Lúc 12 giờ trưa ngày 25-12 lễ Giáng Sinh,
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã xuất hiện tại bao lơn chính giữ mặt tiền đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma cùng toàn thế giới. Buổi đọc sứ điệp đã được 162 đài truyền hình của 63 quốc gia chiếu trrc tiếp. Hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô đã có hơn 120.000 ngàn tín hữu và du khách hành hương. Đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ và hai ban nhạc của cảnh sát và quân lực Italia dàn hàng chào trên thềm đền thờ thánh Phêrô. Khi ĐTC xuất hiện tại bao lơn, ban quân nhạc đã cử hành quốc thiều Italia và Vaticăng.
Trong sứ điệp ĐTC tái khẳng định sự cần thiết của ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô đem tới cho con người, và người cầu mong chiến tranh xung khắc và bạo lực chấm dứt tại vùng Trung Đông, giữa người Israel và Palestine, tại Irak, Libăng, cũng như Sri Lanka, Darfur bên Sudan, và nhiều phần đất khác của âu châu và châu Mỹ Latinh.
Mở đầu sứ điệp ĐTC tái khẳng định sự tươi mát của sứ điệp Giáng Sinh sau hơn 2000 năm. Với các mục đồng xưa kia tại Bếtlêhem cũng như với chúng ta ngày nay, Thiên Thần lập lại rằng: ”Đấng Cứu Tinh đã sinh ra; Người đã giáng sinh cho chúng ta! Hãy đến, hãy đến thờ lậy Người”. Lời loan báo đến từ trời, mời gọi chúng ta đừng sợ hãi, vì một niềm vui lớn lao đã vọt trào lên cho toàn dân” (Lc 2,10). Đó là một lời loan báo hy vọng, vì nó cho biết rằng vào một đêm cách đây hơn 2000 năm, Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô, là Chúa” (Lc 2,11). Và Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi này: ”Nhưng đối với con người thuộc thiên niên kỷ thứ ba, một Đấng Cứu Độ còn có một giá trị và ý nghĩa gì nữa hay không? Một Đấng cứu tinh có còn cần thiết cho con người đã lên tới mặt trăng và hỏa tinh và chuẩn bị chinh phục vũ trụ; cho con người kiếm tìm không giới hạn các bí mật của thiên nhiên; và thành công trong việc đọc hiểu được các mật mã kỳ diệu bộ di truyền của con người? Con người đã sáng chế ra việc truyền thông liên tác và du hành trên không gian vi tính; và nhờ các kỹ thuật truyền thông tối tân và tiến bộ nhất từ nay nó đã biến trái đất là căn nhà chung vĩ đại này thành một làng toàn cầu? Con người của thế kỷ XXI tự coi mình như người nắm giữ vận mệnh mình, chắc chắn và tự đủ, như tác gỉa hăng say của các thành công dĩ nhiên”.
Rồi Đức Thánh Cha nêu lên các bằng chứng cho thấy con người thời nay cần được cứu vớt hơn bao giờ hết. Ngài nói: ”Xem ra là thế, nhưng không phải như vậy. Trong thời đại dư dật và tiêu thụ không kiềm hãm này, người ta vẫn còn chết vì đói khát, bệnh tật và nghèo túng. Cũng có người bị biến thành nộ lệ, bị khai thác bóc lột và xúc phạm trong phẩm giá của họ; có người là nạn nhân của thù hận chủng tộc và tôn giáo; có người bị cản ngăn trong việc tuyên xưng lòng tin do các bất khoan nhượng và kỳ thị, do các đường lối chính trị xen mình vào lãnh vực tôn giáo và các áp lực thể lý và luân lý. Có người trông thấy thân thể mình và thân thể người khác, đặc biệt là của các trẻ em, bị tàn phế vì việc sử dung vũ khí, vì nạn khủng bố và mọi thứ bạo lực, trong một thời đại, trong đó mọi người đều nói đến tiến bộ, liên đới và hòa bình cho tất cả. Rồi còn phải nói gì nữa tới những người không còn hy vọng, bị bắt buộc bỏ nhà cửa quê hương để đi tìm kiếm tại nơi khác các điều kiện sống xứng đáng hơn với con người? Phải làm gì để trợ giúp người bị lừa đảo bởi các ngôn sứ của hạnh phúc dễ dãi, giòn yếu trong các tương quan và không có khả năng lãnh lấy các trách nhiệm ổn định đối với cuộc sống hiện tại và tương lai, phải bước đi trong đường hầm của cô đơn và rốt cuộc trở thành nô lệ của rượu chè hay ma túy? Phải nghĩ gì về người chọn cái chết mà tưởng mình ca tụng sự sống?
