Vài Tâm Tình của ÐTC Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật 26/12/2004, Lễ Thánh Gia Ðình Nazareth.
Trưa Chúa Nhật, 26 tháng 12 năm 2004, ngày Lễ Trọng Kính Thánh Gia Ðình Nazareth, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với Các Tín Hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức diễn tả tâm tình của ngài, như sau:
Anh Chị Em rất thân mến,
Hôm nay, lễ kính Thánh Tê-pha-nô nhường chổ cho lễ trọng kính Thánh Gia Ðình Nazareth. Con Thiên Chúa chuẩn bị chu toàn sứ mạng cứu rỗi của Ngài, bằng cuộc sống lao động và ẩn khuất trong thánh gia đình Nazareth. Và như thế, trong sự kết hiệp với mỗi người nhờ qua việc nhập thể, Con Thiên Chúa đã thánh hóa gia đình con người.
Thánh Gia Ðình Nazareth đã phải vượt qua nhiều thử thách đau thương. Nguyện xin Thánh Gia Ðình canh phòng gìn giữ tất cả mọi gia đình trên thế giới, nhất là những gia đình sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng thế, nguyện xin Thánh Gia Ðình trợ giúp cho những vị hoạt động văn hóa và những vị có trách nhiệm trong lãnh vực chính trị, ngõ hầu họ biết bênh vực cơ cấu gia đình được xây dựng trên hôn nhân, và biết nâng đỡ gia đình trong việc đương đầu với những thách thức trầm trọng của thời hiện nay.
Trong Năm Thánh Thể nầy, ước chi gia đình kitô gặp lại được ánh sáng và sức mạnh, để tiến bước trong sự hiệp nhất với nhau, và tăng trưởng như là "giáo hội tại Gia", nhất là bằng việc chuyên cần tham dự vào việc cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật. (Lumen gentium số 11).
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của các gia đình, xin hãy cầu cùng Chúa cho chúng con!
Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC nhắc đến biến cố đau thương vừa diễn ra như sau: "Lễ Giáng Sinh đã mang lấy nét ưu buồn, gây ra do bởi những tin tức đến từ Ðông Nam Châu Á, vì trận động đất mạnh đã xảy ra tại Indonesia, kéo theo những hậu quả cho những quốc gia lánh giềng khác nữa, như Sri Lanka, India, Bangladesh, My-an-mar, Thái Lan, Malaysia và Quần Ðảo Maldive". ÐTC mời gọi như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm kịch to lớn nầy, và chúng ta hãy chứng tỏ tình liên đới với tất cả những ai đang đau khổ, trong khi chúng ta cầu chúc cộng đoàn quốc tế hoạt động, để nâng đỡ dân chúng bị thiệt hại."
Ðược biết hiện tại người ta chưa thể biết chắc tổng số những người bị thiệt mạng tai các quốc gia vừa kể trên. Theo tin tức báo chí sáng ngày 27/12/2004, thì cho rằng tổng số người bị thiệt mạng tại các quốc gia nói trên, đã lên đến 11,800 người, và có khoảng hơn 1 triệu người đang vô gia cư. Tiếp theo một cuộc động đất mạnh tại Ðảo Sumatra, bên Indonesia, xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng giờ Indonesia ngày Chúa Nhật 26/12/2004 (giữa khuya ngày thứ Bảy 25/12/2004 rạng sáng ngày 26/12/2004 giờ quốc tế), những đợt sóng thần, --- có nơi cao đến 30 thước, đổ vào tại vùng bờ biển, làm tung bay các xe cộ và làm sập các toà nhà dọc theo vùng biển, gây thiệt hại tài sản và làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Theo viện Ðịa Chất Hoa Kỳ, thì cuộc động đất đã lên đến độ mạnh là 8.9 (sáng ngày 27/12/2004 được đính chính lại là 9.0 chứ không phải là 8.9). Nếu ta tính từ năm 1900 đến nay, thì trận động đất nói trên là một trong số năm (05) Trận Ðộng Ðất Mạnh Nhất. Nhưng nếu tính từ năm 1960 đến nay, thì đây là trận động đất to lớn nhất, trong vòng 40 năm qua.
