BAGHDAD1/10/04- Một linh mục Công Giáo vừa trở về quê hương trong tháng qua đã cho biết tại Iraq không chỉ có bom đạn vào bạo lực.

Cha Nizar đã mô tả tình hình địa phương cho thông tấn xã Fides như sau:" Đời sống thật khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng ngày mai trời lại sáng. Vấn đề trước hết là thiếu an ninh, kế đến là thiếu việc làm.

"Việc tái thiết nhà cửa, trường học, và đường sá vẫn tiếp diễn, tuy nhiên không có nhiều việc làm, ngoại trừ một số tiến triển trong các công việc của nhà nước. Dưới chế độ Saddam, công chức được trả 3,000 dinars(tiền Iraq), tương đương với $2 Mỹ kim, vừa để mua 2 kilos thịt. Hiện nay lương công chức từ 250,000 đến 500,000 dinars, dư để nuôi một gia đình." Ngài nói tiếp: Mức lương cao hôm nay đã thúc đẩy phát triển nền kinh tế địa phương, bởi vì nhiều công chức có khả năng trang trải mọi phí tổn trong gia đình và con mua sắm được các đồ dùng trong nhà, điều mà họ không làm được 15 năm trước đây.

Nói về đời sống từng ngày, cha Nizar tiếp:" Trẻ em và học sinh đang bắt đầu đi học lại trong niên học mới cho dù vẫn còn lo sợ về nạn khủng bố tấn công trường học. Tại thị trấn tôi ở, đây là thời gian người ta dựng vợ gả chồng, có khi đến 6 đám cưới một ngày. Riêng tuần lễ này có cả thảy 25 đám. Năm nay chúng tôi có khoảng 200 gia đình mới"

Ngài nói tiếp" Đố ăn thức uống thì không có vấn đề: Chợ búa bán đủ thứ, ngay cả những trái cây hiếm thấy trước đây như chuối chẳng hạn. Giá cả thì ổn định và ai cũng có thể mua sắm được."

Về tình hình Giáo Hội tại Iraq, cha Nizar nói: Việc mục vụ vẫn bình thường: họp mặt giới trẻ, dậy giáo lý, mở thêm các trung tâm xã hội, khai giảng các khóa học về kỹ thuật điện toán và ngoại ngữ.

Ngài nói thêm: " Mười tám tháng sau khi chế độ sụp đổ, người ta thừa nhận rằng thay đổi là cần thiết. Tôi đã nói chuyện với nhiều người thuộc mọi lứa tuổi. Không thấy ai nói muốn trở về quá khứ". Cha Nizar đã mô tả tình cảm các Kitô hữu địa phương như sau:" Kitô hữu Iraq vẫn tiếp tục hy vọng và mong mỏi một tương lai sáng lạn cho Iraq, cho dù vẫn lo sợ vì trào lưu Hồi Giáo cực đoan. Tại Mosul chẳng hạn, các nhóm Hồi Giáo cực đoan rất dữ dằn, và các thiếu nữ đi đến đâu cũng bị mắng nhiến đe dọa.

Về vấn đề an ninh, cha Nizar nói: " Ngay tại Baghdad, người ta đã quen với các cuộc tấn công khủng bố, người ta không còn ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bom nổ: chỉ một vài giờ sau là thiên hạ lại tiếp tục công việc đang làm dở dang. Ai cũng mang súng, có người để tự vệ, có người để giữ trật tự an ninh. Trong lúc này các băng đảng tội ác, vốn chẳng dính dáng gì đến chính trị đang trở thành vấn đề. Họ bắt con tin để đòi tiền chuộc. Ngay tại chổ tôi ở cũng có 3 đến 4 trường hợp như thế. Họ nhắm vào giới bác sĩ, kỹ sư và giáo sư đại học. Họ là miếng mồi ngon cho các băng đảng tội ác và các nhóm Hồi Giáo cực đoan. Những người làm việc cho Hoa Kỳ, hoặc các tổ chức nhân đạo đều gặp nguy hiểm, nhất là họ lại là người Kitô hữu nữa."