Rôma, ngày 16 thang 3 năm 2003
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong thời buổi bi thảm của bạo lực và hủy diệt. Ngoài 24 cuộc chiến đã xảy ra, nay thêm vào đó một cuộc chiến còn gây xáo trộn hơn nữa cho toàn thể nhân loại. Biết bao người thiện chí, từ mọi vị trí của cuộc sống và tôn giáo, muốn tách ra khỏi những đề nghị chết chóc xúc phạm đến Thiên Chúa lẫn con người. Họ đang nói “thế là quá đủ” với chiến tranh, bạo lực, bất công bạo tàn và mọi hình thức khủng bố, “quá đủ” với khát vọng quyền lực không hạn chế, bất công xã hội và những bấp bênh xã hội nằm ngay tại trung tâm của mọi bất hoà và chia rẽ.
Chúng ta, những người phan sinh, không thể im hơi lặng tiếng, sống bên lề phong trào ủng hộ sự sống này. Thánh Phanxicô kêu mời chúng ta trở nên những người kiến tạo hoà bình nơi chúng ta đang sống:
Bằng việc cầu nguyện liên lỉ và thiết tha trong suốt thời gian thuận lợi của Mùa Chay: cầu nguyện cá nhân và kéo dài, cầu nguyện liên lỉ hơn trong huynh đệ đoàn, cùng với các người đến tham dự tại các nhà thờ chúng ta để xin Thiên Chúa ban cho ơn tha thứ và hoà bình. Niềm hi vọng về hoà bình được tái sinh và được củng cố chính nhờ cuộc đối thoại này với Thiên Chúa, Người giúp chúng ta tái lập cuộc sống chúng ta trong sự hoà hợp của các mối tương giao. Cầu nguyện luôn hướng về sự cởi mở và gặp gỡ, đó luôn là một bước trong việc hoà giải với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa.
Bằng một cuộc sống hài hoà và được hoà giải, tái quy hướng về Thiên Chúa. Chúng ta sẽ là những sứ giả của hoà bình khi chúng ta đã hoà giải với nhau.
Bằng sự hiện diện mang tính đối thoại của chúng ta giữa những người thiện chí nam nữ, sẵn sàng đi gặp gỡ mọi người, dù là bạn hay thù, chấp nhận và kính trọng mọi khát vọng hiệp thông. Mỗi anh em và mỗi Huynh đệ đoàn phải tìm kiếm những phương tiện và cách thức diễn tả lối hiện diện đó nơi môi trường mình sống.
Bằng việc ăn chay và đền tội. Cũng như chiến tranh, lòng ham muốn đem lại sự hủy diệt, và còn tai hại hơn nữa: chúng ta cần dấn thân trong việc chia sẻ huynh đệ. Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đến từ một Thiên Chúa, Cha của mọi người, và mọi người phải chia sẻ với người khác, xem đó đơn thuần như một sự hoàn trả. Ăn chay trong tinh thần quy hướng về Thiên Chúa và chia sẻ là một dụng cụ rất quan trọng của hoà bình bởi vì nói giúp thanh luyện chúng ta khỏi mọi khát vọng chiếm hữu, khỏi mọi dư thừa, vốn là một hình thức bạo lực đối với người nghèo. Ăn chay và đền tội nâng đỡ lời cầu nguyện của chúng ta và làm cho lời nói chúng ta được xác thực.
Bằng việc loan báo minh bạch về hoà bình, được thực hiện với lòng can đảm và óc sáng tạo trong Huynh đệ đoàn. Mỗi người chịu trách nhiệm về sự dấn thân này, theo quyền hạn của mình, và bị đòi buộc loan báo hoà bình qua cuộc sống và lời nói. Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng thinh lặng có thể là một tội ác và không hành động có thể trở thành “một sự ô danh” (x. Truyện thánh Phanxicô do thánh Bônaventura kể 44). Chúng ta không thể dừng lại ở sự cam chịu vô ích: mẫu gương đáng thán phục của Đức Thánh cha Gioan-Phaolô II phải thúc đẩy chúng ta sử dụng mọi phương tiện có thể có để xây dựng hoà bình và hoà giải.
Anh chị em thân mến, là những người Phan sinh, chúng ta được kêu gọi trở thành những sứ ngôn của hoà bình, những người nam và người nữ biết cách nắm bắt một cái nhìn thoáng qua và theo đuổi những con đường hoà bình với những người khác; biết cách thể hiện những cử chỉ huynh đệ biểu lộ sự hoà giải và hiệp thông; can đảm làm chứng cho tình yêu, bởi vì Thiên Chúa của hoà bình đã không bỏ rơi chúng ta và mọi hạt giống của tình huynh đệ gieo vãi trong cánh đồng trần gian chắc chắn sẽ mang lại hoa trái.
