Những tiếp xúc đầu tiên của Đức Thánh Cha với các vị Hồng Y
Tin Vatican ( VIS 2/03/05): Hôm thứ ba mùng 1 tháng 3, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đến gặp ĐTC tại phòng bệnh ở lầu thứ 10 của BệnhViện Gemelli, để bàn thảo với ĐTC về vài công việc. Sau đó, khi rời phòng ĐTC, ĐHY đã nói với các ký giả rằng ĐTC đã nói chuyện được với ĐHY bằng tiếng Ý và tiếng Đức. ĐHY cho biết như sau: “ĐTC rất tỉnh táo và nghiên cứu về hồ sơ tôi mang đến. Tôi lấy làm sung sướng khi nhìn thấy ĐTC hoàn toàn sáng suốt và có thể nói được vài điều chính yếu liên quan đến công việc, bằng một vài lời.”
ĐHY cũng cho giới báo chí biết là ngài cũng mang đến cho ĐTC những lời cầu chúc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đang họp phiên họp khoáng đại của Bộ, và những lời cầu chúc của nhiều người khác nữa, và vài công việc của Bộ Giáo Lý Đức Tin cho ĐTC quyết định.
Sau đó, ngỏ lời với Ban Tiếng Đức của Đài PhátThanh Vatican, ĐHY Joseph Ratzinger đã nói về sự đau đớn của ĐTC với những lời như sau: “Mẩu gương của một Vị Giáo Hoàng đang chịu đau, là điều rất quan trọng trong những năm tháng hiện tại: đau khổ là cách thức đặc biệt để rao giảng. Từ nhiều thư tôi đã nhận được và từ những chứng từ tôi nhận trực tiếp, tôi đã thấy được rằng nhiều người đau khổ giờ đây cảm thấy mình được chấp nhận. Hiệp Hội của Những Người Bị Bệnh Parkinson đã viết thư cho tôi, nói lời cám ơn ĐTC, bởi vì ĐTC, ( qua mẩu gương của ngài) đã giúp cho người bệnh được cũng cố vững mạnh trong hình ảnh về chính mình, bởi vì ĐTC đã có can đảm xuất hiện công khai như là một con nguời đang đau yếu mà vẩn tiếp tục làm việc. Qua sự đau đớn của mình, ĐTC đã nói lên nhiều điều cho chúng ta: rằng đau khổ là một giai đoạn của con đường sự sống, và rằng Ngài tham dự vào cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, vừa chỉ cho chúng ta biết hoa trái phong phú của khổ đau, khi chúng ta biết tham dự vào đau khổ của Chúa và sống sự đau khổ nầy chung với tất cả những ai đau khổ trên thế giới. Như thế, đau khổ có giá trị và có thể là điều tích cực. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của ĐTC,chúng ta nhận thấy rằng đây là sứ điệp quan trọng, nhất là trong một thế giới đang cố gắng che dấu, và cả muốn xóa bỏ khổ đau.
Và sáng thứ tư hôm qua, mùng 2 tháng 3, ĐHY Cormac Murphu O’connor, TGM Westminter, Anh Quồc, đã đến thăm ĐTC. Ngài đã nói với các phóng viên sau đó rằng “ khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, Đức Giáo Hoàng cho ta thấy chứng tá của đức tin vào Chúa và cho thấy ĐTC rất xác tín vào sứ mạng đặc biệt của ngài trong thế giới ngày nay”.
Tin Vatican ( VIS 2/03/05): Hôm thứ ba mùng 1 tháng 3, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đến gặp ĐTC tại phòng bệnh ở lầu thứ 10 của BệnhViện Gemelli, để bàn thảo với ĐTC về vài công việc. Sau đó, khi rời phòng ĐTC, ĐHY đã nói với các ký giả rằng ĐTC đã nói chuyện được với ĐHY bằng tiếng Ý và tiếng Đức. ĐHY cho biết như sau: “ĐTC rất tỉnh táo và nghiên cứu về hồ sơ tôi mang đến. Tôi lấy làm sung sướng khi nhìn thấy ĐTC hoàn toàn sáng suốt và có thể nói được vài điều chính yếu liên quan đến công việc, bằng một vài lời.”
ĐHY cũng cho giới báo chí biết là ngài cũng mang đến cho ĐTC những lời cầu chúc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đang họp phiên họp khoáng đại của Bộ, và những lời cầu chúc của nhiều người khác nữa, và vài công việc của Bộ Giáo Lý Đức Tin cho ĐTC quyết định.
Sau đó, ngỏ lời với Ban Tiếng Đức của Đài PhátThanh Vatican, ĐHY Joseph Ratzinger đã nói về sự đau đớn của ĐTC với những lời như sau: “Mẩu gương của một Vị Giáo Hoàng đang chịu đau, là điều rất quan trọng trong những năm tháng hiện tại: đau khổ là cách thức đặc biệt để rao giảng. Từ nhiều thư tôi đã nhận được và từ những chứng từ tôi nhận trực tiếp, tôi đã thấy được rằng nhiều người đau khổ giờ đây cảm thấy mình được chấp nhận. Hiệp Hội của Những Người Bị Bệnh Parkinson đã viết thư cho tôi, nói lời cám ơn ĐTC, bởi vì ĐTC, ( qua mẩu gương của ngài) đã giúp cho người bệnh được cũng cố vững mạnh trong hình ảnh về chính mình, bởi vì ĐTC đã có can đảm xuất hiện công khai như là một con nguời đang đau yếu mà vẩn tiếp tục làm việc. Qua sự đau đớn của mình, ĐTC đã nói lên nhiều điều cho chúng ta: rằng đau khổ là một giai đoạn của con đường sự sống, và rằng Ngài tham dự vào cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, vừa chỉ cho chúng ta biết hoa trái phong phú của khổ đau, khi chúng ta biết tham dự vào đau khổ của Chúa và sống sự đau khổ nầy chung với tất cả những ai đau khổ trên thế giới. Như thế, đau khổ có giá trị và có thể là điều tích cực. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của ĐTC,chúng ta nhận thấy rằng đây là sứ điệp quan trọng, nhất là trong một thế giới đang cố gắng che dấu, và cả muốn xóa bỏ khổ đau.
Và sáng thứ tư hôm qua, mùng 2 tháng 3, ĐHY Cormac Murphu O’connor, TGM Westminter, Anh Quồc, đã đến thăm ĐTC. Ngài đã nói với các phóng viên sau đó rằng “ khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, Đức Giáo Hoàng cho ta thấy chứng tá của đức tin vào Chúa và cho thấy ĐTC rất xác tín vào sứ mạng đặc biệt của ngài trong thế giới ngày nay”.