Bắc Kinh: Giáo Hội Công Giáo tại tỉnh Quảng Ðông, một tỉnh của Trung Quốc được coi là xuất phát Bệnh SARS (Hội Chứng Suy Hô Hấp Cấp Tính), đã không phòng ngừa cho đủ trong các sinh hoạt tại nhà thờ.

Linh Mục Xie Keming, cha chánh xứ tại nhà thờ Chánh Tòa Quảng Ðông đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu hay rằng các sinh hoạt tại nhà thờ không bị ảnh hưởng từ khi có tin bệnh SARS hoành hành vào đầu tháng Hai.
Còn hơn thế nữa rất ít người tại Giáo Phận nói đến căn bệnh nàỵ Cha cho biết thêm đây không phải là trường hợp như vào đầu tháng Hai, khi nhiều người tại tỉnh Quảng Ðông đổ xô đi mua giấm trắng thường được dùng như thuốc khử trùng và mua "Banlangen" một loại dược thảo được tin là có thể phòng ngừa bệnh SARS.
Tính từ ngày 16/10/2002 cho đến nay, con số tử vong vì bệnh SARS đã lên đến ít nhất 58 người. Khi Cha Xie theo dõi tin tức trên đài truyền hình cho thấy dân chúng tại Quảng Ðông không mấy quan tâm đề phòng như dân chúng tại Hồng Kông.
Cha thêm rằng "Ðiển hình là chính quyền địa phương không có đưa ra những cảnh giác cho giáo hội. Nhưng chính quyền chỉ biết lo ngại đến 'sự thấm nhuần tư tưởng giáo hội nước ngoài' nhiều hơn là 'thâm nhập' của căn bệnh.

Mặc dầu Giáo Hội tại Quảng Ðông không đưa ra đề nghị phòng ngừa nào cho các tín hữu, Nữ Tu Haung Qujiao tại Giáo Phận Quảng Ðông cho biết các bác sĩ đã giúp xông khói bằng dược thảo tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm.
Tại giáo xứ Foshan thuộc Giáo Phận Jiangmen, cha Ye Yaoming cho biết sinh hoạt tại giáo xứ không bị ảnh hưởng và cũng không đưa ra những dự phòng đặc biệt nào.
Foshan nằm cách tỉnh Quảng Châu 16 cây số về hướng Ðông, được coi là nơi đã tường trình căn bệnh SARS lần đầu tiên vào trung tuần tháng 11/2002. Tuy nhiên không một giáo dân nào tại đây bị nhiễm cho nên chẳng một ai lo lắng đề phòng.
Một nữ Y tá làm việc tại bệnh viện chính ở Quảng Châu thừa nhận rằng bệnh viện đã nhận được báo động từ chính quyền vào cuối tháng Giêng, nhưng vào đầu tháng 2 mới ra thông báo.

Nữ Y Tá He nhận định rằng "không như tại Hồng Kông, chính quyền thường giấu giếm những tin tức tiêu cực và dân chúng không được thông báo đầy đủ về hiện trạng". Nhiều người tin rằng chính quyền đã không thông báo đầy đủ số người bị nhiễm bệnh. Hơn nữa tại các khu kỹ nghệ, một khi căn bệnh bộc phát, nhiều nhân công không được phép nghỉ bệnh và họ cũng không có đủ tiền để gặp Bác Sĩ lo chạy thuốc.
Hiện nay tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã gởi hai nhóm đến Trung Quốc, một nhóm làm việc tại tỉnh Quảng Ðông, một nhóm làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Bác Sĩ Ryan Mike của WHO lo ngại rằng "Chúng tôi có được những bản tường trình khác nhau mà theo các nhân viên y tế làm việc tại đây cho biết những gì xảy ra tại Bắc Kinh, còn nhiều nghiêm trọng hơn là theo bản tường trình từ chính quyền Trung Quốc".
Quốc Tế chỉ trích Trung Quốc đã giấu giếm và không phản ứng kịp thời, WHO đã cảnh gíác Trung Quốc phải tường trình "đầy đủ và thật tình" đến các vụ mắc bệnh SARS.

