Thắp sáng ngọn nến niềm tin với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Vào buổi chiều tối thứ bảy, 02.04.2005 lúc 21.37 phút, ngày áp lễ Chúa nhật (thứ hai sau phục sinh) lễ kính Lòng thương xót Chúa do chính Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lập ra từ năm 2002, đức Thánh Cha Gioan Phaolo đệ nhị của chúng ta đã được Chúa gọi trở về với Ngài.

Bất cứ người nào khi qua đời, cũng để lại một khoảng trống trên trần gian, nhất là khoảng trống trong tâm hồn những người thân yêu ruột thịt, những người quen biết bè. Ðức Thánh Cha của chúng ta ra đi để lại một khoảng trống rộng lớn trong lòng Giáo hội Công giáo, trong tâm hồn không chỉ người công giáo trên toàn thế giới, mà còn nơi cả những người khác tôn giáo niềm tin nữa.

Gia đình Giáo hội Công giáo hoàn vũ mất đi người cha chung của niềm tin luôn là người dẫn đầu xác tín vững niềm tin vào Chúa, dù phải trải qua những giờ phút hoàn cảnh khó khăn. Ngay ngày đầu tiên triều đại giáo hoàng của mình cách đây 26 năm, ngài đã nói củng cố lòng can đảm mọi người: Anh em đừng sợ!

Lời kinh thánh này là Lời của Chúa luôn củng cố nói với dân người.

Thiên Chúa nói với tiên tri nhỏ tuổi Gieremia: Con đừng sợ!

Thiên Thần Gabriel nói với Ông Zacharia, với Ðức Mẹ Maria, với Thánh Giuse, với các Mục đồng cũng bằng lời này: Con đừng sợ!

Chúa Giêsu nói với các Thánh Tông đồ và với Ông Thánh Phero, vị giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội công giáo cũng bằng lời này: Con đừng sợ!

Bạn Trẻ công giáo khắp năm châu mất đi người cha thân ái đã vượt trăm ngàn triệu cây số xuyên suốt không gian các lục địa, dành thời gian đến thăm viếng họ, cùng nói chuyện tâm tình ca hát với họ:

„ Các con Bạn Trẻ thân yêu, Cha đặt niềm tin tưởng nơi các con! Cha tin tưởng nơi các con với cả tâm hồn tình yêu mến và với cả sức lực niềm xác tín của cha. Các con là tương lai cho quê hương đất nước xã hội nơi các con sinh ra lớn lên cùng sinh sống. Cha nhìn thấy tương lai của Gíao hội nơi các con. Thiên Chúa sắp xếp chương trình của Ngài cho Giáo hội và Ngài cần đến các con để thực hiện chương trình của Ngài…“ ( Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo I I. nói với cac Bạn Trẻ ở Galway năm 1979).

„ Bạn Trẻ các Con được kêu gọi xây dựng một nền văn minh mới về sự thật và tình yêu giữa lòng thế giới. Vì các Con là“ ánh sáng trần gian và muối cho đời.“ (Sứ điệp ngày Ðại Hội giới Trẻ thế giới VI. 1991.)

Một bạn trẻ người Pháp đã nói lên tâm sự như sau về đức Thánh Cha Gioan Phaolô: „Ðức giáo hoàng có đầy đức tin sức lực trong tâm hồn. Ðiểm này thu hút làm say mê lòng người. Người ta nhận ra điều đó khi nhìn thấy ngài, và cả khi người ta còn hồ nghi hay không có lòng tin sâu thẳm như ngài“.

Một bạn trẻ người Tiệp chiếu tỏa nụ cười hồn nhiên, long lanh đôi giọt lệ cảm động nói: „Chúng tôi đến với đức thánh cha, vì ngài yêu mến chúng tôi!“.

Ðức Thánh Cha của chúng ta đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng ngài không biến mất khỏi tâm hồn trái tim tình yêu của chúng ta. Ngài hằng sống trong tâm tưởng lòng yêu mến của con người chúng ta.

Mỗi khi nhớ về ngài, những kỷ niệm gặp gỡ ngài ở Roma, ở ngày đại hội giới trẻ thế giới, ở những cuộc ngài đến thăm viếng, nghe ngài nói, đọc thư cùng sách vở ngài viết, hoặc nhìn thấy ngài trên màn ảnh truyền hình…đều động sống trở lại trong tâm hồn.

Nhớ về vị cha chung đã khuất núi, chúng ta chắp đôi tay hoặc gục đầu hay người mắt lên trời cao cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Kitô phục sinh cho ngài và cùng với ngài cầu nguyện cho Giáo hội.

Xin thắp sáng cây nến lòng biết ơn nhớ về ân đức của Chúa đã ban cho chúng ta đức Thánh Cha Gioan Phaolô, vị cha chung gia đình giáo hội công giáo hơn 26 năm qua.

Xin thắp lên cây nến lòng cậy trông phó thác vào bàn tay Chúa, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo của chúng ta. Chúa đã tuyển chọn ngài làm Linh mục, Giám mục và Giáo hoàng. Giờ đây Chúa gọi ngài trở về với Chúa, xin ban cho ngài sự sống ánh sáng phục sinh trên quê hương nước trời.

Xin thắp sáng cây nến niềm tin nhớ về đức thánh cha Gioan Phaolo của chúng ta đã hằng nhắn nhủ: „Anh em, các con Bạn trẻ đừng sợ! Ðời sống với Chúa Giêsu Kitô là một cuộc mạo hiểm tuyệt vời. Chỉ mình Chúa mới có thể đem lại ý nghĩa cho đời sống của anh em, của con thôi!“.

Düsseldorf, ngày 03.04.2005