Chân dung đích thực của Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô theo Đức Hồng Y Gantin

Roma, ngày 29/04/2005 (Zenit) - Đức Hồng Y Gantin đã tuyên bố trong bài phỏng vấn về Đức Tân Giáo Hoàng Benêđictô như sau : « Đây là một nhân vật uyên bác và biết lắng nghe. Ngài sẽ dậy chúng ta tiến tới trong những điểm nồng cốt. Được dưỡng dục bởi Công Đồng, Ngài sẽ giúp chúng ta đào sâu Công Đồng hơn ».

ĐHY Gantin
Đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Bernadin Gantin, nguyên niên trưởng Hồng Y đoàn đã về hưu, được đăng trong nhật báo « Avvenire » của Ý vào ngày thứ tư 27-4 vừa qua. Qua đó, Ngài đã phác họa bức chân dung của Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

Vào ngày 27/06/1977, trong một mật viện phong hồng y, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục đã tôn phong cho 4 tân hồng y. Hiện nay hai vị còn sống là Đức Hồng Y Gantin và Đức Bênêđictô XVI. Vào ngày thứ năm 28/4 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Gantin.

Hỏi : Thưa Đức Hồng Y, Ngài đã quen biết Đức Bênêđictô vào lúc nào ?

ĐHY Gantin : Tôi quen biết nhà thần học nổi danh Joseph Ratzinger từ thời Công Đồng. Nhưng tôi chỉ được biết Ngài một cách thân tình hơn khi Ngài được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Muenchen và Freising. Tôi còn nhớ, vào chính ngày được bổ nhiệm làm tổng giám mục, một linh mục trẻ đồng hương với tôi, người nước Bénin, đã đậu bằng cao học thần học với Ngài. Tôi cũng may mắn được tham dự lễ phong chức giám mục đã diễn ra ở thủ phủ tiểu bang Bayern vào ngày 28.05.1977, đúng vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần.

Hỏi : Và một tháng sau khi tham dự Mật Viện bầu Giáo Hoàng…

ĐHY Gantin : Quả thực là một vinh dự cho tôi đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cả, tuyển chọn làm hồng y cùng một trật với những nhân vật nổi danh như Giovanni Benelli, Joseph Ratzinger, Maria Luigi Ciappi và Frantisek Tomasek. Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng tôi. Khi gặp nhau, Đức Hồng Y Ratzinger luôn lập đi lập lại với tôi rằng : « chúng mình là những người sống sót ». Chính vào dịp này, Đức Hồng Y Ratzinger đã quen biết thân mẫu của tôi, người mẹ khả ái của tôi với quý danh là Anne. Mẹ của tôi đã thực cảm kích về tính đơn giản và lịch sự của Ngài. Khi nhắc đến những đức tính này tôi cũng không thể nào quên được một sự việc xẩy ra vào năm 1992. Chúng tôi đã gặp nhau trong một cuộc hành hương tới Thánh Địa. Đức Hồng Y Josef Tomko lúc đó cũng có mặt. Thân mẫu của tôi đã về Nhà Cha trùng vào dịp hành hương thánh địa này. Tôi vẫn còn ghi nhớ rất rõ Đức Hồng Y Ratzinger và Tomko đã thật gần gũi thông cảm huynh đệ với tôi trong lúc tang gia đau buồn này.

Hỏi : Đức Hồng Y đã làm việc trong gần 30 năm qua tại giáo triều và Đức Giáo Hoàng đương nhiệm cũng phục vụ ở Roma hơn hai mươi năm qua. Thiết nghĩ rằng các Ngài đã thường gặp nhau…

ĐHY Gantin : Chúng tôi đã thường xuyên gặp nhau trên đường đi lo công vụ trong giáo triều. Tôi đã là thành viên của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và Ngài là thành viên của Thánh Bộ Giám Mục mà tôi là tổng trưởng. Tôi luôn luôn ghi nhớ một chi tiết này : vào buổi họp đầu tiên ở Vatican, lúc đó Đức Hồng Y Ratzinger, vì không có du học ở Roma, nên Ngài đã nói : « Tôi nói tiếng Ý chưa sõi mấy, nên xin cho tôi được trình bầy bài diễn văn bằng tiếng Latinh …» Ngài đã bắt đầu trình bầy bằng tiếng Latinh, tiếng chính thức của giáo hội một cách trôi chảy. Quả thực là tuyệt vời !

Hỏi : Ngài có còn những kỷ niệm gì đặc biệt khi làm việc chung với nhau ở giáo triều ?

ĐHY Gantin : Ngài luôn luôn kính trọng thật nhiều đối với các bạn đồng nghiệp của mình. Ngài luôn chú tâm lắng nghe họ, trước khi trình bầy ý của mình, mặc dù những ý kiến này không phải luôn luôn lúc nào cũng đồng quan điểm với người đã trình bầy trước Ngài trong cuộc tranh luận.