Trưa Chúa Nhật, 26 tháng 12 năm 2004, ngày Lễ Trọng Kính Thánh Gia Ðình Nazareth, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với Các Tín Hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức diễn tả tâm tình của ngài, như sau:
Anh Chị Em rất thân mến,
Hôm nay, lễ kính Thánh Tê-pha-nô nhường chổ cho lễ trọng kính Thánh Gia Ðình Nazareth. Con Thiên Chúa chuẩn bị chu toàn sứ mạng cứu rỗi của Ngài, bằng cuộc sống lao động và ẩn khuất trong thánh gia đình Nazareth. Và như thế, trong sự kết hiệp với mỗi người nhờ qua việc nhập thể, Con Thiên Chúa đã thánh hóa gia đình con người.
Thánh Gia Ðình Nazareth đã phải vượt qua nhiều thử thách đau thương. Nguyện xin Thánh Gia Ðình canh phòng gìn giữ tất cả mọi gia đình trên thế giới, nhất là những gia đình sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng thế, nguyện xin Thánh Gia Ðình trợ giúp cho những vị hoạt động văn hóa và những vị có trách nhiệm trong lãnh vực chính trị, ngõ hầu họ biết bênh vực cơ cấu gia đình được xây dựng trên hôn nhân, và biết nâng đỡ gia đình trong việc đương đầu với những thách thức trầm trọng của thời hiện nay.
Trong Năm Thánh Thể nầy, ước chi gia đình kitô gặp lại được ánh sáng và sức mạnh, để tiến bước trong sự hiệp nhất với nhau, và tăng trưởng như là "giáo hội tại Gia", nhất là bằng việc chuyên cần tham dự vào việc cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật. (Lumen gentium số 11).
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của các gia đình, xin hãy cầu cùng Chúa cho chúng con!
Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC nhắc đến biến cố đau thương vừa diễn ra như sau: "Lễ Giáng Sinh đã mang lấy nét ưu buồn, gây ra do bởi những tin tức đến từ Ðông Nam Châu Á, vì trận động đất mạnh đã xảy ra tại Indonesia, kéo theo những hậu quả cho những quốc gia lánh giềng khác nữa, như Sri Lanka, India, Bangladesh, My-an-mar, Thái Lan, Malaysia và Quần Ðảo Maldive". ÐTC mời gọi như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm kịch to lớn nầy, và chúng ta hãy chứng tỏ tình liên đới với tất cả những ai đang đau khổ, trong khi chúng ta cầu chúc cộng đoàn quốc tế hoạt động, để nâng đỡ dân chúng bị thiệt hại."
Ðược biết hiện tại người ta chưa thể biết chắc tổng số những người bị thiệt mạng tai các quốc gia vừa kể trên. Theo tin tức báo chí sáng ngày 27/12/2004, thì cho rằng tổng số người bị thiệt mạng tại các quốc gia nói trên, đã lên đến 11,800 người, và có khoảng hơn 1 triệu người đang vô gia cư. Tiếp theo một cuộc động đất mạnh tại Ðảo Sumatra, bên Indonesia, xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng giờ Indonesia ngày Chúa Nhật 26/12/2004 (giữa khuya ngày thứ Bảy 25/12/2004 rạng sáng ngày 26/12/2004 giờ quốc tế), những đợt sóng thần, --- có nơi cao đến 30 thước, đổ vào tại vùng bờ biển, làm tung bay các xe cộ và làm sập các toà nhà dọc theo vùng biển, gây thiệt hại tài sản và làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Theo viện Ðịa Chất Hoa Kỳ, thì cuộc động đất đã lên đến độ mạnh là 8.9 (sáng ngày 27/12/2004 được đính chính lại là 9.0 chứ không phải là 8.9). Nếu ta tính từ năm 1900 đến nay, thì trận động đất nói trên là một trong số năm (05) Trận Ðộng Ðất Mạnh Nhất. Nhưng nếu tính từ năm 1960 đến nay, thì đây là trận động đất to lớn nhất, trong vòng 40 năm qua.