ROME, Jan 19, 2006 (Zenit.org). - Ông Joaquin Navarro Valls, phát ngôn viên báo chí của Đức Giáo Hoàng tuyên bố: “Đức Gioan Phao Lổ II sống như một đấng thánh trong đời sống hằng ngày.”

Đó là điều mà ông Navarro Valls tuyên bố khi ghi danh vào chương trình phát thanh: “Trên con đường đi đến Damas” (Sulla Via Damasco) của ông Don Giovaanni D’Êrcole và Roberto Milone e Vito Sidoti, sẽ được phát thanh vào ngày thứ bảy 21 tháng giêng của đài phát thanh Italia RAI.

Ông thổ lộ những kỷ niệm riêng tư: “ Những kỷ niệm thật đẹp và thật cảm động về Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II, những kỷ niệm mà tôi vẫn mãi ấp ủ trong lòng khi tôi liên tưởng đến một dữ kiện cá nhân: về cái chết của cha tôi. Tôi trở về nhà để đưa đám cha tôi và chính trong khi tang lễ đang cử hành vào lúc 8 giờ sáng, thì điện thoại cá nhân của tôi reo lên. Chính là ngài, Đức Giáo Hoàng, ngài gọi tôi để phân ưu và hỏi thăm về sức khỏe của mẹ tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên. Một Giáo Hoàng đau yếu bận rộn không biết bao nhiêu công việc bề bộn mà vẫn chú ý đến tôi và người cha khốn khổ của tôi. Tôi tin rằng đó là một dấu hiệu của sự thánh thiện: sống hiệp thông với tất cả mọi người trong đó có tôi một cọng sự viên thấp hèn và giáo dân của ngài trong đời sống hằng ngày.”

“Một hình ảnh khác về nhân cách của Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II, mà luôn làm cho tôi hằng mến mộ là việc đọc kinh và cầu nguyện lâu hằng giờ trong mỗi ngày. Cách đây vài năm, có một buổi hẹn công việc với Đức Giáo Hoàng Wojtyla. Thư ký riêng của ngài nói với tôi là ngài đang cầu nguyện trong nhà nguyện riêng và ngài thư ký sẽ đến báo cho ngài biết là tôi đã đến trình diện. Tôi đi theo vào trong nhà nguyện,im lặng chờ đợi. Trong 40 phút tôi thấy Đức Giáo Hoàng quỳ cầu nguyện yên lặng bất động. Bất thình lình ngài cảm thấy là tôi đã đến và ngài thốt lên: ‘Xin lỗi, tôi không ngờ thời gian qua mau như vậy.’ Và mọi ngày như mọi ngày: buổi cầu nguyện của ngài là một thời gian cố định trong đời sống của ngài.”

Ông Navarro Valls còn nói thêm: “Đức Thánh Cha Gioan Phao lồ II là một vị Giáo Hoàng luôn vui tươi, cho đến hơi thở cuối cùng, dù trong những lúc mà có cơn đau khủng khiếp xẩy ra, ngài đã đương đầu với cuộc sống trong niềm vui hy vọng vì đó là biểu hiệu của đời sống người Kitô hữu: sống với niềm vui trong Đức Tin.”

Ông hơi nghiêng đầu một chút rồi tiếp tục nói về những ý tưởng mà ông đã có sẳn : “Không biết người ta có lắng nghe những gì mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã nói ra không? Trái lại tôi tin là ngài đã đóng góp một cách hữu hiệu khi làm phát huy sư cảm nhậy nền luân lý của con người thời đại chúng ta. Với kết quả hiện có mà ngài đã thâu đạt được là nhờ công việc làm và lời cầu nguyện liên tục đã mang lại là không nhìn đến kết quả mà luôn đi tới quyết chí thực hiện cho được những mục tiêu kế tiếp cần phải đạt đến. Trong những ngày cuối đời của ngài, ngài đã cho chúng ta một bài học là chết như thế nào và sống làm sao đương đầu với đau khổ. Trong buổi chiều lúc ngài qua đời, tôi cảm thấy đau buồn trong một lúc, khi tôi đi qua cư xá của ngài, ngài đang chiến dấu giữa sự sống và sự chết và trong phòng báo chí thì đang nhộn nhịp chờ đợi những tin tức. Tức thì tôi nhận thấy là người ta không thể bỏ qua đi một phần rất quan trọng trong đời sống phi thường của Đức Giáo Hoàng này, những giây phút cuối cùng trong sự chịu đụng đau đớn cũng là một phần quan trọng trong tiểu sử của một con người phi thường.”

Ông Navarro Valls, Giám đốc bào chí của Tòa Thánh kết luận: “Tôi hy vọng là Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II sẽ đước phong chân phước rất sớm bởi vì tôi tin chắc chắn là sự thánh thiện của ngài vượt lên trên mọi thủ tục.”