Làm sao không trông thấy từ thẳm sâu của con tim nhân loại ham vui chơi và tuyệt vọng đó tiếng kêu cứu xé lòng? Đây là lễ Giáng Sinh: Phúc âm thánh Gioan công bố rằng hôm nay ”Ánh Sáng thật chiếu soi mọi người” đã bước vào thế giới (1,9). ”Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm, Người đã ở giữ chúng ta” (1, 14). Ngày hôm nay, ngày hôm nay Chúa Kitô lại đến giữa nhà mình, và những ai tiếp nhận Người, Người ban cho quyền trở thành con Thiên Chúa”; Như thế chúng ta được trông thấy vinh quang Thiên Chúa và tham dự vào niềm vui của Tình Yêu Thương, đã làm người cho chúng ta tại Bếtlêhem. Ngày hôm nay ”Đấng Cứu Độ đã sinh ra trong trần gian”, vì Người biết rằng chúng ta cần đến Người. Mặc dù có nhiều hình thức tiến bộ, con người vẫn luôn luôn là con người của ngàn đời: một bản vị tự do hướng về điều thiện và điều ác, giữa sự sống và cái chết. Chính nơi đó, nơi cùng thẳm của chính mình, trong cái mà Kinh Thánh gọi là ”trái tim”, con người luôn luôn cần được ”cứu rỗi”. Và trong thời đại hậu tân tiến này của chúng ta, có lẽ con người lại cần một Đấng Cứu Độ hơn nữa vì xa hội, trong đó nó sống, đã trở thành phức tạp, và các đe dọa đè nặng trên sự nguyên vẹn cá nhân và luân lý của con người, đã trở thành thâm hiểm hơn. Ai có thể bênh vực con người, nếu không phải là Đấng yêu thương con người cho tới độ hy sinh Người Con duy nhất của mình trên thập giá như Đấng Cứu Độ trần gian?
Là ”Đấng Cứu Độ chúng ta” Chúa Kitô cũng là Đấng Cứu Độ con người ngày nay. Ai sẽ khiến cho sứ điệp hy vọng đó vang lên một cách đáng tin cậy tại khắp nơi trên trái đất này? Ai sẽ nỗ lực làm việc để cho thiện ích toàn vẹn của con người được thừa nhận và che chở trong phẩm giá của nó? Ai sẽ giúp hiểu rằng với thiện tâm, lý trí và sự điều độ, có thể tránh không để cho các tranh chấp gia tăng, trái lại đạt được các giải pháp công bằng?” Rồi Đức Thánh Cha âu lo đưa ra lời kêu gọi hòa bình và hòa giải cho các vùng có chiến tranh và bạo lực như sau: ”Với nỗi âu lo trong ngày lễ này tôi nghĩ tới vùng Trung Đông, ghi đậm dấu vết nhiều cuộc khủng hoảng và xung khắc và tôi cầu mong mở ra các viễn tượng hòa bình công chính và lâu bền, trong sự tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc sống tại đây. Tôi xin đặt để trong tay Thiên Chúa Hài Nhi Bếtlêhem các dấu chỉ của cuộc tái đối thoại giữa người Israel và người Palestine, mà trong những ngày qua chúng ta đã chứng kiến niềm hy vọng của những tiến triển đáng khích lệ mới. Tôi tin tưởng rằng sau khi chịu biết bao nhiêu tàn phá, bất ổn và có biết bao nhiêu nạn nhân, nước Libăng sống còn và tiến triển, trở thành một nước dân chủ rộng mở cho người khác trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo. Tôi kêu gọi các giới chức nắm vận mệnh của Irak trong tay làm sao để chấm dứt bạo lực, khiến cho nước này đổ máu, và để bảo đảm cho cuộc sống của mọi người dân được bình thường trở lại. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa để cho các phe lâm chiến tại Sri Lanka, biết lắng nghe khát vọng của các dân tộc mong được sống một tương lai huynh đệ và liên đới, để cho các xung khắc huynh đệ tương tàn chấm dứt trong vùng Darfur và khắp nơi bên Phi châu, và để cho các vết thương còn mở trên da thịt của đại lục này mau được lành lặn; để cho các tiến trình hòa giải, dân chủ và phát triển được củng cố. Xin Thiên Chúa Hài Nhi, Hoàng Tử hòa bình, chấm dứt các căng thẳng gây bất an cho tương lai của các phần đất khác trên thế giới, tại Âu châu và Châu Mỹ Latinh”.