Chúng ta được mời gọi trở nên những sứ ngôn của hoà bình, những người, với sự khôn ngoan của Tin mừng, biết cách sống và loan báo niềm hi vọng kitô giáo, niềm hi vọng đặt nền tảng trên sự trung tín của Thiên Chúa đối với nhân loại, mặc cho thời buổi nguy kịch và khó khăn mà chúng ta đang sống. Đôi mắt chúng ta phải chăm chú hướng nhìn lên lòng thương xót của Chúa Cha mà mọi người chúng ta đều mắc nợ.
Trong tư cách là sứ ngôn và người Phan sinh, chúng ta được mời gọi sống và loan báo với sự đơn sơ của Tin mừng về lòng thương xót ấy của Thiên Chúa đối với mọi người, “kẻ xấu cũng như người tốt, người công chính cũng như kẻ bất lương” (x. Mt 5, 45). Chỉ theo cách đó chúng ta mới có thể tránh khỏi mọi hình thức chủ nghĩa chính thống cực đoan (fundamentalism), chủ nghĩa bạo động, những đe doạ hay mối thù truyền kiếp, vốn luôn nuôi dưỡng một cái nhìn phiếm diện hay giản lược về cuộc đời, có nguy cơ gieo rắc kinh hoàng, chiến tranh và chết chóc chung quanh chúng ta.
Nguyện xin Đức Trinh nữ của hoà bình chuyển cầu cho chúng ta!
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha thấy rõ địa cầu này, nhuộm máu bởi biết bao chiến tranh và bị thử thách bởi biết bao đau khổ; một lần nữa, còn hơn cả trong quá khứ, các nạn nhân của lòng hận thù là những người dân thường, người nữ và trẻ em vô tội.
Chúng con xin dâng lên Cha nỗi đau khổ đó như của lễ hi sinh mà chúng con nối kết với hi sinh của Con Cha trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại.
Lạy Chúa, chúng con xin Ngài ban cho ơn hoà bình: xin biến chúng con thành khí cụ bình an Chúa Chúa!
Giacomo Bini ofm
Tổng Phục vụ
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong thời buổi bi thảm của bạo lực và hủy diệt. Ngoài 24 cuộc chiến đã xảy ra, nay thêm vào đó một cuộc chiến còn gây xáo trộn hơn nữa cho toàn thể nhân loại. Biết bao người thiện chí, từ mọi vị trí của cuộc sống và tôn giáo, muốn tách ra khỏi những đề nghị chết chóc xúc phạm đến Thiên Chúa lẫn con người. Họ đang nói “thế là quá đủ” với chiến tranh, bạo lực, bất công bạo tàn và mọi hình thức khủng bố, “quá đủ” với khát vọng quyền lực không hạn chế, bất công xã hội và những bấp bênh xã hội nằm ngay tại trung tâm của mọi bất hoà và chia rẽ.
Chúng ta, những người phan sinh, không thể im hơi lặng tiếng, sống bên lề phong trào ủng hộ sự sống này. Thánh Phanxicô kêu mời chúng ta trở nên những người kiến tạo hoà bình nơi chúng ta đang sống:
Bằng việc cầu nguyện liên lỉ và thiết tha trong suốt thời gian thuận lợi của Mùa Chay: cầu nguyện cá nhân và kéo dài, cầu nguyện liên lỉ hơn trong huynh đệ đoàn, cùng với các người đến tham dự tại các nhà thờ chúng ta để xin Thiên Chúa ban cho ơn tha thứ và hoà bình. Niềm hi vọng về hoà bình được tái sinh và được củng cố chính nhờ cuộc đối thoại này với Thiên Chúa, Người giúp chúng ta tái lập cuộc sống chúng ta trong sự hoà hợp của các mối tương giao. Cầu nguyện luôn hướng về sự cởi mở và gặp gỡ, đó luôn là một bước trong việc hoà giải với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa.
Bằng một cuộc sống hài hoà và được hoà giải, tái quy hướng về Thiên Chúa. Chúng ta sẽ là những sứ giả của hoà bình khi chúng ta đã hoà giải với nhau.
Bằng sự hiện diện mang tính đối thoại của chúng ta giữa những người thiện chí nam nữ, sẵn sàng đi gặp gỡ mọi người, dù là bạn hay thù, chấp nhận và kính trọng mọi khát vọng hiệp thông. Mỗi anh em và mỗi Huynh đệ đoàn phải tìm kiếm những phương tiện và cách thức diễn tả lối hiện diện đó nơi môi trường mình sống.
