Zamboanga - Không có thủ lĩnh và kiệt quệ về tài chính, các thành viên của tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf tiếp tục khủng bố Mindanao, khu vực tự trị Hồi giáo lớn nhất của Philippines. Các nguồn tin nói với hãng AsiaNews rằng nhóm này đã lên kế hoạch bắt cóc các nam nữ tu sĩ, để gây mất ổn định khu vực.

Trong những ngày gần đây, các phần tử cực đoan cho nổ ba quả bom gần các tòa nhà tôn giáo ở Cotabato, trong đó có nhà thờ chính tòa của thành phố, mà không gây ra thương vong.

Tuy nhiên, vì sợ các cuộc tấn công sẽ nhiều hơn, nhà chức trách đã bảo vệ chặt chẽ Tòa Giám mục, nhà thờ Mân Côi và nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình.

Ngày 20-9, binh lính Philippines đã bắn hạ ba phiến quân trong cuộc hành quân giải cứu Luisa Galvez, một nữ thương gia bị bắt cóc ngày 4-9.

Các vùng có nguy cơ là Cotabato, General Santos, Sulu, Lanao và Maguindanao, nơi hàng ngàn cư dân đã buộc phải chạy trốn khỏi làng mạc của họ, như một hệ quả của cuộc giao tranh giữa phiến quân và binh sĩ quân đội.

Mặc dầu có các lời hứa của Tổng thống Aquino, cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập niên giữa các kẻ cực đoan Hồi giáo và quân đội Philippines còn lâu mới chấm dứt được.

Ở cấp độ ngoại giao, các cuộc đàm phán giữa chính phủ và các kẻ cực đoan của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đang bế tắc, trong khi phiến quân tiếp tục từ chối đề nghị quyền tự trị do tổng thống đưa.

Tuy nhiên, hàng ngũ của MILF đã bị thu nhỏ, và nhiều cựu chỉ huy của tổ chức này đang làm việc với quân đội, để giải thoát các con tin nằm trong tay của Abu Sayyaf, nhóm khủng bố nguy hiểm nhất trong khu vực.

Trong năm 2010, nhóm đã thực hiện 11 vụ bắt cóc, thu được 5.000.000 USD tiền chuộc. Nhóm có khoảng 400 chiến binh, và vẫn không có một nhà lãnh đạo trung ương, sau khi một số chỉ huy hàng đầu của nhóm đã bị giết hoặc bị bắt bởi quân đội trong các năm gần đây. Hai phái lớn nhất của nhóm có trụ sở tại Basilan, và trong tỉnh Sulu gần đó.

Nhóm này vẫn cầm giữ hai người Mỹ gốc Philippines, một người Ấn Độ, một người Malaysia và một người Nhật.

Một số nhà phân tích tin rằng một số tướng lĩnh quân đội đang làm việc với các phiến quân để giữ mức căng thẳng cao, và nhận được một phần trong số tiền có được do bán vũ khí, bắt cóc và buôn lậu ma túy. (AsiaNews 20-9-2011)