Mạc Tư Khoa -
Rabbi Itzak Kogan tường thuật lại vụ tấn công
Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusewicz, Giám Mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa vừa gởi điện văn chia buồn với các tín hữu Do Thái Giáo tại Nga trước vụ tấn công đền thờ Do Thái tại Mạc Tư Khoa làm 8 tín hữu bị thương. Những người bị thương trong vụ này gồm một người Hoa Kỳ, một người Do Thái, một người Tajik và 5 người Nga.

Lúc 5 giờ chiều giờ địa phương Mạc Tư Khoa, Aleksandr Koptsev, 20 tuổi, thất nghiệp, đã đột nhập vào đền thờ Do Thái Giáo Hassidic trên đường Bolshaya Bronnaya trong khu vực thị tứ của Mạc Tư Khoa. Koptsev rút dao chém bừa bãi vào các tín hữu Do Thái Giáo trong đền thờ, trong đó có cả Rabbi Itzak Kogan, người coi sóc đền thờ. Con trai của Rabbi Itzak Kogan đã khống chế được y và giải giao cho cảnh sát.

Cảnh sát đã bắt giữ Koptsev đều điều tra động cơ tấn công đền thờ Do Thái Giáo này. Cuộc khám xét diễn ra tại nhà y cho thấy dường như y là thành viên của một nhóm Tân Quốc Xã tại Nga.

Trong điện văn chia buồn, Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusewicz nhận xét đây là một hành động "kinh khủng, dã man, hận thù mù quáng đối với những đồng bào của chúng ta".

Đức Cha viết tiếp:

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai trong đầu chứa những ý nghĩ bạo động được soi sáng và ăn năn để linh hồn họ thăng tiến và sinh ơn ích".

Đức Cha xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình.

Vụ tấn công này gây xúc động mạnh đối với người Do Thái Giáo tại Nga đến nỗi Rabbi Berel Lazar, chủ tịch Do Thái Giáo Nga, đang ở thăm Do Thái, đã lập tức về nước.

Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexis II cũng đã gởi điện phân ưu và bày tỏ tình liên đới với Do Thái Giáo Nga.