Syracuse, N.Y: 7 Sinh viên ra trường tại khắp nơi trên Hoa Kỳ đã cống hiến một năm cho chương trình Nhóm Phan Sinh được gọi là FrancisCorps để giúp đỡ và săn sóc người khác tại Giáo Phận Syracuse- Hoa Kỳ, trong đó có một sinh viên Việt Nam là anh Huỳnh văn Huy.

Những người thiện nguyện sẽ dành một năm sống với nhau thành cộng đoàn, trong thời gian đó họ sẽ làm những công việc giúp đỡ những người khác như đi dạy kèm, huấn luyện viên thể thao, trợ lý hay bào chữa cho những người không được quan tâm tới.

FrancisCorps là một chương trình dành cho người Công Giáo không kể nam hay nữ, dành trọn một năm để làm việc thiện nguyện và đây là nhóm thứ 6. Nhóm gia nhập cho niên khóa 2004-2005 gồm có: Anh Huỳnh văn Huy, Chị Nicole Bonk, Chị Melissa Davey, Anh Matthew Di Biase, Chị Sinead O'Doherty, Chị Abby Riewe và Chị Lea Rosemurgy.

Những người thiện nguyện trong nhóm Phan Sinh FrancisCorps chia sẽ đến một tiến trình tăng tiến về cá nhân và tinh thần với nhau và với cộng đoàn địa phương trong sự hợp tác với Dòng Phan Sinh Conventual, Nữ Tu Dòng Ba Phan Sinh, các tổ chức Bác Ái Công Giáo tại quận Onondaga, Cộng Đoàn L'Arche là một cộng đoàn dành cho sự phát triển cho người khuyết tật.

Những người thiện nguyện sẽ nhận được tiền thù lao hàng tháng, được cấp nơi ở và bảo hiểm y tế.

Thầy Dòng Phan Sinh Conventual Jim Moore là người sáng lập và giám đốc Nhóm Phan Sinh FrancisCorps, đã diễn tả chương trình này như là "một sự phối hợp của cộng đoàn Phan Sinh và đời sống Công Giáo".

Thầy Moore đã nói với tờ báo Catholic Sun là tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Syracuse rằng sự phối hợp " giữa mỗi thứ là 50%. Mục tiêu nhắm tới của chúng tôi là phát triển một người Phan Sinh và những người lãnh đạo Công Giáo tốt và kiên quyết cho giáo hội và cộng đoàn chúng ta".

Thầy cũng cho biết kể từ khi chương trình được khởi xướng cách đây 5 năm, FrancisCorps đã có 32 người thiện nguyện, là những người có ảnh hưởng đến nhiều cơ quan dịch vụ xã hội và đến những con người mà họ phục vụ trong vùng Syracuse. Những người tân thiện nguyện hy vọng sẽ tiếp tục tinh thần trong những nỗ lực của họ để giúp đỡ giới trẻ, những người khuyết tật, người nghèo và giới cao niên.

Một số thiện nguyện viên cho niên khóa 2004-2005 đã kể lại cảm nghiệm của mình:

Anh Huỳnh Văn Huy, 24 tuổi sinh trưởng tại Endicott, N.Y, tốt nghiệp tại Đại Học Hamilton ở Clinton N.Y vào tháng 5/2003 đậu bằng Cử Nhân Toán Học. Anh đến với FrancisCorps từ Nga Sô, là nơi anh dừng chân cuối cùng khi anh được học bổng quốc tế để học hỏi và nghiên cứu đến Việt Nam và người Việt Nam sống tại hải ngoại. Những nơi khác mà anh đã đến bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Triều Tiên và Úc.

Anh cảm nghiệm "Tôi hy vọng tôi có thể mang đến ủi an và hoà bình cho người sống quanh tôi. Tôi hy vọng đến thử thách mà tôi có thể học và lớn lên cả về mặt tâm linh và nhân bản". Trong gia đình anh cũng có một người anh đã gia nhập làm thiện nguyện trong FrancisCorps vào niên khóa 1999-2000. Có lẽ những gì mà anh Huy nhìn thấy gương nơi người anh của mình, người anh đã đi trước để giờ này đây người em lội nước theo sau.

Chị O'Doherthy 22 tuổi sẽ thiện nguyện làm cố vấn cho giới trẻ tại Nhà Vincent. Đó là một chi nhánh của Tổ Chức Bác Ái Công Giáo tại quận Onondaga, nhà Vinhcent phục vụ cho cư dân Hispanic có mức lương thấp sống trong vùng kế cận mạn Tây của Syracuse. O'Doherty quê quán tại Pfaffotown, N.c., đã muốn gia nhập FrancisCorps vì chị muốn phục vụ cho người nghèo "để làm một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống nơi người khác".

O'Doherthy tốt nghiệp cử nhân Anh Văn tại Đại Học Wake Forest ở North Carolina vào tháng 5/2004. Chị thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh Văn, và Gaelic, chị có cả hai quốc tịch Hoa Kỳ và irish và đã theo học cũng như từng sống tại hải ngoại như Tây Phi, Costa Rica trong 11 lần mùa hè. Chị hy vọng đến khả năng ngôn ngữ của mình và kinh nghiệm về văn hóa để có thể giúp FrancisCorps qua những công việc với giới trẻ và thiếu nhi tại Nhà Vincent.

Chị Bonk 22 tuổi đã kể lại câu chuyện khi gặp Thầy Dòng Phan Sinh Jim Moore tại buổi hội chợ ở Đại Học Notre Dame thuộc bang Indiana, nơi chị đang theo học môn chính về khoa học và môn phụ về thần học. Lúc đó Thầy Jim Moore đã kể đến sinh hoạt của FrancisCorps và chị Bonk đã tỏ ra "yêu thích đến chương trình". Chị bày tỏ "tôi sẽ có cơ hội tuyệt diệu để đến và giúp những người cần sự giúp đỡ nhất".

Ghi chú: người mặc áo xanh đứng cạnh thầy Dòng Phan Sinh Jim Moore là Anh Huỳnh Văn Huy.