Tiếp khách hành hương ĐGH giải thích tại sao lấy tên Bênêđictô
Vatican 27/04/05 - Lần đầu tiên ĐGH Bênêđictô XVI tiếp khách hành hương vào mỗi ngày thứ Tư.
Thoạt đầu, ĐGH dùng xe jeep đi chung quanh quảng trường chào đón dân chúng và ban phép lành cho họ trước khi trở về phía trước đền thờ Thánh Phêrô để ngỏ lời với dân chúng.
Ngỏ lời với khách hành hương, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tuyên bố trong các ngày tiếp khách hành hương vào mỗi ngày thứ Tư, Ngài sẽ tiếp tục theo khuôn mẫu của ĐGH tiền nhiệm là nói đôi lời về giáo lý. Cụ thể là tiếp tục suy tư về những thánh vịnh mà ĐGH tiền nhiệm đã trình bày.
Tiếp đến ngài kể về việc bầu Giáo Hoàng, Ngài cho biết khi được bầu làm Giáo Hoàng, tâm tình Ngài “vừa sợ hãi vừa tạ ơn Chúa”, Ngài ngạc nhiên vì Chúa đã không chọn người khác mà lại chọn Ngài làm người kế vị tông đồ Phêrô. Trong nội tâm, Ngài run lên vì sợ hãi trách nhiệm nặng nề nhưng rồi tâm hôn Ngài cảm thấy an bình và vui vẻ vì biết chắc có sự giúp đỡ của Chúa, của mẹ Maria và thánh bổn mạng. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục hỗ trợ Ngài bằng kinh nguyện hằng ngày.
Giải thích về việc tại sao chọn tên là Bênêđictô XVI, Ngài cho biết ĐGH Bênêđictô XV thực sự là một ngôn sứ quả cảm về hòa bình. Ngài đã cố gắng ngăn ngừa chiến tranh thế chiến thứ I. Sau đó Ngài làm đủ cách để giảm bớt cảnh chết chóc. ĐGH tuyên bố “Bắt chước gương ĐGH Bênêđictô XV, đường hướng mục vụ của tôi là hòa giải và hòa hợp”
Ngài cũng nói đến vị thánh Bênêđictô là quan thầy của Âu Châu, là vị sáng lập dòng Biển Đức có ảnh hưởng lớn lao đến việc truyền bá Kitô Giáo ở lục địa Âu Châu. Ngài nhấn mạnh đến việc Âu Châu có cội rễ Kitô Giáo thì không thể từ bỏ căn tính ấy. Ngài cầu xin thánh Bênêđictô can thiệp, bảo vệ Âu Châu và xin cho được tiếp tục rao giảng tin mừng cho Âu Châu.
Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kéo dài trong 90 phút trước khoảng 15,000 người quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô trong một ngày nắng ấm. Bài diễn từ đã bị ngắt quãng nhiều lần vì tiếng vỗ tay của khách hành hương. Ngài đã nói bằng tiếng Ý, sau đó chính Ngài tóm tắt bài diễn từ bằng các thứ tiếng : Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Ngài cũng dùng ngôn ngữ của người Croatian, Slovenian, và Ba Lan để chào đón khách hành hương của những nước này.
Vatican 27/04/05 - Lần đầu tiên ĐGH Bênêđictô XVI tiếp khách hành hương vào mỗi ngày thứ Tư.
Thoạt đầu, ĐGH dùng xe jeep đi chung quanh quảng trường chào đón dân chúng và ban phép lành cho họ trước khi trở về phía trước đền thờ Thánh Phêrô để ngỏ lời với dân chúng.
Ngỏ lời với khách hành hương, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tuyên bố trong các ngày tiếp khách hành hương vào mỗi ngày thứ Tư, Ngài sẽ tiếp tục theo khuôn mẫu của ĐGH tiền nhiệm là nói đôi lời về giáo lý. Cụ thể là tiếp tục suy tư về những thánh vịnh mà ĐGH tiền nhiệm đã trình bày.
Tiếp đến ngài kể về việc bầu Giáo Hoàng, Ngài cho biết khi được bầu làm Giáo Hoàng, tâm tình Ngài “vừa sợ hãi vừa tạ ơn Chúa”, Ngài ngạc nhiên vì Chúa đã không chọn người khác mà lại chọn Ngài làm người kế vị tông đồ Phêrô. Trong nội tâm, Ngài run lên vì sợ hãi trách nhiệm nặng nề nhưng rồi tâm hôn Ngài cảm thấy an bình và vui vẻ vì biết chắc có sự giúp đỡ của Chúa, của mẹ Maria và thánh bổn mạng. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục hỗ trợ Ngài bằng kinh nguyện hằng ngày.
Giải thích về việc tại sao chọn tên là Bênêđictô XVI, Ngài cho biết ĐGH Bênêđictô XV thực sự là một ngôn sứ quả cảm về hòa bình. Ngài đã cố gắng ngăn ngừa chiến tranh thế chiến thứ I. Sau đó Ngài làm đủ cách để giảm bớt cảnh chết chóc. ĐGH tuyên bố “Bắt chước gương ĐGH Bênêđictô XV, đường hướng mục vụ của tôi là hòa giải và hòa hợp”
Ngài cũng nói đến vị thánh Bênêđictô là quan thầy của Âu Châu, là vị sáng lập dòng Biển Đức có ảnh hưởng lớn lao đến việc truyền bá Kitô Giáo ở lục địa Âu Châu. Ngài nhấn mạnh đến việc Âu Châu có cội rễ Kitô Giáo thì không thể từ bỏ căn tính ấy. Ngài cầu xin thánh Bênêđictô can thiệp, bảo vệ Âu Châu và xin cho được tiếp tục rao giảng tin mừng cho Âu Châu.
Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kéo dài trong 90 phút trước khoảng 15,000 người quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô trong một ngày nắng ấm. Bài diễn từ đã bị ngắt quãng nhiều lần vì tiếng vỗ tay của khách hành hương. Ngài đã nói bằng tiếng Ý, sau đó chính Ngài tóm tắt bài diễn từ bằng các thứ tiếng : Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Ngài cũng dùng ngôn ngữ của người Croatian, Slovenian, và Ba Lan để chào đón khách hành hương của những nước này.