Tình hình sức khoẻ ĐGH trong ngày Chúa Nhật 6/03/05

ROME 06/03/05 - Vào trưa Chủ Nhật hôm nay, ĐGH Gioan Phaolô II đã xuất hiện tại cửa sổ bệnh viện và ban phép lành cho hàng mấy trăm người đứng chờ đón Ngài dưới sân bệnh viện. Trước khi ĐGH xuất hiện, trời mưa và lạnh nhưng khách hành hương vẫn đứng chờ dưới sân, mong đợi được nhìn thấy bóng dáng ĐGH.

Hôm nay Ngài mặc phẩm phục trắng, ngồi sau cửa sổ, giơ tay ban phép lành cho dân chúng. Ngài xuất hiện trong 3 phút nhưng không nói lời nào.

Được biết gần đây ĐGH đã nhập bệnh viện lần thứ nhất vào ngày 1 tháng 2 rồi xuất viện ngày 10 tháng 2. Đến ngày 24 tháng 2 Ngài nhập bệnh viện trở lại và lần này được mổ đặt thêm ống vào khí quản để dễ thở. Hiện nay Ngài đang tập thở và phát âm.

Tại Công Trường Thánh Phêrô, vì ĐGH mới chỉ nói được ít lời nên Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đã thay thế ĐGH xuớng kinh truyền tin và đọc mấy lời huấn đức cho khách hành hương. Đức Hồng Y đã đọc những lời sau đây của ĐGH:

“Hôm nay, một lần nữa tôi muốn lập lại tâm tình tri ơn đối những người đã gửi những biểu hiệu lòng yêu thương đến cho tôi. Đặc biệt tôi nghĩ đến các vị Hồng Y, Linh Mục và Giáo Dân, đến các vị Đại Sứ, các phái đoàn tôn giáo đã đến bệnh viện Gemelli thăm tôi trong những ngày qua.

Tôi cũng đặc biệt ghi nhận tinh thần gắn bó của các tín hữu tôn giáo khác đối với tôi, nhất là người Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Một số vị của các tôn giáo này đã muốn đến bệnh viện để cùng cầu nguyện với tôi. Đây là những dấu chỉ làm tôi thật an ủi. Tôi xin cảm tạ ơn Chúa".

Tại công trường thánh Phêrô, giáo dân mừng rỡ phấn khởi, có người nhảy mừng khi thấy ĐGH xuất hiện trên màn ảnh vĩ đại Video.

Còn tại sân bệnh viện Gemelli, trước khi ĐGH xuất hiện, trời mưa, sau khi Ngài xuất hiện, trời cũng mưa nhưng người ta thấy một nhóm thanh thiếu niên hô to khẩu hiệu khích lệ ĐGH. Họ hô to: “Nhất Định Không Đầu Hàng". Trong khi đó một nhóm khác cầm biểu ngữ ghi hàng chữ: “Đức Thánh Cha - Chúng Con Thương Ngài Lắm”

Anh Regimol Joshi người Ấn Độ đang làm việc ở Rome phát biểu: “Chúng tôi đến đây để ĐGH mau bình phục. Ngài là trái tim của chúng tôi. Tôi rất buồn khi thấy Ngài đau ốm, nhưng sung suớng khi thấy được Ngài”

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nói với hãng truyền hình RAI của Ý rằng hiện giờ ĐGH nói được nhưng bị đau.

Được hỏi khi nào ĐGH xuất viện, ĐHY Ratzinger trả lời: “Điều đó tùy bác sĩ”