ROMA - Thánh Phanxicô Xaviê được kể là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất của mọi thời, là quan thầy của các vị truyền giáo. Thánh Phanxicô đã đi truyền giáo tại Ấn độ, Nhật Bản và quần đảo Malacca. Trên đường đi Nhật bản tương truyền là Ngài có ghé Việt Nam.

3 thánh tích của Phanxicô Xaviê
Thánh Phanxicô cũng đã có những cuộc tiếp xúc với Phi Luật Tân và ước ao sang Trung quốc, nhưng vào đêm hôm 2/12/1552 ngài đã qua đời bên bờ sông Ngọc (Pearl River) tại hải đảo Sanchiang, chỉ cách Quảng Đông vài cây số.

Thánh Phanxicô là vị truyền giáo dòng Tên (Jesuit) sinh năm 1506 tại thành Navarre (ngày nay là Tây Ban Nha).

Để kỉ niệm sinh nhật thứ 500 của thánh nhân, Cha bề trên Dòng Tên là Hans Kolvenbach đã phát động việc cử hành mừng kính bắt đầu từ hôm nay và sẽ kéo dài trong suốt năm 2006. Các cuộc mừng kính bao gồm hai cuộc hành hương, một, đền thành Navarre, nơi sinh trưởng của ngài, hai, hành hương tới Goa bên Ấn độ, nơi còn cất giữ thi hài của thánh nhân.

Tuần cửu nhật đang được cử hành tại Goa đặt trọng tâm vào gia đình với đề tài là : "Gia đình được chiếu sáng và củng cố bởi Phép Thánh Thể, được sai đi để xây dựng xã hội mới".

Các chuyến hành hương và cử hảnh cũng được tổ chức tại Banda Kaba bên quần đảo Malacca với từng ngàn tín hữu đến từ Kuala Lumpur và Singapore. Từ ngày 1 tới 4 tháng 12, thánh tích của thánh nhân sẽ được trưng bày để dân chúng chiêm ngắm. Tuy dù thi hài của thánh Phanxicô được bảo tồn tại Goa, nhưng một số phần được lưu trữ tại thành Roma và ở bên Macao.

Biến cố mừng thánh Phanxicô cũng được tổ chức tại Phi luật tân và Nhật bản. Tại Việt Nam sáng ngày hôm nay tại Nhà thờ Đức Bà Saigòn, ĐHY Crescenzio Sepe cũng đã cử hành lễ kính thánh Phanxicô và ngài đã khuyến khích giáo dân Việt Nam như sau:

"Tình hình truyền giáo trên thế giới hôm nay không khá hơn tình hình thánh Phanxicô Xaviê đã mô tả. Ngài đã hiểu rõ lời của Chúa chúng ta: “ Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì” “(Mc 8,37). Lời quả quyết này thấm sâu vào tâm hồn ngài và khiến ngài thay đổi hòan tòan đời sống. vậy chúng ta có thể tự hỏi mình: Tất cả mọi kho tàng đời sống hôm nay có ích lợi gì nếu chúng ta quên đi cái chính yếu? “ Thành công, những tràng pháo tay, vinh quang, chiến thắng có ích gì nếu chúng ta không gặp được Thiên Chúa. Tất cả những thứ đó sẽ là cuộc thất bại thê thảm của cuộc đời chúng ta. Thánh Phanxicô Xaviê đã hiểu rất rõ giá trị linh hồn của mình cũng như của người khác đến nỗi ngài đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời sống của ngài và trở nên động lực cho lòng nhiệt thành tông đồ của ngài."