Vatican, Jan 6 (CWNews.com) - Giáo Hội, gồm những con người yếu kém, chỉ có thể nương tựa vào Chúa Kitô mà thôi, Đức Giáo Hoàng Benêdictô XVI đã nói trong bài giảng của ngài trong Ngày Lễ Hiển Linh.
“Giáo Hội là thánh thiện, nhưng gồm những người nam người nữ với những giới hạn và những sai lầm,” Đức Thánh Cha đã nói với cọng đoàn giáo dân trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. “Chỉ có một mình Chúa Kitô mới ban cho chúng ta Thánh Thần, chỉ có Ngài mới biến đổi được mọi sự khốn khổ của chúng ta và luôn đổi mới chúng ta.”
Khi Giáo Hội cử hành cuộc viếng thăm Chúa Hài Đồng Giêsu của Ba Vua, Đức Giáo Hoàng nhận định là ngày lễ này nhắc nhở đến “mầu nhiệm của Giáo Hội và công cuộc truyền giáo trong chiều kích rộng rãi.” Giáo Hội được Thiên Chúa kêu gọi truyền bá ánh sáng của Chúa Kitô trên khắp hoàn cầu, nhưng ánh sáng luôn bị đối chọi bởi bóng tối của sự yếu kém của con người.
ĐTC nhận xét thêm, tuy là trong cuộc viếng thăm của Ba Vua, ánh sáng đã lôi cuốn những nhà thông thái khôn ngoan từ Phương Đông có thể so sánh sự trái ngược là bóng tối đang lan tràn trong toà nhà quyền lực ở Jerusalem,” ở đó tin tức về cuộc giáng sinh của Đấng Messiah không đem lại được niềm vui mà chỉ đem lại sự sợ hãi và một phản ứng thù nghịch.”
ĐTC nói tiếp, tại Bethlehem, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại trong sự yếu đuối của thân phân con người và để cho mình có thể bị tổn thương bởi uy quyền thế tục. Để am hiểu sự khiêm tốn và sự nghèo khó mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cho chính mình, “hầu cho chúng ta được nhận biết Thiên Chúa.” Ngài kết thúc ý tưởng đó với lời của thánh Gioan: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Những lời này sẽ là đầu đề của Tông thư đầu tiên, sẽ được ban hành trong tháng này.
ĐTC suy niệm về tội lỗi của thân phận con người phản ảnh sự suy niệm mà ĐTC đã sọan trước khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng, dùng để đi Đàng Thánh Gíá tại Roman Coliseum vào ngày thứ sáu Tuần Thánh trong năm vừa qua. ĐTC cũng nói lại cùng một chủ đề, giải thích về sự yếu kém của con người và Giáo Hội cần phải nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ khai mạc Hội Đồng bầu Giáo Hoàng vào Tháng 4, 2005.
Trong y phục màu vàng cho ngày lễ Hiển Linh, ĐTC có các Đức Hồng Y đồng tế tại Vương Cung Thánh Đường Vatican. Thánh Lễ nhấn mạnh đến công cuộc tham gia toàn cầu trong việc truyền giáo. Các lời nguyện của giáo dân được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy lạp, tiếng Đức và tiếng Pháp; việc dâng lễ gồm có những gia đình người Đại Hàn, người Italia, ngưới Congo và người Peru.
“Giáo Hội là thánh thiện, nhưng gồm những người nam người nữ với những giới hạn và những sai lầm,” Đức Thánh Cha đã nói với cọng đoàn giáo dân trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. “Chỉ có một mình Chúa Kitô mới ban cho chúng ta Thánh Thần, chỉ có Ngài mới biến đổi được mọi sự khốn khổ của chúng ta và luôn đổi mới chúng ta.”
Khi Giáo Hội cử hành cuộc viếng thăm Chúa Hài Đồng Giêsu của Ba Vua, Đức Giáo Hoàng nhận định là ngày lễ này nhắc nhở đến “mầu nhiệm của Giáo Hội và công cuộc truyền giáo trong chiều kích rộng rãi.” Giáo Hội được Thiên Chúa kêu gọi truyền bá ánh sáng của Chúa Kitô trên khắp hoàn cầu, nhưng ánh sáng luôn bị đối chọi bởi bóng tối của sự yếu kém của con người.
ĐTC nhận xét thêm, tuy là trong cuộc viếng thăm của Ba Vua, ánh sáng đã lôi cuốn những nhà thông thái khôn ngoan từ Phương Đông có thể so sánh sự trái ngược là bóng tối đang lan tràn trong toà nhà quyền lực ở Jerusalem,” ở đó tin tức về cuộc giáng sinh của Đấng Messiah không đem lại được niềm vui mà chỉ đem lại sự sợ hãi và một phản ứng thù nghịch.”
ĐTC nói tiếp, tại Bethlehem, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại trong sự yếu đuối của thân phân con người và để cho mình có thể bị tổn thương bởi uy quyền thế tục. Để am hiểu sự khiêm tốn và sự nghèo khó mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cho chính mình, “hầu cho chúng ta được nhận biết Thiên Chúa.” Ngài kết thúc ý tưởng đó với lời của thánh Gioan: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Những lời này sẽ là đầu đề của Tông thư đầu tiên, sẽ được ban hành trong tháng này.
ĐTC suy niệm về tội lỗi của thân phận con người phản ảnh sự suy niệm mà ĐTC đã sọan trước khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng, dùng để đi Đàng Thánh Gíá tại Roman Coliseum vào ngày thứ sáu Tuần Thánh trong năm vừa qua. ĐTC cũng nói lại cùng một chủ đề, giải thích về sự yếu kém của con người và Giáo Hội cần phải nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ khai mạc Hội Đồng bầu Giáo Hoàng vào Tháng 4, 2005.
Trong y phục màu vàng cho ngày lễ Hiển Linh, ĐTC có các Đức Hồng Y đồng tế tại Vương Cung Thánh Đường Vatican. Thánh Lễ nhấn mạnh đến công cuộc tham gia toàn cầu trong việc truyền giáo. Các lời nguyện của giáo dân được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy lạp, tiếng Đức và tiếng Pháp; việc dâng lễ gồm có những gia đình người Đại Hàn, người Italia, ngưới Congo và người Peru.