Hỏi : Thưa Đức Hồng Y, Ngài có thể mô tả chân dung sát thực của vị giám mục mới của Roma…

ĐHY Gantin : Ngài nhận danh hiệu là Bêneđictô, nhưng đối với tôi Ngài cũng là một « quà tặng » (Benedetto trong tiếng Ý được Đức Hồng Y biến đổi thành Bene-dato) cho Giáo Hội của Chúa Giêsu. Ngài quả là một học giả uyên thâm. Nhưng trên hết Ngài cũng là một nhân vật có đức tin phi thường và lòng đạo đức sâu xa. Đó là một con người của cầu nguyện. Một người đã được dưỡng nuôi bằng Công Đồng Vaticanô II, và cũng là người thông biết Truyền Thống, thông biết các Giáo phụ. Nhiều người không đọc và học hỏi Vaticano II và muốn một công đồng khác. Thiết nghĩ cần phải học hỏi và đào sâu Công Đồng này.

Hỏi : Theo Ngài, triều đại giáo hoàng của Đức Bênêđictô sẽ ra sao ?

ĐHY Gantin : Theo cái nhìn của nhân loại, người ta có thể nghĩ rằng đây sẽ là một triều giáo hoàng « giao thời » không quá lâu, dù mà chúng ta hằng kiên tâm cầu nguyện để xẩy ra ngược lại. Nhưng đối với đức Bênêđictô phẩm trọng hơn lượng. Rồi đây sẽ là một triều đại giáo hoàng giản dị, thuần nhất, trực tiếp và đặt trọng tâm vào các điểm nồng cốt.

Hỏi : Nhiều người quả quyết rằng Đức Giáo Hoàng có vẻ hơi « lạnh nhạt » về khía cạnh mục vụ ?

ĐHY Gantin : Mỗi Đức Giáo Hoàng đều có đặc tính cá nhân riêng biệt. Đức Tân Giáo Hoàng không cần phải bắt tay hết mọi người. Có lẽ tốt hơn là Ngài tập trung vào những điều cốt yếu trong triều của Ngài. Dầu mà buổi chiều khi đến viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô, tôi đã nhìn thấy Đức Benêđictô đã vỗ về thăm hỏi một vài bệnh nhân và một vài em bé…

Hỏi : Đức Hồng Y đã không tham dự Mật Viện nhưng Ngài đã tham dự những phiên họp hồng y đoàn trước đó. Những cuộc họp này đã được Đức Hồng Y Niên Trưởng hướng dẫn…

ĐHY Gantin : Về những cuộc họp này, tôi chỉ có thể quả quyết rằng vị điều hành lúc đó là Đức Hồng Y Ratzinger đã chỉ đạo và dẫn dắt các cuộc họp này như một bậy thầy, nên Ngài đã xứng đáng được các hồng y nhiều lần vỗ tay tán thưởng.

Hỏi : Theo những tiết lộ của các phóng viên, thì trong một vài thánh bộ người ta cũng đã bàn ra tán vào về hạn định 80 tuổi cho các hồng y được quyền tham dự mật viện bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y có nghĩ rằng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ thay đổi một vài chi tiết về vấn đề này ?

ĐHY Gantin : Đức Gioan-Phaolô II đã nhiều lần giải thích rằng Ngài luôn cảm thấy cần phải tôn trọng việc hạn định này và theo đúng điều đã được vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phaolô VI thiết lập. Tôi không biết gì về việc Đức Benêđictô có cảm thấy bị ràng buộc với quyết định của Đức Giáo Hoàng Montini hay không. Riêng cá nhân tôi, được phúc tham dự hai mật viện bầu giáo hoàng vào năm 1978, là quá đủ rồi. Việc bầu phiếu để chọn lựa đấng kế vị Thánh Phêrô không phải là một vinh dự, nhưng là một trọng trách. Rất có thể là Đức Giáo Hoàng đương nhiệm sẽ tăng thêm số 120 vị hồng y có quyền bầu cử, vì có rất nhiều các giáo sĩ xứng đáng được thăng chức hồng y. Nhưng đó là quyết định của riêng Ngài.

Hỏi : Đức Hồng Y có hy vọng gặp Đức Giáo Hoàng trước khi trở về Bénin không ?

ĐHY Gantin : Tạ ơn Chúa. Đức Giáo Hoàng đã ưu ái cho tôi được tiếp kiến Ngài sáng ngày mai. Tôi đang ghi lại một vài điều cần phải trình bầy với Ngài. Tôi không muốn làm mất thời giờ vàng ngọc của Ngài. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trình bày với Ngài trước nhất về lục địa Phi châu của tôi, nơi mà tôi sẽ trở lại vài ngày thứ hai tới này để tiếp tục hiện diện như là một nhà truyền giáo đơn giản của Roma, đó là điều tôi đã tâm nguyện khi tôi trở về nguyên quán Bénin.