Giáo Hội vẫn giữ nguyên lập trường về việc tôn trọng mạng sống con người và các vấn đề luân lý khác
VATICAN CITY (CNA).- Đáp lời về những tuyên cáo của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini được đăng trên tạp chí trên mạng của Ý là tờ L’Espresso, Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Ông Elio Sgrecccia nói rằng: Giáo Hội Công Giáo vẫn không hề thay đổi quan điểm về những vấn đề mang tính nền tảng như: quyền được sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.
Trong buổi nói chuyện với hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ (CNA), Đức Ông Chủ Tịch không trực tiếp đưa ra những phản hồi từ các tuyên cáo của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Milan, bằng cách nói rằng, tại Vatican, chúng tôi không xem đó là điều cần thiết để đem ra bàn tán, vì chưng đó là chuyện không đâu.
Liên hệ đến cuộc phỏng vấn của Đức Ông chủ Tịch vào ngày thứ Bảy vừa qua trên tờ báo hằng ngày của Ý là tờ Corriere della Sera, Đức Ông Sgreccua nói rằng: “Sự giao kết giữa nhiễm sắc thể của người nữ và nhiễm sắc thể của người nam tự chứa đựng trong nó là hai hạt nhân nhỏ riêng lẻ, và nó được thụ tinh trong tế bào trứng, ngay lúc tiến trình thụ thai được diễn ra.”
Đức Ông nói tiếp: “Sự hiệp nhất của hai phân tử này trong tế bào chất của tử cung chính là những kết quả có liên quan đến việc tạo dựng ra một cá nhân hay những cá nhân mới, torng trường hợp là trẻ sinh đôi.”
Đức Ông chỉ ra thêm rằng: “Sự khởi đầu này, vốn trái hẳn với những lời tuyên bố của Đức Hồng Y Martini, khi cho rằng: viêc khởi đầu một mạng sống con người cách riêng rẽ, để từ đó dẫn đến một tiến trình không thể nào đảo ngược lại hướng về sự phái triển một cách thành công hơn, qua đó cho thấy đã có một sự giao kết về gien di sản này.”
Đức Ông Sgreccia cũng đề cập tới việc thụ thai trong ống nghiệm (IVT), việc thụ thai nhân tạo, bằng cách nêu ra rằng: “Trong tiến trình mang thai giả tạo, thì chiều kích về sự hiệp nhất của các cặp vợ-chồng, được biểu lộ thông qua món quà của chính mình trong hành động liên hợp, thì đang dần bị mất đi. Chiều kích nhân loại học này đã được xem là phần thiết yếu trong hành động thụ thai hợp pháp dựa theo những chỉ dẫn của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII về sự thụ tinh, và nối tiếp một cách thành công về những giảng dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.”
Liên quan đến việc sử dụng bao cao su, thậm chí ngay cả trong trường hợp để làm giảm sự lan tràn của căn bệnh AIDS, Đức Ông Sgreccia nói: “Chúng ta cùng nhớ rằng xét về mặt khoa học, bao cao su không mang lại một sự bảo vệ trọn vẹn được, và vì lẽ đó, phương pháp phòng chống một cách có hiểu quả nhất chính là quan hệ tình duc đứng đắn, cộng với lòng thủy chung và sự trinh tiết.”
Riêng với các giới báo chí trần tục, họ đã khai thác một cách mê muội hòng bôi nhọ Giáo Hội khi loan tin cho rằng: Giáo Hội Công Giáo đang thay đổi về việc cho sử dụng bao cao su một cách rộng rãi. Rõ là hết chuyện, nên giới truyền thông Mỹ cứ thế mà cố tình tung tin xuyên tạc và giựt gân để chiêu dụ thêm khán thính giả. Chúng ta phải cẩn thận về những loại tin tức đồn nhãm và thất thiệt này!
VATICAN CITY (CNA).- Đáp lời về những tuyên cáo của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini được đăng trên tạp chí trên mạng của Ý là tờ L’Espresso, Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Ông Elio Sgrecccia nói rằng: Giáo Hội Công Giáo vẫn không hề thay đổi quan điểm về những vấn đề mang tính nền tảng như: quyền được sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.Trong buổi nói chuyện với hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ (CNA), Đức Ông Chủ Tịch không trực tiếp đưa ra những phản hồi từ các tuyên cáo của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Milan, bằng cách nói rằng, tại Vatican, chúng tôi không xem đó là điều cần thiết để đem ra bàn tán, vì chưng đó là chuyện không đâu.
Liên hệ đến cuộc phỏng vấn của Đức Ông chủ Tịch vào ngày thứ Bảy vừa qua trên tờ báo hằng ngày của Ý là tờ Corriere della Sera, Đức Ông Sgreccua nói rằng: “Sự giao kết giữa nhiễm sắc thể của người nữ và nhiễm sắc thể của người nam tự chứa đựng trong nó là hai hạt nhân nhỏ riêng lẻ, và nó được thụ tinh trong tế bào trứng, ngay lúc tiến trình thụ thai được diễn ra.”
Đức Ông nói tiếp: “Sự hiệp nhất của hai phân tử này trong tế bào chất của tử cung chính là những kết quả có liên quan đến việc tạo dựng ra một cá nhân hay những cá nhân mới, torng trường hợp là trẻ sinh đôi.”
Đức Ông chỉ ra thêm rằng: “Sự khởi đầu này, vốn trái hẳn với những lời tuyên bố của Đức Hồng Y Martini, khi cho rằng: viêc khởi đầu một mạng sống con người cách riêng rẽ, để từ đó dẫn đến một tiến trình không thể nào đảo ngược lại hướng về sự phái triển một cách thành công hơn, qua đó cho thấy đã có một sự giao kết về gien di sản này.”
Đức Ông Sgreccia cũng đề cập tới việc thụ thai trong ống nghiệm (IVT), việc thụ thai nhân tạo, bằng cách nêu ra rằng: “Trong tiến trình mang thai giả tạo, thì chiều kích về sự hiệp nhất của các cặp vợ-chồng, được biểu lộ thông qua món quà của chính mình trong hành động liên hợp, thì đang dần bị mất đi. Chiều kích nhân loại học này đã được xem là phần thiết yếu trong hành động thụ thai hợp pháp dựa theo những chỉ dẫn của Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII về sự thụ tinh, và nối tiếp một cách thành công về những giảng dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.”
Liên quan đến việc sử dụng bao cao su, thậm chí ngay cả trong trường hợp để làm giảm sự lan tràn của căn bệnh AIDS, Đức Ông Sgreccia nói: “Chúng ta cùng nhớ rằng xét về mặt khoa học, bao cao su không mang lại một sự bảo vệ trọn vẹn được, và vì lẽ đó, phương pháp phòng chống một cách có hiểu quả nhất chính là quan hệ tình duc đứng đắn, cộng với lòng thủy chung và sự trinh tiết.”
Riêng với các giới báo chí trần tục, họ đã khai thác một cách mê muội hòng bôi nhọ Giáo Hội khi loan tin cho rằng: Giáo Hội Công Giáo đang thay đổi về việc cho sử dụng bao cao su một cách rộng rãi. Rõ là hết chuyện, nên giới truyền thông Mỹ cứ thế mà cố tình tung tin xuyên tạc và giựt gân để chiêu dụ thêm khán thính giả. Chúng ta phải cẩn thận về những loại tin tức đồn nhãm và thất thiệt này!