Đức Gioan Phaolô II và ngưỡng cửa hy vọng
Khoảng lặng! Vâng, khoảng lặng bao trùm cả thế giới trong khoảnh khắc Đức Gioan Phaolô II bước qua ngưỡng cửa đời này để bước vào sự sống đời đời.
“Đức Thánh Cha đã trở về nhà Chúa” là lời công bố mà Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đã phá tan màn đêm trên bầu trời Giáo đô và đánh động cả và thế giới. Tòa Thánh ghi nhận Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giã từ cõi thế lúc 9:37 phút tối thứ bảy ngày 2 tháng 4 (giờ Rôma). Vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ đã ra đi tối ngày thứ bảy đầu tháng, cũng là ngày thứ bảy sau Phục Sinh, và cũng là đêm vọng Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. Một ngày đáng nhớ của lịch sử.
Một ngày đáng nhớ trong lịch sử nhân loại không vì biến cố đã ảnh hưởng tức thời hệ thống truyền thông Quốc tế và chi phối hàng loạt sự kiện mang tính toàn cầu nhưng thế giới xứng đáng được quyền ghi nhớ một nhân vật lịch sử góp phần kiệt xuất trong suốt 26 năm 5 tháng 17 ngày kế vị Thánh Phêrô trong vai trò “Tôi tớ của các Tôi tớ” đã rong ruổi hơn ba đỗi đường từ trái đất đến mặt trăng thi hành sứ vụ bằng đời sống chứng nhân Tim mừng không mệt mỏi cho đến đoạn đường mỏi mệt cuối đời. Cuộc đời nhân chứng đó đã và đang ảnh hưởng cục bộ thế giới.
Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi Tòa Thánh loan tin, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đăng đàn cùng phu nhân chia sẻ khoảnh khắc lịch sử này. Trong lúc quốc kỳ của nước Mỹ được treo rũ trên nóc Phủ tổng thống, ngài Tổng thống, dù chưa phải là người Công giáo, đã ưu ái ghi nhận với thế giới rằng “Giáo hội Công giáo đã mất đi vị mục tử của mình, thế giới đã mất đi một nhà thủ lãnh của quyền tự do con người; và người đầy tớ tốt lành, trung tin ấy đã được Thiên Chúa gọi về nhà Cha”.
Còn nữa, khi chưa đầy 24 giờ sau khi Đức Gioan Phaolô II băng hà, rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia đã nói lời nhân chứng về cuộc đời chứng nhân không mỏi mệt của vị Giáo Hoàng mang tên gọi Gioan Phaolô II. Và còn nữa những giọt lệ trong biến cố lịch sử này hòa vào muôn lời kinh của trên tỉ người khắp nơi. Truyền hình ghi lại những hình ảnh của cả và thế giới bị cuốn hút vào đại tang của Giáo hội Công giáo như đóng dấu một khoảnh khắc lịch sử muôn người một lòng đứng lại bên nhau để nhịp đập của trái tim và sức nóng của hơi thở được đồng điệu đồng lòng đồng cảm đồng hành. Một khoảng lặng không của riêng ai.
Khoảng lặng đêm 2 tháng 4 nước Mỹ đổi giờ lặng lẽ bước vào mùa Xuân năm nay không thể quên hình ảnh Đức Gioan Phaolô II năm xưa (1979) lần đầu tiên đặt chân cho chuyến tông du Hoa Kỳ trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô với lời phát biểu đã lắng đọng vào sử sách: “được hiện diện nơi đây thật là một niềm vui lớn, để bắt đầu chuyến tông du thăm viếng Giáo hội Công giáo tại mảnh đất này, và để mừng vui gặp gỡ từng người Hoa Kỳ bất kể chủng tộc, màu da và tôn giáo”.
Lịch sử để lại trên hành trình cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II cho thấy ngài không chỉ là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ dù đã làm tất cả và dâng tất cả cho Mẹ từ huy hiệu đầu đời Mục tử có khắc họa chữ M tượng trưng cho Thánh danh Maria đến viên đạn ám sát hụt hẫng ngày 13 tháng 5 năm 1981 cũng đã được dâng tặng cho Nữ Vương Fatima và công trình phát minh lúc gần cuối đời mang tên mầu nhiệm Năm Sự Sáng về cuộc đời Chúa Giêsu cũng là món quà dâng hiến hòa vào lời kinh Mân Côi dâng tiến Đức Trinh nữ Maria. Nhưng hơn thế nữa, lịch sử đã khắc họa Đức Gioan Phaolô II còn là vị Giáo Hoàng của hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc màu da và tôn giáo. Đức Gioan Phaolô II đã bước đi không mỏi mệt và hoạt động không mệt mỏi trên mọi tuyến đường cũng như mọi lĩnh vực để mưu cầu xây dựng một thế giới hiệp nhất sống Phúc âm trong an bình thiện mỹ, tự do nhân bản, văn minh tình thương, văn hóa sự sống.
