Haiti- Giết người, bạo hành, bắt cóc: một chuỗi các tội ác xảy ra hằng ngày ở Haiti, chứa trong báo cáo dài và chi tiết của Ủy ban Công lý và Hoà bình, Hội đồng Giám Mục Haiti.

Về những con số có thể thấy 117 người chết trong 4 tháng qua, đó là một hình ảnh chua xót và đáng thất vọng nổi lên từ bản báo cáo. Hội đồng Giám Mục viết: “Chúng tôi nhận thấy rằng tình đoàn kết giữa con người với nhau đã tan biến. Chúng tôi lo lắng về sự cẩu thả của một số người nắm giữ vận mệnh của những người khác”. Trong những vùng khác của thủ đô Port-au-Prince, những gì người ta thực hiện là “những vụ xung đột vũ trang” vì “công lý cho người dân”.

Hội đồng Giám Mục viết thêm: “Trong những vùng lân cận, xuất hiện một vài nhóm nổi dậy như là những người phán xét thực tế, trong một vài trường hợp có cả các nhân viên lực lượng an ninh”. Sự lưu hành rộng rãi súng ống không thể kiểm soát được nhưng làm tăng cao sự mất an ninh và người sử dụng chúng không bị trừng phạt. “Không khí sợ hãi mà người dân bị bắt buộc phải im lặng không được đánh giá đúng mức. Thỉnh thoảng bọn giết người thực hiện hành vi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thi thể các nạn nhân có thể thấy trên mặt đất nhưng những người bàng quang bị đòi buộc phải không biết gì cả” Một số vụ “biến mất “ và thi thể họ được tìm thấy cách nhà họ không xa. Có một số lượng khổng lồ súng ống sát thương, đặc biệt lưu hành trong dân chúng hoặc là trẻ em đến trường. “Có nhiều dạng bạo lực phát sinh bởi nhiều thành phần khác nhau”, nhưng chính yếu phát sinh liên quan đến “những hành động vì quyền lực con người”.

Ủy ban cũng nhắc lại vụ việc bị vạch trần trong quá khứ đặc biệt là : “cách hành xử quyền lực (hoặc các nhóm hành động vì quyền lực con người) như khủng bố, đe doạ, hành xử theo đường lối bạo lực và bắt người dân giấu đi quan điểm của họ bằng nhiều quan điểm khác; lòng khoan dung biểu thị bằng quyền về phía những người bị áp lực và đe doạ; cách thức mà người dân bị cản trở bằng cách ca thán những giá trị của cuộc sống, tạo nên bầu không khí sợ hãi”. Hội đồng Giám Mục kết luận: “Các loại súng ống phải biến mất, tội ác phải bị trừng phạt, nhà chức trách phải thừa nhận trách nhiệm của họ và xây dựng bầu không khí hoà bình, công bằng và tôn trọng cuộc sống của mỗi người dân. Đó không phải là công việc của các hội truyền giáo có tính cách ngoại giao dạy chúng ta những vấn đề náy. Nó không phải là thiện ý đối với người dân nhưng là trách nhiệm đối với họ”.