Đức Thánh Cha nói thêm trong sứ điệp: ”Đấng Cứu Độ chúng ta”: đó là niềm hy vọng của chúng ta: đó là lời loan báo mà Giáo Hội cũng làm vang lên trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay... Dân kitô, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, đã sinh ra tại Bếtlehem, tromg thân mình đó mọi chi thể đều kết hiệp mật thiết trong sự liên đới hoàn toàn với nhau. Đấng Cứu Độ chúng ta đã sinh ra cho tất cả mọi người. Chúng ta phải công bố điều đó, không chỉ với lời nói, mà còn với toàn cuộc sống, bằng cách làm chứng cho thế giới thấy Giáo Hội là cộng đoàn hiệp nhất rộng mở, trong đó ngự trị tình huynh đệ và sự tha thứ, sự tiếp đón và phục vụ lẫn nhau, sự thật, công lý và tình yêu. Cộng đoàn được Chúa Kitô cứu độ: Đó là bản chất của Giáo hội được dưỡng nuôi bằng Lời Ngài và Thánh Thể. Chỉ khi tái khám phá ra ơn đó, Giáo Hội mới có thể làm chứng cho tất cả mọi người thấy Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế; làm chứng với lòng hăng say và đam mê, trong sự hoàn toàn tôn trọng mọi truyền thống văn hóa và tôn giáo; làm chứng với niềm vui, vì biết rằng Đấng mình loan báo không lấy mất đi những gì là thực sự nhân bản, nhưng dẫn đưa nó tới chỗ thành toàn. Thật ra, Chúa Kitô không cứu thoát chúng ta khỏi bản tính nhân loại của chúng ta, nhưng qua nó; Người không cứu thoát chúng ta khỏi thế giới, nhưng Người đến trong thế giới để qua Người thế giới được cứu rỗi (x. Ga 3,17).
Anh chị em thân mến, dù anh chị em ở bất cứ nơi đâu, sứ điệp tươi vui và hy vọng này cũng đến với anh chị em: Thiên Chúa đã làm người nơi Đức Giêsu Kitô, đã sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria và ngày hôm nay tái sinh trong Giáo Hội. Chính Người đem tình yêu của Cha trên trời đến cho tất cả mọi người. Chính Người là Đấng Cứu Độ thế giới!. Đừng sợ hãi. Hãy mở rộng tâm lòng cho Chúa, hãy tiếp đón Chúa, để Nước yêu thương và hòa bình của Chúa trở thành gia tài chung của tất cả mọi người. Chúc anh chị em lễ Giáng Sinh tốt lành”.