Như cuốn sách có tựa đề Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Gioan Phaolô II đã cho thấy cuộc đời của Ngài không chỉ là dấu chấm hỏi với thách đố mưu tìm an bình thiện mỹ cho nhận loại mà còn là dấu gạch ngang tiếp nối cho tự do nhân bản của con người, là dấu chấm cảm đồng điệu cho nền văn minh tình thương, cũng là dấu chấm hết cho văn hóa sự chết để tô đậm nhắc nhớ cho một nền văn hóa sự sống. Bước qua ngưỡng cửa hy vọng được khởi sắc từ trang mở đầu và chuyển tải đến tận trang kết cuối với dòng chữ viết tay “Đừng sợ” như vòng xoay của suy tư thần học vận hành vào vòng xoáy của triết lý nhân sinh mà Đức Gioan Phaolô II đã cưu mang từ giây phút lãnh nhận “chiếc nhẫn Ngư phủ” ngày 16 tháng 10 năm 1978. Quả thật Đức Gioan Phaolô II đã không biết đến sợ hãi ngay từ khoảnh khắc gây kinh ngạc dư luận khi được chọn làm Giáo Hoàng cho đến giai đoạn cuối đời gây bàng hoàng cả thế giới với lòng trung thành sứ vụ trong ốm đau tật bệnh.
Nhìn lại cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II trong lòng Giáo hội và chứng tích khắc tên Karol Józef Wojtyla giữa lòng thế giới như gạch nối của hồi ức quá khứ chuyển tiếp cho hoài bão tương lai bằng ngưỡng cửa hy vọng. Ước mong chứng tích cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II trong suốt 26 năm 5 tháng 17 ngày vừa qua sẽ tiếp tục kết hiệp những năm tháng sắp đến của Giáo hội và thế giới với bước chân tiến bước vào ngưỡng cửa hy vọng của sức sống Tin Mừng bằng hơi thở của Thánh Thần.
Tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô II đã bước qua ngưỡng cửa đời này hôm nay bằng hy vọng sẽ được tái ngộ với ngài khi bước vào ngưỡng cửa đời đời mai kia.
Khoảng lặng lịch sử xin ghi lại cho mai này.
Khoảng lặng! Vâng, khoảng lặng bao trùm cả thế giới trong khoảnh khắc Đức Gioan Phaolô II bước qua ngưỡng cửa đời này để bước vào sự sống đời đời.
“Đức Thánh Cha đã trở về nhà Chúa” là lời công bố mà Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đã phá tan màn đêm trên bầu trời Giáo đô và đánh động cả và thế giới. Tòa Thánh ghi nhận Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giã từ cõi thế lúc 9:37 phút tối thứ bảy ngày 2 tháng 4 (giờ Rôma). Vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ đã ra đi tối ngày thứ bảy đầu tháng, cũng là ngày thứ bảy sau Phục Sinh, và cũng là đêm vọng Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. Một ngày đáng nhớ của lịch sử.
Một ngày đáng nhớ trong lịch sử nhân loại không vì biến cố đã ảnh hưởng tức thời hệ thống truyền thông Quốc tế và chi phối hàng loạt sự kiện mang tính toàn cầu nhưng thế giới xứng đáng được quyền ghi nhớ một nhân vật lịch sử góp phần kiệt xuất trong suốt 26 năm 5 tháng 17 ngày kế vị Thánh Phêrô trong vai trò “Tôi tớ của các Tôi tớ” đã rong ruổi hơn ba đỗi đường từ trái đất đến mặt trăng thi hành sứ vụ bằng đời sống chứng nhân Tim mừng không mệt mỏi cho đến đoạn đường mỏi mệt cuối đời. Cuộc đời nhân chứng đó đã và đang ảnh hưởng cục bộ thế giới.
Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi Tòa Thánh loan tin, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đăng đàn cùng phu nhân chia sẻ khoảnh khắc lịch sử này. Trong lúc quốc kỳ của nước Mỹ được treo rũ trên nóc Phủ tổng thống, ngài Tổng thống, dù chưa phải là người Công giáo, đã ưu ái ghi nhận với thế giới rằng “Giáo hội Công giáo đã mất đi vị mục tử của mình, thế giới đã mất đi một nhà thủ lãnh của quyền tự do con người; và người đầy tớ tốt lành, trung tin ấy đã được Thiên Chúa gọi về nhà Cha”.
