PORT-AU-PRINCE, HAITI, 23-01-2010 (CNA) -- Cha Augustin Almy, một Linh mục triều của Giáo phận thủ đô, đã có mặt trong Chủng viện Port-au-Prince khi trận động đất lịch sử diễn ra và mọi thứ đổ sụp hôm 12-01. Nói chuyện với CNA, cha đã thuật lại câu chuyện sống sót của mình và mô tả sức tàn phá của cơn địa chấn.
Trả lời CNA bên ngoài Chủng viện nay chỉ còn là đống đổ nát, cha Almy cho biết lúc cơn động đất ập đến ngài đang ở phòng riêng trên tầng hai của Chủng viện và xem truyền hình. Cha nói: "Tự nhiên tôi nghe tiếng ồn, rồi tôi thấy các bức tường đổ sụp và toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung lắc."
"Sau 5 hay 6 phút tĩnh lặng, tôi chạy ra ngoài được và chứng kiến cảnh Chủng viện hoàn toàn bị phá hủy. Tôi cố gắng quay trở lại nhưng không thể. Một số chủng sinh rất sợ hãi, lúc đó tôi mới nhận ra là mình vừa thoát chết.", cha kể tiếp.
Cha Almy cho biết "vẫn còn vài chủng sinh mất tích, nhưng chúng tôi có thể nói là họ đã chết nhờ mùi xác người bốc ra từ bên trong". Cha kể: "Chúng tôi không tìm thấy vị Giáo sư dạy môn Giáo luật và chúng tôi cũng không vào được phòng của ngài để biết ngài còn sống hay đã chết."
Không chỉ riêng Chủng viện đổ sụp, "cả nhà nguyện cũng hoàn toàn bị phá hủy và không thể cử hành Thánh lễ trong đó được, mà phải làm ngoài trời."
Khi được hỏi những nhu cầu thiết yếu mà lúc này cha cần là gì, Linh mục Almy cho biết "một ít tài sản còn sót lại của Giáo hội cần phải được bảo vệ. Nạn hôi của và cướp bóc diễn ra mọi nơi. Mọi người phải tiếp tục chiến đấu để vượt qua tai ương."
![]() |
"Sau 5 hay 6 phút tĩnh lặng, tôi chạy ra ngoài được và chứng kiến cảnh Chủng viện hoàn toàn bị phá hủy. Tôi cố gắng quay trở lại nhưng không thể. Một số chủng sinh rất sợ hãi, lúc đó tôi mới nhận ra là mình vừa thoát chết.", cha kể tiếp.
Cha Almy cho biết "vẫn còn vài chủng sinh mất tích, nhưng chúng tôi có thể nói là họ đã chết nhờ mùi xác người bốc ra từ bên trong". Cha kể: "Chúng tôi không tìm thấy vị Giáo sư dạy môn Giáo luật và chúng tôi cũng không vào được phòng của ngài để biết ngài còn sống hay đã chết."
Không chỉ riêng Chủng viện đổ sụp, "cả nhà nguyện cũng hoàn toàn bị phá hủy và không thể cử hành Thánh lễ trong đó được, mà phải làm ngoài trời."
Khi được hỏi những nhu cầu thiết yếu mà lúc này cha cần là gì, Linh mục Almy cho biết "một ít tài sản còn sót lại của Giáo hội cần phải được bảo vệ. Nạn hôi của và cướp bóc diễn ra mọi nơi. Mọi người phải tiếp tục chiến đấu để vượt qua tai ương."