Bằng việc ăn chay và đền tội. Cũng như chiến tranh, lòng ham muốn đem lại sự hủy diệt, và còn tai hại hơn nữa: chúng ta cần dấn thân trong việc chia sẻ huynh đệ. Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đến từ một Thiên Chúa, Cha của mọi người, và mọi người phải chia sẻ với người khác, xem đó đơn thuần như một sự hoàn trả. Ăn chay trong tinh thần quy hướng về Thiên Chúa và chia sẻ là một dụng cụ rất quan trọng của hoà bình bởi vì nói giúp thanh luyện chúng ta khỏi mọi khát vọng chiếm hữu, khỏi mọi dư thừa, vốn là một hình thức bạo lực đối với người nghèo. Ăn chay và đền tội nâng đỡ lời cầu nguyện của chúng ta và làm cho lời nói chúng ta được xác thực.
Bằng việc loan báo minh bạch về hoà bình, được thực hiện với lòng can đảm và óc sáng tạo trong Huynh đệ đoàn. Mỗi người chịu trách nhiệm về sự dấn thân này, theo quyền hạn của mình, và bị đòi buộc loan báo hoà bình qua cuộc sống và lời nói. Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng thinh lặng có thể là một tội ác và không hành động có thể trở thành “một sự ô danh” (x. Truyện thánh Phanxicô do thánh Bônaventura kể 44). Chúng ta không thể dừng lại ở sự cam chịu vô ích: mẫu gương đáng thán phục của Đức Thánh cha Gioan-Phaolô II phải thúc đẩy chúng ta sử dụng mọi phương tiện có thể có để xây dựng hoà bình và hoà giải.
Anh chị em thân mến, là những người Phan sinh, chúng ta được kêu gọi trở thành những sứ ngôn của hoà bình, những người nam và người nữ biết cách nắm bắt một cái nhìn thoáng qua và theo đuổi những con đường hoà bình với những người khác; biết cách thể hiện những cử chỉ huynh đệ biểu lộ sự hoà giải và hiệp thông; can đảm làm chứng cho tình yêu, bởi vì Thiên Chúa của hoà bình đã không bỏ rơi chúng ta và mọi hạt giống của tình huynh đệ gieo vãi trong cánh đồng trần gian chắc chắn sẽ mang lại hoa trái.
Chúng ta được mời gọi trở nên những sứ ngôn của hoà bình, những người, với sự khôn ngoan của Tin mừng, biết cách sống và loan báo niềm hi vọng kitô giáo, niềm hi vọng đặt nền tảng trên sự trung tín của Thiên Chúa đối với nhân loại, mặc cho thời buổi nguy kịch và khó khăn mà chúng ta đang sống. Đôi mắt chúng ta phải chăm chú hướng nhìn lên lòng thương xót của Chúa Cha mà mọi người chúng ta đều mắc nợ.
Trong tư cách là sứ ngôn và người Phan sinh, chúng ta được mời gọi sống và loan báo với sự đơn sơ của Tin mừng về lòng thương xót ấy của Thiên Chúa đối với mọi người, “kẻ xấu cũng như người tốt, người công chính cũng như kẻ bất lương” (x. Mt 5, 45). Chỉ theo cách đó chúng ta mới có thể tránh khỏi mọi hình thức chủ nghĩa chính thống cực đoan (fundamentalism), chủ nghĩa bạo động, những đe doạ hay mối thù truyền kiếp, vốn luôn nuôi dưỡng một cái nhìn phiếm diện hay giản lược về cuộc đời, có nguy cơ gieo rắc kinh hoàng, chiến tranh và chết chóc chung quanh chúng ta.
Nguyện xin Đức Trinh nữ của hoà bình chuyển cầu cho chúng ta!
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha thấy rõ địa cầu này, nhuộm máu bởi biết bao chiến tranh và bị thử thách bởi biết bao đau khổ; một lần nữa, còn hơn cả trong quá khứ, các nạn nhân của lòng hận thù là những người dân thường, người nữ và trẻ em vô tội.
Chúng con xin dâng lên Cha nỗi đau khổ đó như của lễ hi sinh mà chúng con nối kết với hi sinh của Con Cha trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại.
Lạy Chúa, chúng con xin Ngài ban cho ơn hoà bình: xin biến chúng con thành khí cụ bình an Chúa Chúa!
Giacomo Bini ofm
Tổng Phục vụ