VATICAN 25-2-2004 -- Trong Mùa Chay Thánh này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, một lần nữa, tái lặp lại mong muốn của Ngài, qua việc mời gọi người Công Giáo hãy ăn chay, hãm mình và làm những việc phúc đức cho các trẻ em.
Sứ điệp Mùa Chay của Ngài được công bố vào cuối tháng giêng vừa qua có chủ đề chính xoay quanh về Chúa Giêsu, “Ai trong các con đón nhận trẻ em vì danh Thầy, chính là đó nhận Thầy.”
Trong bài giảng của Thánh Lễ Xức Tro vào hôm thứ tư vừa qua tại quãng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha thẩn khiết “mời gọi mọi người hãy hướng về tất cả các trẻ em trên thế giới, đặc biệt là các trẻ em đang rơi vào những hoàn cảnh khốn khổ, cay nghiệt.”
Vì lý do đó, mà Tòa Thánh sẽ dung quỹ để xây dựng nên “Làng Nyumbani” gần thủ đô Nairobi của Kenya nơi mà 1,000 trẻ em sẽ sinh sống, phần lớn là các trẻ em bị mắc nhiễm cơn bệnh AiDS.
“Thật sự, các trẻ em mãnh mai, vô vọng, mới thật sự là những người đáng được thương yêu, bảo vệ và che chở hơn hết?” Ngài găn hỏi cộng đồng dân Chúa trong bài giảng thánh lễ gồm có cả nghi thức xức tro.
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Những vấn nạn đang rình rập, tấn công thế giới của các trẻ em trở nên ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Cha hoàn toàn hy vọng rằng tất cả mọi người chúng con, không nên xa lánh những người anh, em bé nhỏ của chúng ta, mà hãy luôn chăm sóc các em vì tình thương yêu, đoàn kết, và đó cũng là cách sống thiết thực của Mùa Chay này.”
Sứ Điệp Mùa Chay của Ngài được công bố vào ngày 29 tháng 1, qua đó Ngài lên án mạnh mẽ về tình trạng kể trên. Ngài viết, “Có rất nhiều trẻ em đã bị xúc phạm một cách nặng nề bởi những thứ bạo lực gây ra bởi người lớn như: sự lạm dụng tính dục, bị bắt ép trở thành gái mãi dâm, bị buộc phải liên lụy vào việc buôn bán và sử dụng ma túy; trẻ em còn bị buộc phải làm việc hay nhập ngủ để đi chiến tranh; lại có những trẻ em tỏ vẻ kinh hải khi chứng kiến sự tan vỡ của gia đình; hoặc những trẻ em khác thì bị buộc cất giấu ma túy bên trong cơ thể của mình. Và còn nhiều nữa, nhất là tấm thảm kịch của căn bệnh AiDS và những hậu quả khó lường xảy đến cho các trẻ em ở Phi Châu? Được biết có hàng triệu người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này mà đại đa số là các trẻ em bị lây truyền qua đường sinh sản. Nhân loại không thể làm ngơ nhắm mắt khi phải đối diện với tấn thảm kịch này?”
Dự án về Làng Nyumbani được trình bày cùng với Sứ Điệp của Mùa Chay bởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Josef Cordes, Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng “Cor Unum” một tổ chức chuyên phối hợp với những cuộc cứu trợ của Tòa Thánh cho các tổ chức khắp thế giới.
Tại buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại lời mời gọi của Tòa Thánh đối với các hãng dược phẩm là hãy hạ giá thuốc bán tại những nước đang phát triển, đặc biệt là những loại thuốc chuyên chữa trị bệnh AiDS cho những người đang mắc phải.
“Có như thế thì sự đau đớn và chịu đựng của các trẻ sắp chết vì không có thuốc sẽ giảm đi phần nào.” Đó là lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Cordes.
Sứ điệp Mùa Chay của Ngài được công bố vào cuối tháng giêng vừa qua có chủ đề chính xoay quanh về Chúa Giêsu, “Ai trong các con đón nhận trẻ em vì danh Thầy, chính là đó nhận Thầy.”
Trong bài giảng của Thánh Lễ Xức Tro vào hôm thứ tư vừa qua tại quãng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha thẩn khiết “mời gọi mọi người hãy hướng về tất cả các trẻ em trên thế giới, đặc biệt là các trẻ em đang rơi vào những hoàn cảnh khốn khổ, cay nghiệt.”
Vì lý do đó, mà Tòa Thánh sẽ dung quỹ để xây dựng nên “Làng Nyumbani” gần thủ đô Nairobi của Kenya nơi mà 1,000 trẻ em sẽ sinh sống, phần lớn là các trẻ em bị mắc nhiễm cơn bệnh AiDS.
“Thật sự, các trẻ em mãnh mai, vô vọng, mới thật sự là những người đáng được thương yêu, bảo vệ và che chở hơn hết?” Ngài găn hỏi cộng đồng dân Chúa trong bài giảng thánh lễ gồm có cả nghi thức xức tro.
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Những vấn nạn đang rình rập, tấn công thế giới của các trẻ em trở nên ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Cha hoàn toàn hy vọng rằng tất cả mọi người chúng con, không nên xa lánh những người anh, em bé nhỏ của chúng ta, mà hãy luôn chăm sóc các em vì tình thương yêu, đoàn kết, và đó cũng là cách sống thiết thực của Mùa Chay này.”
Sứ Điệp Mùa Chay của Ngài được công bố vào ngày 29 tháng 1, qua đó Ngài lên án mạnh mẽ về tình trạng kể trên. Ngài viết, “Có rất nhiều trẻ em đã bị xúc phạm một cách nặng nề bởi những thứ bạo lực gây ra bởi người lớn như: sự lạm dụng tính dục, bị bắt ép trở thành gái mãi dâm, bị buộc phải liên lụy vào việc buôn bán và sử dụng ma túy; trẻ em còn bị buộc phải làm việc hay nhập ngủ để đi chiến tranh; lại có những trẻ em tỏ vẻ kinh hải khi chứng kiến sự tan vỡ của gia đình; hoặc những trẻ em khác thì bị buộc cất giấu ma túy bên trong cơ thể của mình. Và còn nhiều nữa, nhất là tấm thảm kịch của căn bệnh AiDS và những hậu quả khó lường xảy đến cho các trẻ em ở Phi Châu? Được biết có hàng triệu người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này mà đại đa số là các trẻ em bị lây truyền qua đường sinh sản. Nhân loại không thể làm ngơ nhắm mắt khi phải đối diện với tấn thảm kịch này?”
Dự án về Làng Nyumbani được trình bày cùng với Sứ Điệp của Mùa Chay bởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Josef Cordes, Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng “Cor Unum” một tổ chức chuyên phối hợp với những cuộc cứu trợ của Tòa Thánh cho các tổ chức khắp thế giới.
Tại buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại lời mời gọi của Tòa Thánh đối với các hãng dược phẩm là hãy hạ giá thuốc bán tại những nước đang phát triển, đặc biệt là những loại thuốc chuyên chữa trị bệnh AiDS cho những người đang mắc phải.
“Có như thế thì sự đau đớn và chịu đựng của các trẻ sắp chết vì không có thuốc sẽ giảm đi phần nào.” Đó là lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Cordes.