MUMBAI (CNA) ẤN ĐỘ - Hôm Chúa nhật vừa qua Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay (Mumbai), khẩn khoản yêu cầu một cặp vợ chồng đang tìm kiếm sự cho phép để phá bỏ bào thai chưa sinh của họ chỉ vì bào thai ấy được chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngài yêu cầu họ dừng ngay việc tìm kiếm sự cho phép phá bỏ bào thai 25 tuần tuổi, con của chính họ. ĐHY Gracias hứa rằng Giáo hội sẽ chăm sóc cho đứa trẻ nếu cha mẹ đứa trẻ sinh nó ra.
Theo tường trình của các phóng viên đài BBC, trong động thái gần đây nhất, một tòa án ở Mumbai hôm thứ ba đã bác bỏ yêu cầu của bà Niketa Mehta và ông Haresh Mehta xin cho phép họ phá thai.
Luật pháp của Ấn Độ không cho phép phá thai nếu bào thai đã quá 20 tuần tuổi, trừ khi bào thai ấy gây nguy hại đến sự sống của người mẹ. Trường hợp của gia đình Mehta không nằm trong sự miễn chuẩn của luật phá thai Ấn Độ.
Tòa án tối cao Mumbai đã triệu tập một hội đồng các bác sĩ để đánh giá trước những rủi ro có thể xảy đến nếu bào thai này tiếp tục lớn lên hoặc nếu bào thai này bị phá đi. Các bác sĩ cho rằng đứa trẻ này ít có cơ may không bị tật nguyền khi được sinh ra nhưng nếu phá bỏ đi thì người mẹ sẽ gặp nguy hiểm.
Bác sĩ riêng của gia đình Mehta nói với tòa án rằng những nguy cơ tất yếu chỉ có thể được phát hiện khi bào thai từ 20 đến 24 tuần tuổi. Cặp vợ chồng này tranh luận rằng con của họ nếu sinh ra phải cần đến máy trợ tim và không thể sống một cuộc đời bình thường.
Họ cũng cho biết họ hoàn toàn không có khả năng chi trả số tiền 2.500 đôla chi phí cho ca phẫu thuật lắp đặt máy trợ tim, chưa kể vài năm một lần phải thay máy mới.
Chúa nhật vừa qua, ĐHY Gracias đề nghị Giáo hội sẽ giúp đỡ cặp vợ chồng này nhưng chỉ trích mọi hành động tìm kiếm sự phá thai của họ.
Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 01/2008, Đức Hồng Y tán thành một quyết định của Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn phá thai, ngài nói: "Đó là sự cần thiết tối đa mà cộng đồng quốc tế hành xử để xây dựng một nền văn hóa sự sống. Phá thai là một tội ác khủng khiếp và hơn bao giờ hết đang trở thành mối đe dọa tới phẩm giá con người, bởi vì nó trực tiếp tấn công vào sự sống."
![]() |
| TGM Oswald Gracias |
Luật pháp của Ấn Độ không cho phép phá thai nếu bào thai đã quá 20 tuần tuổi, trừ khi bào thai ấy gây nguy hại đến sự sống của người mẹ. Trường hợp của gia đình Mehta không nằm trong sự miễn chuẩn của luật phá thai Ấn Độ.
Tòa án tối cao Mumbai đã triệu tập một hội đồng các bác sĩ để đánh giá trước những rủi ro có thể xảy đến nếu bào thai này tiếp tục lớn lên hoặc nếu bào thai này bị phá đi. Các bác sĩ cho rằng đứa trẻ này ít có cơ may không bị tật nguyền khi được sinh ra nhưng nếu phá bỏ đi thì người mẹ sẽ gặp nguy hiểm.
Bác sĩ riêng của gia đình Mehta nói với tòa án rằng những nguy cơ tất yếu chỉ có thể được phát hiện khi bào thai từ 20 đến 24 tuần tuổi. Cặp vợ chồng này tranh luận rằng con của họ nếu sinh ra phải cần đến máy trợ tim và không thể sống một cuộc đời bình thường.
Họ cũng cho biết họ hoàn toàn không có khả năng chi trả số tiền 2.500 đôla chi phí cho ca phẫu thuật lắp đặt máy trợ tim, chưa kể vài năm một lần phải thay máy mới.
Chúa nhật vừa qua, ĐHY Gracias đề nghị Giáo hội sẽ giúp đỡ cặp vợ chồng này nhưng chỉ trích mọi hành động tìm kiếm sự phá thai của họ.
Trong một bài phỏng vấn hồi tháng 01/2008, Đức Hồng Y tán thành một quyết định của Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn phá thai, ngài nói: "Đó là sự cần thiết tối đa mà cộng đồng quốc tế hành xử để xây dựng một nền văn hóa sự sống. Phá thai là một tội ác khủng khiếp và hơn bao giờ hết đang trở thành mối đe dọa tới phẩm giá con người, bởi vì nó trực tiếp tấn công vào sự sống."