Linh Mục Xie Keming, cha chánh xứ tại nhà thờ Chánh Tòa Quảng Ðông đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu hay rằng các sinh hoạt tại nhà thờ không bị ảnh hưởng từ khi có tin bệnh SARS hoành hành vào đầu tháng Hai.
Còn hơn thế nữa rất ít người tại Giáo Phận nói đến căn bệnh nàỵ Cha cho biết thêm đây không phải là trường hợp như vào đầu tháng Hai, khi nhiều người tại tỉnh Quảng Ðông đổ xô đi mua giấm trắng thường được dùng như thuốc khử trùng và mua "Banlangen" một loại dược thảo được tin là có thể phòng ngừa bệnh SARS.
Tính từ ngày 16/10/2002 cho đến nay, con số tử vong vì bệnh SARS đã lên đến ít nhất 58 người. Khi Cha Xie theo dõi tin tức trên đài truyền hình cho thấy dân chúng tại Quảng Ðông không mấy quan tâm đề phòng như dân chúng tại Hồng Kông.
Cha thêm rằng "Ðiển hình là chính quyền địa phương không có đưa ra những cảnh giác cho giáo hội. Nhưng chính quyền chỉ biết lo ngại đến 'sự thấm nhuần tư tưởng giáo hội nước ngoài' nhiều hơn là 'thâm nhập' của căn bệnh.

Mặc dầu Giáo Hội tại Quảng Ðông không đưa ra đề nghị phòng ngừa nào cho các tín hữu, Nữ Tu Haung Qujiao tại Giáo Phận Quảng Ðông cho biết các bác sĩ đã giúp xông khói bằng dược thảo tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm.
Tại giáo xứ Foshan thuộc Giáo Phận Jiangmen, cha Ye Yaoming cho biết sinh hoạt tại giáo xứ không bị ảnh hưởng và cũng không đưa ra những dự phòng đặc biệt nào.
Foshan nằm cách tỉnh Quảng Châu 16 cây số về hướng Ðông, được coi là nơi đã tường trình căn bệnh SARS lần đầu tiên vào trung tuần tháng 11/2002. Tuy nhiên không một giáo dân nào tại đây bị nhiễm cho nên chẳng một ai lo lắng đề phòng.
Một nữ Y tá làm việc tại bệnh viện chính ở Quảng Châu thừa nhận rằng bệnh viện đã nhận được báo động từ chính quyền vào cuối tháng Giêng, nhưng vào đầu tháng 2 mới ra thông báo.

Nữ Y Tá He nhận định rằng "không như tại Hồng Kông, chính quyền thường giấu giếm những tin tức tiêu cực và dân chúng không được thông báo đầy đủ về hiện trạng". Nhiều người tin rằng chính quyền đã không thông báo đầy đủ số người bị nhiễm bệnh. Hơn nữa tại các khu kỹ nghệ, một khi căn bệnh bộc phát, nhiều nhân công không được phép nghỉ bệnh và họ cũng không có đủ tiền để gặp Bác Sĩ lo chạy thuốc.
Hiện nay tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã gởi hai nhóm đến Trung Quốc, một nhóm làm việc tại tỉnh Quảng Ðông, một nhóm làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Bác Sĩ Ryan Mike của WHO lo ngại rằng "Chúng tôi có được những bản tường trình khác nhau mà theo các nhân viên y tế làm việc tại đây cho biết những gì xảy ra tại Bắc Kinh, còn nhiều nghiêm trọng hơn là theo bản tường trình từ chính quyền Trung Quốc".
Quốc Tế chỉ trích Trung Quốc đã giấu giếm và không phản ứng kịp thời, WHO đã cảnh gíác Trung Quốc phải tường trình "đầy đủ và thật tình" đến các vụ mắc bệnh SARS.