(Vatican 25/10/2004). Những người chống lại việc đề cập đến gia sản tinh thần Kitô Giáo trong Hiến Chương Châu Âu, tiêu biểu là ông Jacques Chirac, tổng thống Pháp, thường lập luận rằng điều này có thể gây tổn thương đến quan hệ giữa Châu Âu với thế giới Hồi Giáo. Trong buổi nói chuyện ban tối ngày 25/10/2004, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bộ trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định rằng chính chủ nghĩa thế tục Tây phương làm tổn thương Hồi Giáo nhiều nhất. Ngài cho rằng cộng đồng Châu Âu có thể nhìn nhận gia sản Kitô Giáo của mình mà không làm tổn thương đến thế giới Hồi Giáo. Được biết theo dự trù ngày 29/10/2004 sẽ diễn ra việc ký kết Hiến Chương Châu Âu.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói chuyện trong Trung Tâm Định Hướng Chính Trị (Center for Political Orientation) là một diễn đàn quan trọng tại Rôma về các nỗ lực của Tòa Thánh để vận động việc đề cập đến gia sản Kitô Giáo trong Hiến Chương Âu Châu.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger giải thích rằng “Điều làm phật lòng thế giới Hồi Giáo là sự thiếu vắng những quy chiếu về Thiên Chúa, và sự ngạo mạn lý trí. Đó là những điều khơi dạy chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo”. Chính sự thiếu vắng đề cập đến đức tin đã củng cố cảm nhận của người Hồi Giáo về Châu Âu như một xã hội sa đọa.
“Châu Âu đã không được hình thành trên phương diện địa lý, nhưng trên căn bản một đức tin chung. Chúng ta phải tái định nghĩa lại Châu Âu và không thể dừng ở chủ nghĩa lạc quan”. Theo Đức Hồng Y, xã hội Châu Âu phải được định nghĩa trên hai tiêu chuẩn: sự tin tưởng nơi lý trí và đức tin Kitô Giáo.
Trong khi nhìn nhận chủ nghĩa thế tục đang phát triển trong đời sống chính trị các quốc gia Châu Âu, Đức Hồng Y nhận xét rằng chủ nghĩa thế tục là “chủ nghĩa bất toàn vì nó không đáp trả nổi trước những thách đố về luân lý” trong đời sống đương đại. Ngài đưa ra thí dụ về cuộc tranh luận sinh học hiện nay và nhận xét rằng chủ nghĩa thế tục không đưa ra được lời giải đáp về ý nghĩa và phẩm giá con người
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói chuyện trong Trung Tâm Định Hướng Chính Trị (Center for Political Orientation) là một diễn đàn quan trọng tại Rôma về các nỗ lực của Tòa Thánh để vận động việc đề cập đến gia sản Kitô Giáo trong Hiến Chương Âu Châu.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger giải thích rằng “Điều làm phật lòng thế giới Hồi Giáo là sự thiếu vắng những quy chiếu về Thiên Chúa, và sự ngạo mạn lý trí. Đó là những điều khơi dạy chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo”. Chính sự thiếu vắng đề cập đến đức tin đã củng cố cảm nhận của người Hồi Giáo về Châu Âu như một xã hội sa đọa.
“Châu Âu đã không được hình thành trên phương diện địa lý, nhưng trên căn bản một đức tin chung. Chúng ta phải tái định nghĩa lại Châu Âu và không thể dừng ở chủ nghĩa lạc quan”. Theo Đức Hồng Y, xã hội Châu Âu phải được định nghĩa trên hai tiêu chuẩn: sự tin tưởng nơi lý trí và đức tin Kitô Giáo.
Trong khi nhìn nhận chủ nghĩa thế tục đang phát triển trong đời sống chính trị các quốc gia Châu Âu, Đức Hồng Y nhận xét rằng chủ nghĩa thế tục là “chủ nghĩa bất toàn vì nó không đáp trả nổi trước những thách đố về luân lý” trong đời sống đương đại. Ngài đưa ra thí dụ về cuộc tranh luận sinh học hiện nay và nhận xét rằng chủ nghĩa thế tục không đưa ra được lời giải đáp về ý nghĩa và phẩm giá con người