ROME 091/12/04 -Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý Đại Lợi, trong một chương trình truyền hình đã lên tiếng thúc giục người Ý hãy chống lại chiến dịch đòi hủy bỏ hang đá sinh nhật trưng bày tại các nơi công cộng. Đức Hồng y cũng lên tiếng bác bỏ lập luận cho rằng việc trưng bày các hang đá là xúc phạm đến những người không phải là Kitô Giáo.
Đức Hồng Y Camillo Ruini cho rằng những than phiền của số ít người về vấn đề trưng bày hang đá là quá đáng, phóng đại. Ngài nói nếu ra lệnh hủy bỏ truyền thống trưng bày hang đá dịp lễ Giáng Sinh, thì giới chức chính quyền đã hành động một cách cực kỳ tệ hại, có ảnh hưởng xấu và dội ngược đối với các trẻ em.
Đức Hồng Y Ruini phải lên tiếng kêu gọi dân chúng Ý vì trong tuần qua có hai vụ xảy ra làm xôn xao dư luận Ý. Vụ thứ nhất là tại một trường tiểu học. Trong một bài thơ về lễ Giáng Sinh, nhà trường bắt các học sinh không được đọc chữ Giêsu mà thay vào đó phải đọc chữ “Đức” (Virtue). Nhà trường lập luận rằng làm vậy để tránh xúc phạm đến 2 học sinh theo Hồi Giáo ở trong trường. Vụ thứ hai trầm trọng hơn, một số trường cho biết họ sẽ tiên phong trong việc cấm trưng bày hang đá sinh nhật và trình diễn thánh ca Giáng Sinh tại trường.
Trước quyết định của nhà trường, Đức Hồng Y đưa ra nhận xét rằng nhà trường làm như vậy là từ bỏ chính cái di sản tinh thần của mình. Ngài nói “Truyền thống Kitô Giáo của chúng ta là truyền thống tốt đẹp, tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác, và chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới biết được trọn vẹn ý nghĩa của đời sống nhân loại”. Đức Hồng Y đưa ra những lời kêu gọi trên đây trong một chương trình trực tiếp truyền hình về ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua.
Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Về Di Dân, ngay lập tức cũng lên tiếng trước công luận về vấn đề này. Ngài nói: “Việc hủy bỏ trưng bày các biểu tượng Kitô Giáo cho thấy nhà trường đã đi quá xa trong vấn đề tục hóa. Và nếu phản ứng của dân chúng chống lại các thay đổi này có phần quyết liệt thì đó cũng là những phản ứng lành mạnh”.
Đức Tổng Giám Mục Marchetto còn nhận xét rằng việc đòi hủy bỏ những biểu tượng Kitô Giáo nơi công cộng chỉ là nhằm xoa dịu tình cảm tôn giáo các người thiểu số di cư đến nước Ý. Và nếu chính quyền quyết định cấm trưng bày các biểu tượng Kitô giáo thì chính quyền đã tự mình đánh mất bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Trong khi đó các người di cư đến Ý lại muốn hủy bỏ truyền thống văn hoá của nước họ đến định cư. Đó là điều không chấp nhận được và chúng ta có quyền và bổn phận phải gìn giữ những gì của chúng ta”.
Trong các lời bình luận của đức Hồng Y cũng như của Đức Tổng Giám Mục, người ta không thấy các ngài nêu đích danh nhóm người di cư đến Ý thuộc quốc gia nào và theo tôn giáo nào, nhưng ai cũng hiểu Ý là nơi có nhiều người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả rập. Những người này tuyệt đại đa số theo Hồi Giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm vào đầu năm nay, một người Ý gốc Ai Cập theo Hồi Giáo đòi chính quyền Ý phải gỡ bỏ thánh giá trong lớp học và trong các bệnh viện. Ông đưa nội vụ ra tòa án, nhưng tòa bác đơn kiện của ông.
