Lần đầu tiên ĐGH Bênêđictô ngỏ lời với khách hành hương trong ngày Chúa Nhật

VATICAN 01/05/05 - Lần đầu tiên ĐGH Bênêđictô XVI xuất hiện tại cửa sổ tầng lầu thứ ba trong căn chung cư của Ngài để đọc kinh Truyền Tin và nói chuyện với khoảng 50,000 khách hành hương đứng tại quảng trường thánh Phêrô. ĐGH Bênêđictô XVI tiếp tục giữ truyền thống tốt đẹp này như vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II.

ĐGH Bênêđictô XVI đã di chuyển về ở tại căn phòng dành riêng cho các vị Giáo Hoàng ở tầng lầu thứ ba vào hôm thứ Bảy. Xuất hiện trước công chúng trong ngày hôm nay, ĐGH mặc áo trắng, ban phép lành rồi ngỏ lời chúc mừng Lễ Phục Sinh tới những người Kitô Giáo Chính Thống.

Trong bài diễn văn, Ngài ngỏ lời với dân chúng: “ Lần đầu tiên tôi nói chuyện với qúy anh chị em từ nơi mà đức cố Giáo Hoàng yêu mến của chúng ta đã từng đứng ở đây để nói chuyện với không biết bao nhiêu người trên thế giới. ĐGH Gioan Phaolô II đã gặp gỡ qúy anh chị em tại đây trong các ngày Chúa Nhật. Sự kiện ấy đã biến thành tập tục tốt đẹp trong lịch sử Giáo Hội và thế giới trong hơn ¼ thế kỷ qua. Và giờ đây chúng ta vẫn cảm thấy gần gũi với Ngài hơn bao giờ hết.

Nhân dịp Giáo Hội Chính Thống đang cử hành nghi lễ Phục Sinh, ĐGH bày tỏ ước vọng nỗ lực đoàn kết Kitô Giáo được tiếp tục. Ngài nói “ Từ đáy lòng, chúng tôi xin chúc mừng lễ Phục Sinh của Chính Thống Giáo. Chúa đã đòi hỏi chúng tôi phải cương quyết đi trên con đường tới hiệp nhất.”

Về hiện tình thế giới, ĐGH tỏ ra đau buồn vì thế giới đang có chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật. Ngài đã đặc biệt đề cập đến tình hình bạo động đang diễn ra ở Togo, Phi Châu, sau khi có cuộc bầu cử. Ngài chia sẻ sự thân ái với nhân dân Togo và cầu nguyện cho dân tộc này được sống trong an bình, hòa hợp.

Hôm nay cũng là ngày 1 tháng Năm, Ngài ca ngợi những người công nhân trên toàn thế giới. Và Ngài dùng lời dí dỏm nói với dân chúng. Ngài ví: “Tôi cũng là một công nhân vì tên tôi là Giuse thợ”.