ROME 10/1/05 - Đức Cha Julius Jia Zhiguo, Giám Mục giáo Phận Hồ Bắc đã được chính quyền cộng sản Trung Quốc thả về sau mấy ngày bắt giam.

Đức Cha Julius Jia Zhiguo bị công an bắt ngày 5 tháng 1 năm 2005 tại nhà thờ Wu Qiu ở Hố Bắc đến ngày 8 tháng 1/2005 Ngài lại được thả.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Giám Mục Julius Jia Zhiguo đã từng bị tù 20 năm. Riêng năm 2004, Ngài bị chính quyền Trung Quốc bắt 6 lần, năm 2005 bị bắt 1 lần và người ta không biết trong năm nay Ngài sẽ còn bị bắt thêm mấy lần nữa.

Người Công Giáo địa phương cho rằng chính quyền Trung Quốc không muốn Ngài cử hành thánh lễ cho giáo dân trong ngày lễ Ba Vua nên đã bắt giam Ngài.

Các người Công Giáo này nói: “Đó là bài bản cũ xào lại, bây giờ chúng tôi đã quá quen với cái trò này rồi, cứ trước mỗi dịp lễ trọng như Giáng Sinh, Phục Sinh, Chúa Lên Trời, Đức Mẹ Lên Trời là đức Giám Mục của chúng tôi lại bị biến mất vài ngài. Đây là thứ tự do tôn giáo kiểu Trung Quốc.”

Chính quyền Trung Quốc luôn tuyên bố có tự do tôn giáo nhưng chỉ cho một số nơi nào đó và một số giáo sĩ đăng ký với Văn Phòng Tôn Giáo Vụ mới không bị bắt bớ giam cầm vì hành đạo. Điều này có nghĩa là giáo sĩ phải chịu sự điều khiển của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước có mục tiêu chính là thiết lập một giáo hội Công Giáo riêng biệt, tách rời khỏi Tòa Thánh Vatican.

Tại Hồ Bắc nơi tập trung nhiều người Công Giáo và nhiều người ở đây không chịu để chính quyền kiểm soát nên hay tụ tập tại nhà tư để cầu nguyện.

Trước lễ Giáng Sinh vừa qua, công an Trung Quốc đã đe dọa bắt bất cứ ai cử hành nghi lễ mừng lễ giáng sinh tại các nhà thờ không được nhà nước công nhận.

Cùng lúc công an đi bắt Đức Giám Mục Julius Jia Zhiguo vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, họ cũng đã ruồng bố một chủng viện nhưng các chủng sinh được mật báo trước nên không ai bị bắt. Về chủng viện “chui” ở Bảo Định có khoảng vài chục sinh viên. Chủng viện bị đóng cửa năm 1996. Lúc đó đức Giám Mục Francis An Shuxin và cha bề trên chủng viện đều bị bắt còn chủng sinh phải trở về nhà. Từ đó đến nay chủng viện vẫn hoạt động nhưng di chuyển hết chỗ này đến chỗ nọ để tránh bắt bớ. Riêng Đức Cha An Shuxin vẫn còn bị giam và không biết Ngài đang bị giam ở đâu.