Đức Cha Dom Erwin Kräutler, Giám Mục của Xintu, bang Parà, Brazil đã phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA về nữ tu Irmã Dorothy Mae Stang, người bị giết hại hôm 12-02-2005 ở Anapu, một trung tâm Amazon ở Parà: “Irmã Dorothy Mae Stang là một nữ tu đã hoàn thành trách nhiệm của mình vì Thiên Chúa và vì người nghèo. Nữ tu là nhà truyền giáo tận tụy giúp đỡ những người sống bên lề xã hội, người đã yêu Amazon như là đất dành cho mọi người nhưng chỉ toàn người nghèo và không là vùng đất dùng cho mục đích bóc lột”; “Chúng tôi yêu cầu những người dùng bạo lực thực hiện tội ác và những người chủ mưu và nhất là chúng tôi yêu cầu chính phủ, vốn ủng hộ việc tái sử dụng đất đai Amazon, mà nữ tu Irmã Dorothy đã tích cực xúc tiến công việc, phải dứt khoát chấm dứt bàn tay tội ác của các địa chủ và các nhà buôn gỗ.”

Đức Cha Dom Erwin Kräutler đã xác nhận và làm sáng tỏ một số chi liên quan như sau: cách Anapu khoảng 40 km sâu trong rừng Amazon, một nữ tu già đi cùng với một nông dân đã bị hai “tay thợ săn” tiếp cận, buông lời lăng mạ và bắn vào nữ tu; còn người nông dân thì lẩn trốn tìm nơi ẩn náu trong rừng, ông kể rằng ông nghe những tiếng súng khác ngay sau đó: “Thật đau buồn khi vụ án mạng tàn bạo như thế ngày nay lại có thể xảy ra và lại còn xảy ra ngay giữa ban ngày”. Cha Nello Ruffald thuộc Học viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại và là người cộng tác của nữ tu Dorothy cho hay: “Vụ sát hại nữ tu Dorothy không phải là một vụ đơn lẻ tình cờ, đó là một vụ tấn công thực sự vào toàn khu vực Amazon và khu vực bản xứ, từ Parà đến Mato Grosso. Và chính phủ không thể làm được một việc gì đó… “.

Trong khi đó, trong cuộc khám nghiệm tử thi ngày hôm qua ở Bélem, thủ phủ của Parà, cho thấy nữ tu bị bắn đến 6 phát đạn trong đó có 1 phát chí tử bắn vào sau đầu. Toàn thể cộng đồng Công Giáo đã được vận động tham dự đám tang; chuyến xe buýt đầu tiên đã khởi hành hôm 13-02, và các chuyến bay cũng sẽ được khởi hành. Sau lễ an táng, họ sẽ trở về Anapu, nơi nữ tu đã phục vụ hơn 20 năm, sát cánh cùng những người nghèo nhất và nơi mà nữ tu đã yêu cầu được chôn cất khi biết mình không được an toàn sau khi nhận được những lời đe doạ.

Cha Nello cũng cho hay: “Giờ chúng tôi có thể chắc chắn rằng dự án sử dụng đất Amazon là khả thi và có thể chấp nhận được vì nữ tu Dorothy đã dành sự sống mình mà thực hiện. Sự hiện diện thường xuyên của ba vị bộ trưởng của chính phủ Lula trong những giờ đầu sau vụ sát hại cho thấy một tín hiệu rõ ràng của nhà chức trách địa phương ủng hộ các hoạt động của nữ tu.