Còn nữa, khi chưa đầy 24 giờ sau khi Đức Gioan Phaolô II băng hà, rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia đã nói lời nhân chứng về cuộc đời chứng nhân không mỏi mệt của vị Giáo Hoàng mang tên gọi Gioan Phaolô II. Và còn nữa những giọt lệ trong biến cố lịch sử này hòa vào muôn lời kinh của trên tỉ người khắp nơi. Truyền hình ghi lại những hình ảnh của cả và thế giới bị cuốn hút vào đại tang của Giáo hội Công giáo như đóng dấu một khoảnh khắc lịch sử muôn người một lòng đứng lại bên nhau để nhịp đập của trái tim và sức nóng của hơi thở được đồng điệu đồng lòng đồng cảm đồng hành. Một khoảng lặng không của riêng ai.
Khoảng lặng đêm 2 tháng 4 nước Mỹ đổi giờ lặng lẽ bước vào mùa Xuân năm nay không thể quên hình ảnh Đức Gioan Phaolô II năm xưa (1979) lần đầu tiên đặt chân cho chuyến tông du Hoa Kỳ trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô với lời phát biểu đã lắng đọng vào sử sách: “được hiện diện nơi đây thật là một niềm vui lớn, để bắt đầu chuyến tông du thăm viếng Giáo hội Công giáo tại mảnh đất này, và để mừng vui gặp gỡ từng người Hoa Kỳ bất kể chủng tộc, màu da và tôn giáo”.
Lịch sử để lại trên hành trình cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II cho thấy ngài không chỉ là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ dù đã làm tất cả và dâng tất cả cho Mẹ từ huy hiệu đầu đời Mục tử có khắc họa chữ M tượng trưng cho Thánh danh Maria đến viên đạn ám sát hụt hẫng ngày 13 tháng 5 năm 1981 cũng đã được dâng tặng cho Nữ Vương Fatima và công trình phát minh lúc gần cuối đời mang tên mầu nhiệm Năm Sự Sáng về cuộc đời Chúa Giêsu cũng là món quà dâng hiến hòa vào lời kinh Mân Côi dâng tiến Đức Trinh nữ Maria. Nhưng hơn thế nữa, lịch sử đã khắc họa Đức Gioan Phaolô II còn là vị Giáo Hoàng của hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc màu da và tôn giáo. Đức Gioan Phaolô II đã bước đi không mỏi mệt và hoạt động không mệt mỏi trên mọi tuyến đường cũng như mọi lĩnh vực để mưu cầu xây dựng một thế giới hiệp nhất sống Phúc âm trong an bình thiện mỹ, tự do nhân bản, văn minh tình thương, văn hóa sự sống.
Như cuốn sách có tựa đề Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Gioan Phaolô II đã cho thấy cuộc đời của Ngài không chỉ là dấu chấm hỏi với thách đố mưu tìm an bình thiện mỹ cho nhận loại mà còn là dấu gạch ngang tiếp nối cho tự do nhân bản của con người, là dấu chấm cảm đồng điệu cho nền văn minh tình thương, cũng là dấu chấm hết cho văn hóa sự chết để tô đậm nhắc nhớ cho một nền văn hóa sự sống. Bước qua ngưỡng cửa hy vọng được khởi sắc từ trang mở đầu và chuyển tải đến tận trang kết cuối với dòng chữ viết tay “Đừng sợ” như vòng xoay của suy tư thần học vận hành vào vòng xoáy của triết lý nhân sinh mà Đức Gioan Phaolô II đã cưu mang từ giây phút lãnh nhận “chiếc nhẫn Ngư phủ” ngày 16 tháng 10 năm 1978. Quả thật Đức Gioan Phaolô II đã không biết đến sợ hãi ngay từ khoảnh khắc gây kinh ngạc dư luận khi được chọn làm Giáo Hoàng cho đến giai đoạn cuối đời gây bàng hoàng cả thế giới với lòng trung thành sứ vụ trong ốm đau tật bệnh.
Nhìn lại cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II trong lòng Giáo hội và chứng tích khắc tên Karol Józef Wojtyla giữa lòng thế giới như gạch nối của hồi ức quá khứ chuyển tiếp cho hoài bão tương lai bằng ngưỡng cửa hy vọng. Ước mong chứng tích cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II trong suốt 26 năm 5 tháng 17 ngày vừa qua sẽ tiếp tục kết hiệp những năm tháng sắp đến của Giáo hội và thế giới với bước chân tiến bước vào ngưỡng cửa hy vọng của sức sống Tin Mừng bằng hơi thở của Thánh Thần.
Tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô II đã bước qua ngưỡng cửa đời này hôm nay bằng hy vọng sẽ được tái ngộ với ngài khi bước vào ngưỡng cửa đời đời mai kia.
Khoảng lặng lịch sử xin ghi lại cho mai này.