Paris, Feb. 09, 2005 - Tổng Giám Mục Paris, Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger, trả lời cuộc phỏng vấn đài phát thanh RTL rằng; “Đức Giáo Hoàng không cần phải là một tay lực sĩ như Arnold Schwarzenegger, thống đốc tiểu bang California ở Hoa Kỳ, cũng không cần phải là một siêu nhân trong phim Superman để cai quản Giáo Hội, mà công việc chính của Ngài là đem lời Chúa vào vào đời sống thực tiễn.”

Trả lời câu hỏi về vấn đề sức khoẻ của ĐGH, Ngài nói tiếp” Về phương diện cá nhân, ĐGH đang như tất cả các người Kitô Giáo gọi là sống. Theo ý kiến của tôi, ngài là một thí dụ như tất cả mọi người đều hiểu.”

Ngài nói thêm: “Đức Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội vì Giáo Hội không giống như đội bóng đá Saint Germain ở Paris. Đội bóng có thể sa thải huấn luyện viên nếu đội banh có thành tích không tốt”.

Về chuyện ĐGH có thể về hưu không? Đức Hồng Y Giáo Chủ tổng Giáo Phận thủ đô Paris cho biết: “Có những luật lệ rất chặt chẽ và rõ ràng, giống hệt như luật pháp vậy”

Ngài nói thêm “ Bệnh tình của ĐGH không nguy hại gì tới khả năng tâm thần của Ngài. Chúng ta có một người bị những khó khăn về thể xác đang hướng dẫn Giáo Hội. ĐGH cho chúng ta thấy sự yếu đuối này là dấu hiệu của sức mạnh và đây là một phần của sứ điệp Kitô giáo.”