Vatican: Như tin Vietcatholic đã loan, Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn sẽ về hưu trở về quê hương của Ngài ở Benin- Tây Phi Châu vào ngày 4/12/2002. Ðức Hồng Y đã làm việc tại Vatican trong 31 năm dưới 3 triều đại Giáo Hoàng: Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô I, Ðức Gioan Phaolô II.


Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23/10, Ðức Hồng Y nhận thức Ngài thuộc thế hệ các vị lãnh đạo Giáo Hội đang trao lại những trách nhiệm cho người khác.

"Các vị lãnh đạo tương lai của Giáo Hội sẽ không là bản sao chụp của chúng tôi, và đó là một điều tốt".

"Tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng con người và thế giới thay đổi. Những kinh nghiệm của chúng tôi vô song và tốt đẹp và các kinh nghiệm của họ cũng sẽ thế".

Ðức Hồng Y nói các vị lãnh đạo trong thế hệ của Ngài "giống như bậc làm cha mẹ và chúng tôi chắc chắn rằng tương lai con cháu chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn. Họ sẽ học từ những khuyết điểm của chúng tôi".

Nhưng cũng như bất kỳ cha mẹ nào, Ðức Hồng Y Gantin cũng thấy những cơn giông bảo có thể che phủ trên bầu trời. "Thật có quá nhiều mâu thuẩn và hiểu lầm đang đe dọa tương lai .. đặc biệt giữa các tôn giáo với nhau"

Còn những lo lắng khác kể cả chủ nghĩa duy vật và sự phung phí, phá hoại môi sinh, không sẵn lòng chia sẻ những hoa quả của trái đất, bất công và một sự "ám ảnh về tính dục, dường như đó là tất cả về cuộc sống".

Ðức Hồng Y Bernandin Gantin phải mất 3 tháng "tới lui" để gặp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và thuyết phục Ngài xin về hưu khỏi chức Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn, là một chức có thể giữ cho tới khi qua đời.

Vào ngày 27/11 tới đây, Ðức Hồng Y Gantin và 5 vị Hồng Y khác sẽ ngồi lại với nhau để bầu Tân Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn. Năm vị Hồng Y đó là ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin kiêm Phó Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn; ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; ÐHY Roger Etchegaray, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000; ÐHY Alfonso Lopez Rujillo, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Gia Ðình, và ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục. Ðức Giáo Hoàng sẽ được thông báo và Ngài sẽ chính thức chuẩn y trong vòng vài ngày.

Ðức Hồng Y Gantin đã nói đến những kinh nghiệm khi còn là thư ký Bộ Truyền Giáo, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình và Tổng Trưởng Bộ Giám mục, tất cả đều bổ sung cho nhau.

Ðức Gantin cũng tỏ ra nghiêm nghị khi nói Ngài muốn xa lánh khỏi những cú điện thoại reo thường xuyên tới văn phòng của Ngài,, xa lánh khỏi những khách viếng thăm "quan trọng" và những cuộc tiếp tân liên tục.

Nhưng có lẽ còn một vấn đề nữa. Ðức Hồng Y kể rằng một viên chức trong Bộ Ngoại Giáo Benin đã gọi Ngài trong tháng Mười để kiểm tra lại là tháng 12 Ngài sẽ về nước và xác định rõ ràng rằng nhà do chính phủ cung cấp thích hợp hơn là dự định mà Ngài muốn sống chung với người em út, một Y sĩ đã về hưu.

Ðức Hồng Y nói "Trên thực tế họ tôn kính tôi" nhưng "tôi đã có tiền hưu dưỡng đủ trang trải mọi thứ tôi cần cơ mà".

"Tôi muốn dành cuộc đời tôi để cầu nguyện và sống giản tiện. Hiện giờ tôi không thể đi đứng vững vàng cho lắm, có lẽ tôi sẽ cử hành bí tích Thêm Sức hay tấn phong khi được yêu cầu".

Ðức Hồng Y Gantin bày tỏ Ngài muốn trở về quê hương khi vẫn còn khoẻ mạnh để dựa vào sức mình hơn là "trở về trong một cỗ quan tài".

"Chắc chắn tôi sẽ khóc thầm trong lòng, nhưng tôi sẽ giữ lại tất cả những kỷ niệm này và chia sẽ nó, cách đặt biệt đến lòng quý mến của tôi đối với Ðức Giáo Hoàng và Giáo Hội Hoàn Vũ".

"Tôi thương mến Ðức Giáo Hoàng rất nhiều, cả đến bây giờ lại càng nhiều hơn nữa vì Ngài phải hy sinh chính mình Ngài", tiếp tục gặp gỡ dân chúng, cử hành phụng vụ cho công chúng và đi du hành mặc dầu rõ ràng là Ngài đang đau.

Ðức Hồng Y Gantin, thành viên của Hồng Y Ðoàn từ năm 1977, đã tham dự trong cơ mật viện vào năm 1978 đã bầu Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ÐHY nói "một vị giáo hoàng là người như tôi đã đến từ một nơi xa".

Những nhận định về Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Gantin nói :"Ðức Thánh Cha yêu thương Giáo Hội, Ngài yêu thương con người, Ngài yêu mến giới trẻ. Ngài biết sự lạ thường của đứa bé như thế nào, món quà sự sống thật quý giá làm sao. Chúng tôi là những người Phi Châu ngưỡng mộ đặc biệt đến sự khôn ngoan của Ngài. Ngài cân nhắc, Ngài lắng nghe và Ngài cầu nguyện".