trước khi cử hành nghi thức thắp sáng nến, nghệ sĩ múa rối người Argentina đã biểu diễn màn tung hứng mũ và cây đuốc. Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho nhóm bạn trẻ người Argentina.
Một số bạn trẻ ở Đất Thánh và ở Đức trình diễn màn “Ánh Sáng Bethlehem”. Đây là đuốc và lửa đã lấy từ Hang Bethlehem trong mùa Vọng vừa qua. Năm bạn trẻ, tượng trưng cho 5 lục địa đã đem ánh sáng từ sân khấu xuống cho mọi người, tượng trưng cho cả thế giới
Sau đó là kiệu mình Thánh Chúa. Dẫn đầu là đoàn vũ của các bạn trẻ nữ người Ghana. Sau đoàn vũ là các bạn trẻ ôm những cuộn vải có ghi những lời cầu nguyện của các bạn trẻ, trong khi đó ca đoàn hát những bài hát chầu Thánh Thể như Adoro Te Devote
![]() |
| Ánh nến trong đêm canh thức |
Nhiều bạn trẻ đã bật khóc khi cả 800,000 bạn trẻ khác cùng quỳ gối xuống trên cánh đồng để cùng thờ thờ lậy Chúa khi kiệu mình Thánh Chúa đi qua. Rước Thánh Thể xong, cáng bạn trẻ lại vỗ tay. Cả một khung trời lại ầm vang tiếng các bạn trẻ.
Đức Thánh Cha đã ban phép làn cho đám động khi trời về khuya. Trong khi đó những bản thánh ca vẫn vang lên và người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng chuông Gioan Phaolô II ngân lên giữa cánh đồng Marienfeld để du các ban trẻ vào giấc ngủ giữa cánh đồng.
Mình thánh Chúa đã được đặt ở trong một lều và không biết bao nhiêu bạn trẻ đã đến đó yên lặng suy tư và chầu Thánh Thể suốt đêm.


