(Geneve 29/04/2005). Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã hết sức lo lắng đến những mưu toan hợp pháp hóa việc trợ tử tại quốc hội Châu Âu và đã dành hầu hết các thông điệp và diễn văn cuối cùng của ngài để lên tiếng bênh vực cho sự sống của người già ở những ngày cuối đời của họ, chắc chắn sẽ rất vui mừng và hân hoan trước kết quả bầu cử ngày hôm qua tại quốc hội chung Âu Châu.

Với đa số 138 trên 26, quốc hội Âu Châu bác bỏ dự luật cho phép trợ tử do Thụy Sĩ đưa ra theo gương của Bỉ và Hòa Lan.

Dự luật này đã do Dick Marty, đại biểu Thụy Sĩ đưa ra với lý cớ cho rằng nếu không hợp pháp hóa an tử thì sẽ có những vụ an tử bất hợp pháp diễn ra tại Châu Âu (Cứ theo lý chứng của ông này thì có lẽ buôn bán ma tuý cũng phải hợp pháp hóa vì nếu không sẽ có chuyện buôn bán ma tuý bất hợp pháp).

Marty cho rằng trong trường hợp không còn hy vọng chạy chữa thì các biện pháp duy trì sự sống cần phải được nhanh chóng chấm dứt để tránh “áp đặt lên bệnh nhân những đau đớn không cần thiết”. Ông này còn đi xa hơn khi khuyến khích các nghiên cứu y khoa hầu “góp phần vào việc rút ngắn đời sống” các bệnh nhân.

Quốc hội chung Âu Châu cũng đã nghe một bản báo cáo của Ủy Ban Pháp Lý Sự Vụ và Nhân Quyền do đại biểu Anh, ông Kevin McNamara đưa ra. Ông Kevin McNamara ghi nhận rằng “cho tự do trợ tử là bước thứ nhất nhìn nhận quyền được giết, và tôi không hiểu rằng sự trượt dài này sẽ dẫn chúng ta đến đâu”.

Về kinh nghiệm của Bỉ và Hòa Lan, ông McNamara nhấn mạnh rằng việc hợp pháp hóa trợ tử của hai nước này đang “cho phép những cuộc giết chóc cố ý”.