Argentina: Đức Cha Jorge Casaretto, cai quản GP San Isidro nói rằng bước trước nhất trong cuộc đấu tranh chống lại việc loại trừ ra bên lề xã hội là “đừng nên để người nghèo đi bất cứ nơi nào khác để chúng ta có thể phải quên rằng họ đang tồn tại”

Nếu vấn đề nghèo đói và bên lề xã hội trong giáo phận chúng ta rõ ràng ít nghiêm trọng hơn những nơi khác của Great Buenos Aires (thủ đô và những vùng phụ cận), chúng ta sẽ mắc một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta để họ đến những nơi tồi tệ tĩnh mịch hơn”.

Đức Cha đã đề cập một cách rõ ràng về cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và xã hội đã làm ảnh hưởng đến đất nước trong 5 năm qua. Vì thế, theo Đức Cha Casaretto: “người nghèo, và đặc biệt người bị xã hội ruồng bỏ là một thực tại. Họ đang còn đó, sống cận kề với chúng ta. Họ đi qua lối đi của chúng ta, ở nơi những láng giềng của chúng và ở trung tâm thành phố. Và, khi nêu ra rằng họ đang còn đó, thì thật là hệ trọng để nhớ rằng họ là một phần của xã hội chúng ta”. Một cách để giúp họ là bày tỏ với họ “tình yêu hơn nữa”, tình yêu mà “không chỉ tồn tại bằng cách ra lệnh mà cần phải được nuôi dưỡng”