Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". (Lc 19, 1-10).

Suốt bao nhiêu thế kỷ qua và trải qua bao nhiêu thời đại, chúng ta có biết bao nhiêu ông Giakêu sống trong tội lỗi như thế? Hẳn là thật nhiều, nhưng hôm nay nhà ông Giakêu đã được ơn Chúa Cứu Độ, bởi ông cũng là con cái của Abraham. Quả thật khi ơn Chúa đến cho ai thì chẳng ai có thể ngờ được và hiểu được tường tận tại vì sao?. Nhưng có một điều chắc chắn ai cũng phải hiểu là vì tình thương yêu hải hà của Thiên Chúa dành cho con cái nhân loại chúng ta. Ngài không từ bỏ một ai mà luôn kiếm tìm những con chiên lạc về cho Chúa. Nhưng trong trường hợp của ông Giakêu, có thể vì ông đã từng được nghe tiếng tăm lan truyền của Chúa Giêsu khắp mọi nơi mọi miền? Ông cũng đã khao khát muốn tìm gặp Chúa như bài Tin Mừng ngày hôm nay đã diễn tả cho chúng ta thấy một hình ảnh trung thực của ông Giakêu, vì ông thì đã lùn mà ráng leo được lên cây sung để mong được diện kiến Chúa Giêsu. Và có phải Chúa Giêsu đã nhìn thấy ông trước và được đánh động qua hình ảnh của ông Giakêu treo người trên cây sung và đang chờ đợi Chúa đi ngang qua?

Còn riêng phần ông Giakêu, trước tiên có thể vì cái tánh tò mò hiếu kỳ của ông chăng? Xem ông nào mà lại có danh tiếng, có quyền phép trục xuất cả quỷ dữ, chữa lành sạch cho biết bao nhiêu người què quặt tật bệnh, ngay cả đã chết thối mà còn được Chúa chữa cho sống lại; và như là vị tiên tri rất sống động của thời đại. Sau là vì trong lương tâm của ông cũng muốn được hối cải, thay đổi cuộc sống bê bối và tội lỗi của ông chăng?. Dù gì đi chăng nữa bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng dẫn đưa chúng ta tìm được một bài học là hãy thay đổi cuộc sống và học cùng Chúa trong sự trong sạch, trung tín, và phó thác vào Chúa.

Có phải từ giây phút ông Giakêu gặp được Chúa Giêsu thì ơn Thánh Thần Chúa đã đến với ông nên ông mới có thể thốt lên được những lời như sau: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". Đây là điều chứng thực rất rõ ràng trong quá trình mà Chúa Giêsu đã làm là kêu gọi 12 tông đồ theo Chúa. Trong 12 ông tông đồ, không có ông nào từ chối không theo Chúa. Chỉ có ơn Chúa Thánh Thần mới có thể làm được những việc lạ lùng và mầu nhiệm ấy mà thôi! Vì chỉ một lời nói của Chúa Giêsu đã thay đổi mọi cuộc diện mà chúng ta không bao giờ thấy có sự chống đối và công kích. Và điều này cũng nói lên rất rõ rệt cho chúng ta hiểu rằng Chúa Thánh Thần liên kết rất mật thiết với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con Giêsu. Cho nên nếu chúng ta muốn liên kết mật thiêit1 với Thiên Chúa thì chúng ta nên cầu khẩn với Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài là sư phụ của tất cả chúng ta. Chỉ có Ngài sẽ giúp chúng ta đi ngay đường thẳng lối. Chỉ có Ngài mới hướng dẫn chúng ta tìm tới cùng đích là Nước Trời và những sự trên Trời mà thôi!.

Bài học của ông Giakêu xưa thì cũng không khác gì với những ông Giakêu của thời bây giờ, có phải ý Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta hiểu rằng dù ông tội lỗi chất chồng như thế nào nhưng nếu tấm lòng và tâm hồn của ông có lúc nào đó bất chợt như muốn trở về cùng Chúa, thì tội lỗi của ông cũng vẫn được Chúa tha thứ cho sạch, do lòng biết ăn năn hối cải và làm việc đền tội thì chẳng những một mình ông được ơn Cứu Độ mà cả nhà của ông cũng được ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Ngày nay tình hình thế giới biến đổi trên khắp mọi nơi trong chiều hướng đi xuống và không mấy được tốt đẹp. Người nghèo đói càng ngày càng nhiều ở khắp mọi nơi. Bệnh tật càng tăng do những chất phóng xạ gây ra. Thiên tai chết chóc cũng không từ một ai nào là từ động đất, đến những cơn đại hồng thủy thay phiên nhau giết chết biết bao nhiêu con người. Có phải vì tội lỗi nhân loại của chúng ta càng ngày càng gia tăng và vì con người không còn tin vào Thiên Chúa nữa! Văn minh hiện đại càng cao bao nhiêu thì lòng tin của con người vào Thiên Chúa càng giảm và sa sút đi nhiều?.

Lậy Chúa! Xin Thiên Thần Chúa hãy biến đổi tấm lòng và tâm hồn của những ông Giakêu của thời đại. Giúp cho họ biết biến đổi cuộc sống để chia sẻ với những anh chị em nghèo hèn và đói khổ của chúng con. Để cùng đích là được cùng hưởng hạnh phúc viên mãn trên Quê Trời vì trên ấy mọi người như một không còn phải chịu những đau khổ tận cùng và mất mát. Để mọi trái tim cùng được nhẩy múa hòa ca, tán dương Thiên Chúa, và cùng Mẹ Maria sống chung một Nhà vui vẻ hạnh phúc muôn đời bên Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.