Các nhóm bảo vệ thú vật ca ngợi quan điểm của Đức Tân Giáo Hoàng
WASHINGTON (CNS).-Hai tổ chức bảo vệ thú vật, là Humane Society (xã hội nhân đạo) của Hoa Kỳ và Hội dành cho Người Biết Cách Cư Xử Nhân Đạo với Các Thú Vật (People for the Ethical Treatment of Animals, hay PETA), đã lên tiếng ca ngợi Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô về những lời bình luận trước đây của Ngài có liên quan đến việc chăm sóc các thú vật.
Tổ Chức Humane Society, trong bản tin gửi đi vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, ghi nhận rằng, trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Đức với giới báo chí Đức vào năm trước, khi Ngài lúc đó vẫn còn là Hồng Y, Ngài nêu ra rằng: “Chúng ta cần phải tôn trọng các con vật vì chúng chính là những người bạn đồng hành của chúng ta trong quá trình tạo dựng của Thiên Chúa.”
Trong suốt cuộc phỏng vấn, Ngài nói rằng, dẫu việc dùng các con vật làm thức ăn, là không có điều gì sai trái cả, nhưng “không phải vì lý do đó, mà chúng ta muốn làm gì thì làm đối với các con, thú vật. Rõ ràng là, đã có các phương cách thương mại hóa, để nuôi gà, hay ngỗng, và cho chúng ăn thật nhiều, để chúng có thể tạo ra một lá gan càng to chừng nào càng tốt chừng nấy, hay việc bắt những con gà mái, phải sống trong cảnh hết sức chật hẹp, chẳng khác nào chúng là một loài chim vậy, thì việc làm đó đã làm biến hóa đi những sinh vật sống, biến chúng thành hàng hóa, và điều đó, đối với tôi, là hoàn toàn đi ngược lại với quan hệ tương hổ mà Kinh Thánh đã có nhiều dịp bàn tới.”
WASHINGTON (CNS).-Hai tổ chức bảo vệ thú vật, là Humane Society (xã hội nhân đạo) của Hoa Kỳ và Hội dành cho Người Biết Cách Cư Xử Nhân Đạo với Các Thú Vật (People for the Ethical Treatment of Animals, hay PETA), đã lên tiếng ca ngợi Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô về những lời bình luận trước đây của Ngài có liên quan đến việc chăm sóc các thú vật.
Tổ Chức Humane Society, trong bản tin gửi đi vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, ghi nhận rằng, trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Đức với giới báo chí Đức vào năm trước, khi Ngài lúc đó vẫn còn là Hồng Y, Ngài nêu ra rằng: “Chúng ta cần phải tôn trọng các con vật vì chúng chính là những người bạn đồng hành của chúng ta trong quá trình tạo dựng của Thiên Chúa.”
Trong suốt cuộc phỏng vấn, Ngài nói rằng, dẫu việc dùng các con vật làm thức ăn, là không có điều gì sai trái cả, nhưng “không phải vì lý do đó, mà chúng ta muốn làm gì thì làm đối với các con, thú vật. Rõ ràng là, đã có các phương cách thương mại hóa, để nuôi gà, hay ngỗng, và cho chúng ăn thật nhiều, để chúng có thể tạo ra một lá gan càng to chừng nào càng tốt chừng nấy, hay việc bắt những con gà mái, phải sống trong cảnh hết sức chật hẹp, chẳng khác nào chúng là một loài chim vậy, thì việc làm đó đã làm biến hóa đi những sinh vật sống, biến chúng thành hàng hóa, và điều đó, đối với tôi, là hoàn toàn đi ngược lại với quan hệ tương hổ mà Kinh Thánh đã có nhiều dịp bàn tới.”