(Giêrusalem 09/04/2004). Hàng chục ngàn người, đa số là dân chúng địa phương, nhưng một số không dưới 1000 người là những người hành hương từ các nơi trên thế giới đến, đã đi đàng thánh giá truyền thống tại Giêrusalem. Buổi đi đàng thánh giá này do các hiệp sĩ Thánh Mộ dòng Phanxicô tổ chức hàng năm. Những năm trước khi xảy ra cuộc nổi dậy của người Palestine vào tháng 9 năm 2000, đàng thánh giá tại Giêrusalem luôn thu hút rất nhiều khách hành hương trên thế giới.

Tình trạng mất an ninh tại Thánh Địa do những cuộc xung đột thường xuyên giữa người Do Thái và người Palestine, cũng như nạn khủng bố trên toàn thế giới đã làm nhiều người lo ngại không dám đến Giêrusalem trong những ngày này. Tuy nhiên, một số người khác vẫn tỏ ra không e nại điều đó. Cô Sherri Branson, người Hoa Kỳ, cư ngụ tại Miami cho biết như sau:

"Được có mặt tại Thánh Địa và đọc các đoạn Thánh Kinh trong những ngày này thật là một điều gây ấn tượng".

An ninh tại Giêrusalem đã được tăng cường đến mức tối đa vì nhóm du kích Hamas thề sẽ trả thù Israel vì đã giết chết vị lãnh tụ của họ là Ahmed Yassin hôm 22/3 vừa qua. Quân lính Do Thái với súng ống đầy người đứng đầy đường.

Năm nay lịch Đông Phương và Tây Phương mừng lễ Phục Sinh cùng một ngày nên đàng thánh giá tại Giêrusalem có đông người tham dự hơn mọi năm. Một trùng hợp khác là ngày Hưu Lễ Vượt Qua của người Do Thái cũng trùng vào dịp này. Những người tham dự đàng thánh giá đã đi dọc con đường đá Via Dolorosa (Đường Thương Khó), lần theo bước chân Chúa trong cuộc thương khó của Ngài và chấm dứt bằng việc cung kính chầu Thánh Thể trong nhà thờ Thánh Mộ. Trong số những khách hành hương nước ngoài, đông đảo nhất là người Nga, Ba Lan, Hy Lạp, Phi Luật Tân và Ethiopia.

Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Hi Lạp tại Giêrusalem Isidos đã vác thánh giá dẫn đầu đoàn rước. Trong đoàn rước có các linh mục Chính Thống Giáo, các linh mục và tu sĩ dòng Phanxicô của Công Giáo và đông đảo anh chị em giáo dân của nhiều hệ phái Kitô khác nhau. Một nhóm người Mỹ thuộc hệ phái Tin Lành Church of Christ đã đóng lại cảnh Chúa vác thánh giá giống như trong cuốn phim Cuộc Thương Khó Đức Kitô của Mel Gibson với đầy đủ các diễn viên trong vai Chúa Giêsu, môn đệ, quân Rôma, người Do Thái và các thày cả Do Thái.

Đoàn người hành hương mang theo ảnh tượng Chúa chịu nạn, thánh giá và hình Đức Mẹ vừa đi vừa hát và đọc các kinh nguyện.

Khi bước vào nhà thờ Thánh Mộ do các hiệp sĩ Thánh Mộ dòng Phanxicô coi sóc, nhiều người hôn kính các cột nhà thờ trong khi đứng chờ vào bên trong. Khi đã vào bên trong, nhiều người quỳ hôn kính thánh giá với đôi mắt đẫm lệ.

Sara Svensson, 23, đến từ Stockholm, Thụy Điển nhận xét rằng: "Thật là đặc biệt, nhất là trong tình hình căng thẳng trên thế giới hiện nay, khi thấy những người thuộc nhiều niềm tin khác nhau đến từ nhiều miền trên thế giới đến đây để cùng cầu nguyện cách hòa bình".

Do Thái nhất quyết không cho chiếu cuốn phim Cuộc Thương Khó Đức Kitô của Mel Gibson vì cho rằng phim này mang tính chất bài Do Thái. Tuy nhiên, khách hành hương có thể thấy cuốn DVD làm lậu bán đầy đường phố Giêrusalem.