CITE DU VATICAN, 5 AVR 2006 (VIS). - Bàì huấn đức của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong Buổi Tiếp kiến chung sáng nay tại Công trường Thánh Phêrô trước cử tọa khoảng 30.000 người, chủ đề là niềm hiệp thông trong lòng của Giáo Hội. “Thánh Thần Chúa ban phát tình yêu thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta là cội nguồn niềm hiệp thông giữa người Kitô hữu với nhau và với Thiên Chúa. Và Đưc Thánh Cha nói thêm về niềm hiệp thông mà thánh Irênê đã nói là ở đâu có Giáo Hội là có Thánh Thần Chúa và nhận được mọi hồng ân vì Thánh Thần là sự thật. Tuy vậy mối liên kết này cũng không hủy bỏ được bản tính và những yếu đuối của con người. Cọng đồng các thánh tông đồ cũng đã trải qua những thử thách, phần lớn là những tranh cải về đức tin với những chia rẽ mà đòi hỏi phải có sự hiệp thông.”

“Từ khởi đầu, Giáo Hội đã nhận thức được những căng thẳng có thể xẩy ra từ kinh nghiệm hiệp thông. Điều này đã được thánh Gioan trong Thư Thứ Nhất đã viết: không có lời nào trong Tin Mừng mà có một tiếng nói mạnh mẽ nhấn mạnh đến giá trị và bôn phận như tinh yêu giữa những người anh em Kitô hữu. Không có lời nào mà nghiêm trọng cho bằng lời đối với những người đã rời bỏ cọng đồng và trở thành những kẻ thù nghịch. Giáo Hội của tình yêu, Đức Benedict XVI nhắc nhở, cũng là Giáo Hội của sự thật, trước tiên là phải trung tín với Tin Mừng mà Chúa Kitô đã giao phó cho môn đồ của mình.”

Sự hiệp thông, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, phát sinh từ đức tin, được thúc đẩy bằng sự giáo huấn, được nuôi dưỡng bằng việc bẻ bánh và lời cầu nguyện, và được bằy tỏ trong tình thương yêu bác ái... Như vậy các thánh Tông đồ và những người kế vị là những người bảo vệ và chứng nhân có thẩm quyền gìn giũ kho tàng sự thật được ký thác cho Giáo Hội, cũng như cho những ai phục vụ bác ái mà Chúa Kitô đã mặc khải và ban bố cho. Trước tiên là công việc bác ái, tình yêu thương mà họ đã sống và khích lệ không xa với sự thật được bảo vệ và lưu truyền. Sự thật và tình yêu là hai khuôn mặt ân huệ của Chúa, nhờ vào mục vụ tông đồ mà đã đưọc gìn giữ từ buổi sơ khai cho đến ngày hôm nay!”