Tiếp đến ĐTC đã chúc mừng lễ Giáng Sinh bằng 62 thứ tiếng khác nhau trong đó có tiếng Việt, rồi ngài long trọng đọc công thức ban ơn toàn xá và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. (Radio Vatican)
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã xuất hiện tại bao lơn chính giữ mặt tiền đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma cùng toàn thế giới. Buổi đọc sứ điệp đã được 162 đài truyền hình của 63 quốc gia chiếu trrc tiếp. Hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô đã có hơn 120.000 ngàn tín hữu và du khách hành hương. Đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ và hai ban nhạc của cảnh sát và quân lực Italia dàn hàng chào trên thềm đền thờ thánh Phêrô. Khi ĐTC xuất hiện tại bao lơn, ban quân nhạc đã cử hành quốc thiều Italia và Vaticăng. Trong sứ điệp ĐTC tái khẳng định sự cần thiết của ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô đem tới cho con người, và người cầu mong chiến tranh xung khắc và bạo lực chấm dứt tại vùng Trung Đông, giữa người Israel và Palestine, tại Irak, Libăng, cũng như Sri Lanka, Darfur bên Sudan, và nhiều phần đất khác của âu châu và châu Mỹ Latinh.
Mở đầu sứ điệp ĐTC tái khẳng định sự tươi mát của sứ điệp Giáng Sinh sau hơn 2000 năm. Với các mục đồng xưa kia tại Bếtlêhem cũng như với chúng ta ngày nay, Thiên Thần lập lại rằng: ”Đấng Cứu Tinh đã sinh ra; Người đã giáng sinh cho chúng ta! Hãy đến, hãy đến thờ lậy Người”. Lời loan báo đến từ trời, mời gọi chúng ta đừng sợ hãi, vì một niềm vui lớn lao đã vọt trào lên cho toàn dân” (Lc 2,10). Đó là một lời loan báo hy vọng, vì nó cho biết rằng vào một đêm cách đây hơn 2000 năm, Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô, là Chúa” (Lc 2,11). Và Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi này: ”Nhưng đối với con người thuộc thiên niên kỷ thứ ba, một Đấng Cứu Độ còn có một giá trị và ý nghĩa gì nữa hay không? Một Đấng cứu tinh có còn cần thiết cho con người đã lên tới mặt trăng và hỏa tinh và chuẩn bị chinh phục vũ trụ; cho con người kiếm tìm không giới hạn các bí mật của thiên nhiên; và thành công trong việc đọc hiểu được các mật mã kỳ diệu bộ di truyền của con người? Con người đã sáng chế ra việc truyền thông liên tác và du hành trên không gian vi tính; và nhờ các kỹ thuật truyền thông tối tân và tiến bộ nhất từ nay nó đã biến trái đất là căn nhà chung vĩ đại này thành một làng toàn cầu? Con người của thế kỷ XXI tự coi mình như người nắm giữ vận mệnh mình, chắc chắn và tự đủ, như tác gỉa hăng say của các thành công dĩ nhiên”.
Rồi Đức Thánh Cha nêu lên các bằng chứng cho thấy con người thời nay cần được cứu vớt hơn bao giờ hết. Ngài nói: ”Xem ra là thế, nhưng không phải như vậy. Trong thời đại dư dật và tiêu thụ không kiềm hãm này, người ta vẫn còn chết vì đói khát, bệnh tật và nghèo túng. Cũng có người bị biến thành nộ lệ, bị khai thác bóc lột và xúc phạm trong phẩm giá của họ; có người là nạn nhân của thù hận chủng tộc và tôn giáo; có người bị cản ngăn trong việc tuyên xưng lòng tin do các bất khoan nhượng và kỳ thị, do các đường lối chính trị xen mình vào lãnh vực tôn giáo và các áp lực thể lý và luân lý. Có người trông thấy thân thể mình và thân thể người khác, đặc biệt là của các trẻ em, bị tàn phế vì việc sử dung vũ khí, vì nạn khủng bố và mọi thứ bạo lực, trong một thời đại, trong đó mọi người đều nói đến tiến bộ, liên đới và hòa bình cho tất cả. Rồi còn phải nói gì nữa tới những người không còn hy vọng, bị bắt buộc bỏ nhà cửa quê hương để đi tìm kiếm tại nơi khác các điều kiện sống xứng đáng hơn với con người? Phải làm gì để trợ giúp người bị lừa đảo bởi các ngôn sứ của hạnh phúc dễ dãi, giòn yếu trong các tương quan và không có khả năng lãnh lấy các trách nhiệm ổn định đối với cuộc sống hiện tại và tương lai, phải bước đi trong đường hầm của cô đơn và rốt cuộc trở thành nô lệ của rượu chè hay ma túy? Phải nghĩ gì về người chọn cái chết mà tưởng mình ca tụng sự sống?
