(Venice 1/7/2004). Trong tuần qua các nhà thờ lớn tại thành Venice của Ý đã chịu nhiều khốn khó với một kẻ chuyên phá phách các tượng thánh. Nhiều bức tượng trong số các bức tượng này là những tác phẩm nghệ thuật vô giá rất lâu đời.
Hôm thứ Năm 1/7/2004, cảnh sát Ý loan báo tin mừng là đã thộp cổ được Antonio Benacchio, 38 tuổi, ngay tại trận với một xe đẩy hàng trong siêu thị và một cây búa tạ. Theo báo cáo của cảnh sát, liên tiếp từ hôm thứ Bẩy 26/6 đến thứ Hai 28/6 vừa qua, y đã đập bể những tay của một số tượng thánh trong 6 nhà thờ. Điều đáng tiếc nhất là y đã đập bể tay của tượng Môsê tại công trường Thánh Máccô trước cung điện Doge mà không ai hay biết. Đây được kể là một công trình văn hóa bậc nhất của thành Venice.
Francesco Saverio Pavone, thanh tra cảnh sát cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra đây là một hành động bất bình thường được thi hành không phải nhắm vào việc trộm cắp. Những bức tượng bị đập bể và cách thức hành động lạ lùng này dẫn chúng tôi đến ý tưởng là kẻ chủ mưu phải là một tên có vấn đề về thần kinh”. Cảnh sát đã lục danh sách những người mắc bệnh tâm thần, khám xét nhà anh ta trước khi giăng bẫy bắt tại trận anh chàng này.
Vụ phá hoại này khiến giới báo chí Ý làm rùm beng về tình trạng an ninh tại các địa điểm công cộng. Nhiều người đã muốn chính phủ Ý phải gắn các camera quan sát thường xuyên hàng ngàn bức tượng nơi các quảng trường.
Hôm thứ Năm 1/7/2004, cảnh sát Ý loan báo tin mừng là đã thộp cổ được Antonio Benacchio, 38 tuổi, ngay tại trận với một xe đẩy hàng trong siêu thị và một cây búa tạ. Theo báo cáo của cảnh sát, liên tiếp từ hôm thứ Bẩy 26/6 đến thứ Hai 28/6 vừa qua, y đã đập bể những tay của một số tượng thánh trong 6 nhà thờ. Điều đáng tiếc nhất là y đã đập bể tay của tượng Môsê tại công trường Thánh Máccô trước cung điện Doge mà không ai hay biết. Đây được kể là một công trình văn hóa bậc nhất của thành Venice.
Francesco Saverio Pavone, thanh tra cảnh sát cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra đây là một hành động bất bình thường được thi hành không phải nhắm vào việc trộm cắp. Những bức tượng bị đập bể và cách thức hành động lạ lùng này dẫn chúng tôi đến ý tưởng là kẻ chủ mưu phải là một tên có vấn đề về thần kinh”. Cảnh sát đã lục danh sách những người mắc bệnh tâm thần, khám xét nhà anh ta trước khi giăng bẫy bắt tại trận anh chàng này.
Vụ phá hoại này khiến giới báo chí Ý làm rùm beng về tình trạng an ninh tại các địa điểm công cộng. Nhiều người đã muốn chính phủ Ý phải gắn các camera quan sát thường xuyên hàng ngàn bức tượng nơi các quảng trường.