Được khỏi bệnh mù nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II

Đảo quốc Santa Lucia : «Lập tức ngay sau khi máy bay đáp xuống phi trường Hewanorra, Đức Gioan Phaalô II phải đổi sang một máy bay khác nhỏ hơn, để bay tiếp tới phi trường Catries nằm sát thủ đô của tiểu Đảo quốc này với diện tích 619 km2. Ở đây, vị Toàn quyền người Anh là ông Sir Alain Lewis, Đại diện cho Vuơng Quốc Anh, đang chờ đón ngài.

Đức Gioan Phaolô II đang nói chuyện với một em bé
Nhưng khi Đức Gioan Phaolô II đang đi tới chiếc máy bay nhỏ, thì một vị Linh mục đã vội vàng dắt trong tay một cậu thiếu niên mù cả hai mắt chạy đến gặp Đức Thánh Cha. Sau này người ta mới biết được rằng cậu thiếu niên này đã bị mù ngay từ khi cậu còn nhỏ. Nhiều bác sĩ đã chữa chạy cho cậu đủ kiểu, nhưng tất cả đều không thể chuẩn đoán được nguyên nhân bệnh mù của cậu và cũng không thể hứa là một ngày nào đó cậu thiếu niên sẽ nhìn thấy được.

Thấy thế, Đức Thánh Cha đã dừng lại, ôm cậu vào lòng, chúc lành cho cậu và ngài cầu nguyện cho cậu. Tất cả những sự kiện đó chỉ xảy ra chớp nhoáng trong mấy phút, trước khi Đức Thánh Cha bước lên chiếc máy bay đang nổ máy chờ đợi ngài.

Nhưng ngay trong ngày hôm đó, tức ngày 07.07.1986, vào khoảng 16giờ địa phương, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra : Cậu thiếu niên lại đã nhìn thấy được. Quá sung sướng, cha me cậu thiếu niên liền thông báo cho Đức Giám Mục sở tại biết sự việc, và vị Giám Mục đã nhanh chóng ra lệnh thành lập ban điều tra ngay sự việc. Nhưng xét về phương diện y khoa, tất cả các bác sĩ đã không thể tìm ra được lời giải thích cho sự kiện, và vì thế các ông đã hết sức ngạc nhiên thông báo cho Đức Giám Mục: ‘Chúng tôi chỉ có thể nói được rằng đây quả là một phép lạ!’»

(Trích trong: Andreas Englisch, „Gottes Spuren, Die wunder der katholischen Kirche“, ấn hành tại nhà xuất bản C.Bertelsmann, München, thuộc nhóm các nhà xuất bản Random House GmbH)