Làm sao không trông thấy từ thẳm sâu của con tim nhân loại ham vui chơi và tuyệt vọng đó tiếng kêu cứu xé lòng? Đây là lễ Giáng Sinh: Phúc âm thánh Gioan công bố rằng hôm nay ”Ánh Sáng thật chiếu soi mọi người” đã bước vào thế giới (1,9). ”Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm, Người đã ở giữ chúng ta” (1, 14). Ngày hôm nay, ngày hôm nay Chúa Kitô lại đến giữa nhà mình, và những ai tiếp nhận Người, Người ban cho quyền trở thành con Thiên Chúa”; Như thế chúng ta được trông thấy vinh quang Thiên Chúa và tham dự vào niềm vui của Tình Yêu Thương, đã làm người cho chúng ta tại Bếtlêhem. Ngày hôm nay ”Đấng Cứu Độ đã sinh ra trong trần gian”, vì Người biết rằng chúng ta cần đến Người. Mặc dù có nhiều hình thức tiến bộ, con người vẫn luôn luôn là con người của ngàn đời: một bản vị tự do hướng về điều thiện và điều ác, giữa sự sống và cái chết. Chính nơi đó, nơi cùng thẳm của chính mình, trong cái mà Kinh Thánh gọi là ”trái tim”, con người luôn luôn cần được ”cứu rỗi”. Và trong thời đại hậu tân tiến này của chúng ta, có lẽ con người lại cần một Đấng Cứu Độ hơn nữa vì xa hội, trong đó nó sống, đã trở thành phức tạp, và các đe dọa đè nặng trên sự nguyên vẹn cá nhân và luân lý của con người, đã trở thành thâm hiểm hơn. Ai có thể bênh vực con người, nếu không phải là Đấng yêu thương con người cho tới độ hy sinh Người Con duy nhất của mình trên thập giá như Đấng Cứu Độ trần gian?
Là ”Đấng Cứu Độ chúng ta” Chúa Kitô cũng là Đấng Cứu Độ con người ngày nay. Ai sẽ khiến cho sứ điệp hy vọng đó vang lên một cách đáng tin cậy tại khắp nơi trên trái đất này? Ai sẽ nỗ lực làm việc để cho thiện ích toàn vẹn của con người được thừa nhận và che chở trong phẩm giá của nó? Ai sẽ giúp hiểu rằng với thiện tâm, lý trí và sự điều độ, có thể tránh không để cho các tranh chấp gia tăng, trái lại đạt được các giải pháp công bằng?” Rồi Đức Thánh Cha âu lo đưa ra lời kêu gọi hòa bình và hòa giải cho các vùng có chiến tranh và bạo lực như sau: ”Với nỗi âu lo trong ngày lễ này tôi nghĩ tới vùng Trung Đông, ghi đậm dấu vết nhiều cuộc khủng hoảng và xung khắc và tôi cầu mong mở ra các viễn tượng hòa bình công chính và lâu bền, trong sự tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc sống tại đây. Tôi xin đặt để trong tay Thiên Chúa Hài Nhi Bếtlêhem các dấu chỉ của cuộc tái đối thoại giữa người Israel và người Palestine, mà trong những ngày qua chúng ta đã chứng kiến niềm hy vọng của những tiến triển đáng khích lệ mới. Tôi tin tưởng rằng sau khi chịu biết bao nhiêu tàn phá, bất ổn và có biết bao nhiêu nạn nhân, nước Libăng sống còn và tiến triển, trở thành một nước dân chủ rộng mở cho người khác trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo. Tôi kêu gọi các giới chức nắm vận mệnh của Irak trong tay làm sao để chấm dứt bạo lực, khiến cho nước này đổ máu, và để bảo đảm cho cuộc sống của mọi người dân được bình thường trở lại. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa để cho các phe lâm chiến tại Sri Lanka, biết lắng nghe khát vọng của các dân tộc mong được sống một tương lai huynh đệ và liên đới, để cho các xung khắc huynh đệ tương tàn chấm dứt trong vùng Darfur và khắp nơi bên Phi châu, và để cho các vết thương còn mở trên da thịt của đại lục này mau được lành lặn; để cho các tiến trình hòa giải, dân chủ và phát triển được củng cố. Xin Thiên Chúa Hài Nhi, Hoàng Tử hòa bình, chấm dứt các căng thẳng gây bất an cho tương lai của các phần đất khác trên thế giới, tại Âu châu và Châu Mỹ Latinh”.
