Colorado than khóc nhân kỷ niệm thứ 39 về luật phá thai đầu tiên tại Hoa Kỳ
DENVER (CNA).- Tổ Chức Về Quyền Sống của Colorado (Colorado Right To Life hay CRLC) mấy ngày qua đã tưởng nhớ lại kỷ niệm đau buồn của ngày thông qua đạo luật phá thai đầu tiên của tiểu bang này trên cả nước Mỹ vào ngày 25 tháng 4 năm 1967, và khóc thương tiếc cho việc mất đi hàng triệu mạng sống của các trẻ thơ vô tội đã bị giết chết đi nơi cung lòng của người mẹ kể từ dạo đó.
Cô Diane Hochevar, Chủ Tịch CRLC nói: “Quốc gia của chúng ta hiện đang mang nơ về một lời tạ tội qua vai trò của tiểu bang chúng ta trong việc khởi đầu nạn diệt chủng phá thai bạo tàn. Khi quốc gia này bắt đầu cân nhắc về ý nghĩa của sự mất mát đau thương này, cũng như sự mất mát về các tài năng mà quốc gia này đã hủy diệt đi như là những gì đó thừa thải của y học, thì chúng ta phải nên nhớ rằng khi Colorado phạm phải một lỗi lầm kinh khủng về việc hủy diệt đi các mạng sống của các trẻ thơ chưa được chào đời thông qua việc phá thai, thì đó cũng là lúc chúng ta đã khai mào cho một nền văn hóa sự chết, vốn coi mạng sống của tất tất cả con người đều vô nghĩa, bất xứng và chẳng là gì cả.”
Tổ Chức này lên tiếng ca ngợi tiểu bang South Dakota, tiểu bang đầu tiên trên khắp nước Mỹ, về việc thông qua đạo luật phục hồi lại sự bảo vệ về mặt pháp lý cho các trẻ thơ chưa được chào đời, và kêu gọi những tiểu bang khác nên hành động tương tự.
CRLC còn cho biết rằng Terri Schiavo và những người như Cô đúng lý ra không phải chết đi một cách đau đớn nếu như Colorado từ chối việc cướp đi mạng sống của những người vô tội trong các trường hợp như bị hiếp dâm, bị tội loạn luân, và sức khỏe của người mẹ kể từ năm 1967 cho đến nay.
Leslie Hanks, phó chủ tịchc ủa CRLC nói thêm: “Một khi các trẻ em không còn an toàn nữa trong các cung lòng của những người mẹ, thì điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ gặp phải sự nguy hiểm.”
![]() |
| Bảo Vệ Sự Sống! |
Cô Diane Hochevar, Chủ Tịch CRLC nói: “Quốc gia của chúng ta hiện đang mang nơ về một lời tạ tội qua vai trò của tiểu bang chúng ta trong việc khởi đầu nạn diệt chủng phá thai bạo tàn. Khi quốc gia này bắt đầu cân nhắc về ý nghĩa của sự mất mát đau thương này, cũng như sự mất mát về các tài năng mà quốc gia này đã hủy diệt đi như là những gì đó thừa thải của y học, thì chúng ta phải nên nhớ rằng khi Colorado phạm phải một lỗi lầm kinh khủng về việc hủy diệt đi các mạng sống của các trẻ thơ chưa được chào đời thông qua việc phá thai, thì đó cũng là lúc chúng ta đã khai mào cho một nền văn hóa sự chết, vốn coi mạng sống của tất tất cả con người đều vô nghĩa, bất xứng và chẳng là gì cả.”
Tổ Chức này lên tiếng ca ngợi tiểu bang South Dakota, tiểu bang đầu tiên trên khắp nước Mỹ, về việc thông qua đạo luật phục hồi lại sự bảo vệ về mặt pháp lý cho các trẻ thơ chưa được chào đời, và kêu gọi những tiểu bang khác nên hành động tương tự.
CRLC còn cho biết rằng Terri Schiavo và những người như Cô đúng lý ra không phải chết đi một cách đau đớn nếu như Colorado từ chối việc cướp đi mạng sống của những người vô tội trong các trường hợp như bị hiếp dâm, bị tội loạn luân, và sức khỏe của người mẹ kể từ năm 1967 cho đến nay.
Leslie Hanks, phó chủ tịchc ủa CRLC nói thêm: “Một khi các trẻ em không còn an toàn nữa trong các cung lòng của những người mẹ, thì điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ gặp phải sự nguy hiểm.”
