Lời Khuyên Nhân Mùa Chay Nhân Ngày Thứ Tư Lễ Tro

VATICAN 25-2-2004 (Zenit) -- Đức Thánh Cha Gioan Phalô Đệ Nhị bắt đầu Mùa Chay bằng cách mời gọi các tín hữu hãy dấn thân vào một cuộc sống mộc mạc, giản đơn chứ đừng “có vác theo bao bị” trên chặng đường lữ hành của cuộc sống.

Đức Thánh Cha hôm qua trong lúc chủ tọa nghi thức xức tro, có nói, “Bằng cách nhấn mạnh rằng chúng ta là những người tội lổi” và “để từ đó chúng ta sẵn sàng chấp nhận và hoán cải một cách cụ thể theo lời giảng dạy của Phúc Âm.”

Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ghi dấu Thánh Giá trên trán của Đức Thánh Cha bằng tro, và đọc lên lời dặn dò, nhắc nhở của Ngày Lễ Thứ Tư Lễ Tro năm xưa là, “Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai mình sẽ trở về bụi tro.”

Rồi Đức Thánh Cha xức tro cho Đức Hồng Y Sodano, một số Hồng Y, các linh mục, tín hữu tham dự và đặc biệt cho Thư Ký riêng của Ngài là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, và Bác Sĩ riêng của Ngài là Bác sĩ Renato Buzzonetti.

Trong bài giảng Phúc Âm cho hơn 6,000 khách hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mô tả mùa chay, kéo dài 40 ngày để chuẩn bị cho Phục Sinh như là “một thời điểm cấp bách để đào sâu thêm về đức tin và phục vụ anh em theo một cách vô vị lợi.”

Và Ngài nói tiếp, “Để thực thi được những việc kể trên thì đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải có sự hy sinh và từ bỏ chính mình, chúng ta phải bỏ bớt các vai bị cồng kềnh để cuộc lữ hành được nhẹ nhàng, thanh thoát.”

Ngài giảng nghĩa tiếp, “Để trở thành những người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, thì mỗi người trong chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác lấy Thập Giá, và theo Chúa Giêsu, vì đó chính là con đường gian khổ để dẫn đến sự nên thánh mà mỗi người trong ta được mời gọi theo Ngài khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tôi.”

Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh rằng, “những biểu hiện bề ngoài của việc hối cải, ăn năn chỉ có giá trị nếu như đó chính là những biểu hiện nội tâm, quyết dốc lòng chừa, xa lánh tội lỗi và bước theo con đường nên thánh.Đó chính là ý nghĩa sâu rộng của việc khổ hạnh theo lối Kitô giáo, và cũng là phương cách và lẽ sống trong suốt Mùa Chay Thánh này.”

Ngài nói tiếp, “Trước tiên, chúng ta phải khiêm nhường và ngoan ngoãn vâng lời theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa, điều đó cũng còn đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc sống cầu nguyện liên lũy. Kế đến, là việc ăn năn, sám hối theo truyền thống của Kitô giáo nghĩa là phải ăn chay, hãm mình để từ bỏ tất cả. Và sau cùng chính là việc nhìn nhận nhau trong mối quan hệ bằng hữu, xóm riềng mà Phúc Âm ngày hôm nay có nói đến qua từ “bố thí””

Vì tình trạng sức khỏe của Ngài, do đó, Đức Thánh Cha chỉ chủ sự nghi thức xức tro tại quãng trường Thánh Phêrô. Những năm trước đây, Ngài chủ sự nghi lễ này tại Nhà Thờ Thánh Sabina, trên ngọn đồi Aventi của thủ phũ Rôma. Vào ngày Chủ Nhật, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu tuần tỉnh tâm hằng năm của Ngài như mọi năm.