Đức Thánh Cha nói thêm trong sứ điệp: ”Đấng Cứu Độ chúng ta”: đó là niềm hy vọng của chúng ta: đó là lời loan báo mà Giáo Hội cũng làm vang lên trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay... Dân kitô, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, đã sinh ra tại Bếtlehem, tromg thân mình đó mọi chi thể đều kết hiệp mật thiết trong sự liên đới hoàn toàn với nhau. Đấng Cứu Độ chúng ta đã sinh ra cho tất cả mọi người. Chúng ta phải công bố điều đó, không chỉ với lời nói, mà còn với toàn cuộc sống, bằng cách làm chứng cho thế giới thấy Giáo Hội là cộng đoàn hiệp nhất rộng mở, trong đó ngự trị tình huynh đệ và sự tha thứ, sự tiếp đón và phục vụ lẫn nhau, sự thật, công lý và tình yêu. Cộng đoàn được Chúa Kitô cứu độ: Đó là bản chất của Giáo hội được dưỡng nuôi bằng Lời Ngài và Thánh Thể. Chỉ khi tái khám phá ra ơn đó, Giáo Hội mới có thể làm chứng cho tất cả mọi người thấy Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế; làm chứng với lòng hăng say và đam mê, trong sự hoàn toàn tôn trọng mọi truyền thống văn hóa và tôn giáo; làm chứng với niềm vui, vì biết rằng Đấng mình loan báo không lấy mất đi những gì là thực sự nhân bản, nhưng dẫn đưa nó tới chỗ thành toàn. Thật ra, Chúa Kitô không cứu thoát chúng ta khỏi bản tính nhân loại của chúng ta, nhưng qua nó; Người không cứu thoát chúng ta khỏi thế giới, nhưng Người đến trong thế giới để qua Người thế giới được cứu rỗi (x. Ga 3,17).
Anh chị em thân mến, dù anh chị em ở bất cứ nơi đâu, sứ điệp tươi vui và hy vọng này cũng đến với anh chị em: Thiên Chúa đã làm người nơi Đức Giêsu Kitô, đã sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria và ngày hôm nay tái sinh trong Giáo Hội. Chính Người đem tình yêu của Cha trên trời đến cho tất cả mọi người. Chính Người là Đấng Cứu Độ thế giới!. Đừng sợ hãi. Hãy mở rộng tâm lòng cho Chúa, hãy tiếp đón Chúa, để Nước yêu thương và hòa bình của Chúa trở thành gia tài chung của tất cả mọi người. Chúc anh chị em lễ Giáng Sinh tốt lành”.
Tiếp đến ĐTC đã chúc mừng lễ Giáng Sinh bằng 62 thứ tiếng khác nhau trong đó có tiếng Việt, rồi ngài long trọng đọc công thức ban ơn toàn xá và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. (Radio Vatican)