Ấn Độ -- Sóng nhiệt đang hoành hành khắp bang Andhra Pradesh (miền Nam Ấn Độ) “đặc biệt ảnh hưởng đến người nghèo, người già, trẻ em và gây ra những hậu quả gián tiếp, góp phần làm gia tăng nạn thất nghiệp ở miền nông thôn”. Đó là báo cáo của Đức Cha Thumma Bala, Giám Mục giáo phận Warangal, một thành phố 500 ngàn dân, cách 140 km về hướng Đông Bắc của Hydebarad, thủ phủ bang Andhra Pradesh.
Cho tới nay đã có 1.139 cái chết liên quan đến nắng nóng ở bang này, Đức Cha Bala giải thích rằng nhiệt độ đo được ở Warangal đạt đến 490C. “Những điều này ảnh hưởng đến hầu hết là người nghèo và có nhiều người nghèo ở Warangal: họ sống trong những căn nhà chật hẹp, hầu như chỉ trong một phòng được dùng làm phòng ngủ và nhà bếp, dĩ nhiên là không có chổ thích hợp để tránh cái nóng.
Trong số những nạn nhân cũng có những trẻ em sống trên đường phố hoặc bị bắt buộc phải làm việc để kiếm sống. Đúng ra, những đứa trẻ này có thể không phải rời khỏi nhà của chúng và không đi làm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khoảng thời gian nguy hiểm nhất với khí hậu như thế này”.
Đức Cha Bala nói thêm rằng hiện đang thiếu nước, cả nước dùng cho việc tưới tiêu và nước uống. “Chính phủ đang tiến hành những gì mà họ có thể làm được để đáp ứng nhu cầu cho tình trạng khẩn cấp, nhưng có nhiều thứ cần thiết phải làm. Việc thiếu nước cũng là nguyên nhân chính của nạn thất nghiệp ở nông thôn, khi việc tưới tiêu không thể thực hiện được và những người nông dân bị ép buột phải ở nhà. Một thực tế để mọi người nghĩ đến đó là, ở bang này, 80% công việc được thực hiện ngoài đồng ruộng”.
Đức Cha cũng nhắc lại rằng đã không có cơn mưa nào từ 6 tháng trước và hơn nữa cũng nhấn mạnh rằng năm nay nóng hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó bang Andhra Pradesh, cùng với một vài bang khác đã bị ảnh hưởng mạnh bởi cơn sóng nhiệt khủng khiếp, đã gây ra cái chết của tổng số 1.150 sinh mạng trên khắp Ấn Độ. Nhưng tin tức từ các chuyên gia khí tượng không được bảo đảm: theo họ gió mùa Tây Nam, vốn sẽ mang lại những cơn mưa và nhiệt độ lạnh hơn sẽ không xuất hiện trước Chuá Nhật tới.
Cho tới nay đã có 1.139 cái chết liên quan đến nắng nóng ở bang này, Đức Cha Bala giải thích rằng nhiệt độ đo được ở Warangal đạt đến 490C. “Những điều này ảnh hưởng đến hầu hết là người nghèo và có nhiều người nghèo ở Warangal: họ sống trong những căn nhà chật hẹp, hầu như chỉ trong một phòng được dùng làm phòng ngủ và nhà bếp, dĩ nhiên là không có chổ thích hợp để tránh cái nóng.
Trong số những nạn nhân cũng có những trẻ em sống trên đường phố hoặc bị bắt buộc phải làm việc để kiếm sống. Đúng ra, những đứa trẻ này có thể không phải rời khỏi nhà của chúng và không đi làm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khoảng thời gian nguy hiểm nhất với khí hậu như thế này”.
Đức Cha Bala nói thêm rằng hiện đang thiếu nước, cả nước dùng cho việc tưới tiêu và nước uống. “Chính phủ đang tiến hành những gì mà họ có thể làm được để đáp ứng nhu cầu cho tình trạng khẩn cấp, nhưng có nhiều thứ cần thiết phải làm. Việc thiếu nước cũng là nguyên nhân chính của nạn thất nghiệp ở nông thôn, khi việc tưới tiêu không thể thực hiện được và những người nông dân bị ép buột phải ở nhà. Một thực tế để mọi người nghĩ đến đó là, ở bang này, 80% công việc được thực hiện ngoài đồng ruộng”.
Đức Cha cũng nhắc lại rằng đã không có cơn mưa nào từ 6 tháng trước và hơn nữa cũng nhấn mạnh rằng năm nay nóng hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó bang Andhra Pradesh, cùng với một vài bang khác đã bị ảnh hưởng mạnh bởi cơn sóng nhiệt khủng khiếp, đã gây ra cái chết của tổng số 1.150 sinh mạng trên khắp Ấn Độ. Nhưng tin tức từ các chuyên gia khí tượng không được bảo đảm: theo họ gió mùa Tây Nam, vốn sẽ mang lại những cơn mưa và nhiệt độ lạnh hơn sẽ không xuất hiện trước Chuá Nhật tới.