Tại Hoa Kỳ, trong tuần lễ vừa qua, các hệ thống truyền hình chính như ABC, CBS và NBC cũng đều đưa tin tại một số trường học, học sinh được dậy không được nói Merry Christmas (Lễ Giáng Sinh vui vẻ) mà phải nói Merry Holiday (Ngày lễ nghỉ vui vẻ).
Đức Hồng Y Camillo Ruini cho rằng những than phiền của số ít người về vấn đề trưng bày hang đá là quá đáng, phóng đại. Ngài nói nếu ra lệnh hủy bỏ truyền thống trưng bày hang đá dịp lễ Giáng Sinh, thì giới chức chính quyền đã hành động một cách cực kỳ tệ hại, có ảnh hưởng xấu và dội ngược đối với các trẻ em.
Đức Hồng Y Ruini phải lên tiếng kêu gọi dân chúng Ý vì trong tuần qua có hai vụ xảy ra làm xôn xao dư luận Ý. Vụ thứ nhất là tại một trường tiểu học. Trong một bài thơ về lễ Giáng Sinh, nhà trường bắt các học sinh không được đọc chữ Giêsu mà thay vào đó phải đọc chữ “Đức” (Virtue). Nhà trường lập luận rằng làm vậy để tránh xúc phạm đến 2 học sinh theo Hồi Giáo ở trong trường. Vụ thứ hai trầm trọng hơn, một số trường cho biết họ sẽ tiên phong trong việc cấm trưng bày hang đá sinh nhật và trình diễn thánh ca Giáng Sinh tại trường.
Trước quyết định của nhà trường, Đức Hồng Y đưa ra nhận xét rằng nhà trường làm như vậy là từ bỏ chính cái di sản tinh thần của mình. Ngài nói “Truyền thống Kitô Giáo của chúng ta là truyền thống tốt đẹp, tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác, và chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới biết được trọn vẹn ý nghĩa của đời sống nhân loại”. Đức Hồng Y đưa ra những lời kêu gọi trên đây trong một chương trình trực tiếp truyền hình về ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua.
Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Về Di Dân, ngay lập tức cũng lên tiếng trước công luận về vấn đề này. Ngài nói: “Việc hủy bỏ trưng bày các biểu tượng Kitô Giáo cho thấy nhà trường đã đi quá xa trong vấn đề tục hóa. Và nếu phản ứng của dân chúng chống lại các thay đổi này có phần quyết liệt thì đó cũng là những phản ứng lành mạnh”.
Đức Tổng Giám Mục Marchetto còn nhận xét rằng việc đòi hủy bỏ những biểu tượng Kitô Giáo nơi công cộng chỉ là nhằm xoa dịu tình cảm tôn giáo các người thiểu số di cư đến nước Ý. Và nếu chính quyền quyết định cấm trưng bày các biểu tượng Kitô giáo thì chính quyền đã tự mình đánh mất bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Trong khi đó các người di cư đến Ý lại muốn hủy bỏ truyền thống văn hoá của nước họ đến định cư. Đó là điều không chấp nhận được và chúng ta có quyền và bổn phận phải gìn giữ những gì của chúng ta”.
Trong các lời bình luận của đức Hồng Y cũng như của Đức Tổng Giám Mục, người ta không thấy các ngài nêu đích danh nhóm người di cư đến Ý thuộc quốc gia nào và theo tôn giáo nào, nhưng ai cũng hiểu Ý là nơi có nhiều người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả rập. Những người này tuyệt đại đa số theo Hồi Giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm vào đầu năm nay, một người Ý gốc Ai Cập theo Hồi Giáo đòi chính quyền Ý phải gỡ bỏ thánh giá trong lớp học và trong các bệnh viện. Ông đưa nội vụ ra tòa án, nhưng tòa bác đơn kiện của ông.
Tại Hoa Kỳ, trong tuần lễ vừa qua, các hệ thống truyền hình chính như ABC, CBS và NBC cũng đều đưa tin tại một số trường học, học sinh được dậy không được nói Merry Christmas (Lễ Giáng Sinh vui vẻ) mà phải nói Merry Holiday (Ngày lễ nghỉ vui vẻ).