Hơn 20,000 người tụ họp tại Công trường Thánh Phêrô vào ngày thứ tư cuối năm đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc nhở : “Con người là một tuyệt tác của Thiên Chúa”.

“Thánh vịnh 138...một bài ca nói về sự khôn ngoan và vẽ đẹp tuyêt vời cùng sự cao cả của vũ trụ trong đó con nguời được định nghĩa như là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Đây chính là một tiêu đề thich hợp trong thời gian mùa Giáng Sinh... khi chúng ta cử hành mầu nhiệm cao cả là Con của Thiên Chúa làm người để chúng ta được cứu độ”.

“Sau khi nhận biết nhãn quan và sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa trong vũ trụ mà Dức Thánh Cha đã giải thích, phần thứ hai của thánh vịnh mà chúng ta suy niệm hôm nay ca tụng cái nhìn âu yếm của Thiên Chúa trên con người, từ thủa ban đầu đã đuợc tràn đầy và hoàn hảo. Dù còn chưa được hoàn tất trong lòng mẹ mà tiếng do thái của những nhà viết Kinh Thánh khi nói về ‘bào thai’... Thiên Chúa đã có một cái nhìn âu yếm và tràn đầy yêu thương”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở đến “ý niệm người thợ gốm và người thợ đệt khi họ làm và dệt là một sáng tạo nghệ thuật, tác phẩm của cùa họ được gợi nhiều lần trong thánh vịnh là “ Thiên Chúa đã biết trước tương lai của bào thai tuy chưa được thành hình nhưng rất là có nhiều khả năng. Trong sách cuộc đời của Chúa, đã được ghi chép trước những ngày đời mà nhân vật này sẽ sinh sống và sẽ hoàn tất những công việc trong cỏi đời trần thế. Sự cao cả siêu việt về nhận biết Thiên Chúa một lần nữa không chỉ bao trùm quá khứ hiện tại của nhân loại mà còn bao trùm luôn cả những điều ẩn dấu trong tương lai.”

Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng một suy niệm của thánh Gregory Cả về thánh vịnh nói về “ một suy niệm về những ai còn yếu đuối trên con đường thiêng liêng trong cọng đồng Kitô hửu” Mặc dù “bất toàn và nhỏ bé, nhưng để cho họ am hiểu rằng là họ yêu mến Thiên Chúa và dồng loại thì không bao giờ quên làm những công việc bác ái khi có cơ hội cũng như đóng góp trong việc xây đựng Giáo Hội.. Đó là một sứ diệp hy vọng gởi đến cho tất cả mọi người, cũng như tất cả những ai gặp khó khăn trên con đường linh thiêng của người tận hiến”

Ngái cũng đã câu nguyện cho dân chúng bị tai họa trong trận sóng thần tsunami trong tháng 12 năm 2004 và “trong các cuộc lễ trong những ngày cuối năm làm cho chúng ta gần gữi với những tất cả các nạn nhận trong năm vừa qua, khi nhớ lại cuộc sóng thần đã tàn phá rất nhiều tài sản và giết hại rất bhiều nhân mạng trong vùng Đông Nam Á.

Đức Thánh Cha đã cầu nguyện “Xin Thiên Chúa ban cho những vùng kháp nơi trên hoàn cầu chổ đã gặp những tai ương thiên nhiên còn đang chơ dợi những giúp đỡ thiết thực của chúng ta.”

Đức Thánh Cha cũng nói đến “ những người mà đức tin và đời sống Kitô hữu quá mong manh”, và xác nhận là họ vẫn là thành phần trong đời sống thiêng liêng của Giáo Hội”, những người này trong cọng đồng tín hữu dù họ không vững mạnh trong niềm tin nhưng họ….. vẫn là những người yêu mến Thiên Chúa và đồng loại, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã xác nhận như vậy.( tin VIS)