Các chủng sinh lên tiếng cho biết, “Họ muốn sống đời độc thân”

Bài viết này được đăng trên trang nhất của tuần báo Công Giáo quốc gia mang tên “National Catholic REGISTER,” được viết bởi ký giả Sheila G. Liaugminas trong số 24 Ấn Bản 80, xuất bản từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6 năm 2004.

WASHINGTON- Có ít nhất là 269 chủng sinh từ 8 chủng viện lớn tại Hoa Kỳ đã gởi một văn thư đến cho Đức Giám Mục Wilton Gregory, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, để bày tỏ rằng họ ủng hộ việc độc thân theo như đòi hỏi của Giáo Hội.

Các chủng sinh đang đáp ứng lại với chiến dịch viết thư do các nhóm linh mục chủ định, nhằm tạo ra sự chú ý của giới truyền thông về vấn đề độc thân linh mục. Lá thư đầu tiên, được ký bởi 163 linh mục trong Tổng Giáo Phận Milwaukee, và được gởi tới cho Đức Giám Mục Gregory để yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nên xem vấn đề độc thân chỉ là một sự chọn lựa mà thôi.

Hai chủng sinh tại trường Cao Đẳng thuộc chủng viện Thánh Gioan Vianney ở thành phố St. Paul thuộc bang Minnesota là Franz Klein của giáo phận LaCrosse bên Wisconsin và Gary Kasel của giáo phận St. Paul đã bắt đầu một chiến dịch thỉnh nguyện theo ý của riêng họ, bằng cách nói rằng, “hãy tự phát biểu cho chính bản thân mình.”

“Các chủng sinh bị chấn động rất mạnh về vấn đề này, và mọi người không thể nào hiểu được cảm nghĩ của chúng tôi. Rất nhiều người đang mất dần niềm hi vọng vào tương lai của Giáo Hội,” chủng sinh Klein nói như vậy. “Thế nhưng chúng tôi đã đáp lại rằng: Khoan đã, chúng tôi chính là tương lai của Giáo Hội. Ngày hôm nay chúng tôi viết lên văn thư đó nhằm khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi cho Giáo Hội Mẹ qua việc giảng dạy về vấn đề độc thân trong đời sống linh mục.” Văn thư đã trích dẫn lại Tông Huấn của Đức Thánh Cha vào năm 1992 là “Ta Sẽ Cho Trao Cho Con Các Đoàn Chiên Để Các Con Chăn Dắt” (Pastores Dabo Vobis) về thái độ mà Chúa Giêsu Kitô yêu mến Giáo Hội của Ngài như chính là vị Hiền Thê của Ngài.

“Chúng tôi chính là những món quà vô giá của hồng ân Thiên Chúa để sống như là những người độc thân để biết yêu thương mọi người bằng trọn cả tấm lòng, để dâng hiến cuộc sống độc thân này cho một tình yêu vô biên và gắn liền với Thiên Chúa, qua việc phục vụ cho Giáo Hội của Ngài.” Văn thư kết thúc với hi vọng rằng các chủng sinh rồi đây sẻ phục vụ các tín hữu qua ơn gọi độc thân mà Thiên Chúa đã trao ban.

Chủng sinh Klein nói, “Hầu hết các chủng sinh đều nhất trí tán đồng với giảng dạy này của Giáo Hội. Việc quan trọng bây giờ chỉ là hãy kiên tâm với những gì Giáo Hội đã dạy về tín lý và các phép bí tích, và qua cách giáo dục hiện thời thì quá hoàn hảo, tốt đẹp lắm rồi, và nó đã giúp hiệp ý lại với các tư tưởng và quan điểm của tôi mà thôi.”

Như Chúa Kitô Đã Yêu Thương

Một trong ba linh mục thuộc giáo phận Milwaukee, người đứng đằng sau vụ viết lá thư nhằm gơi dậy lên một cuộc tranh luận về vấn đề linh mục độc thân nói rằng họ không có nghi ngờ gì cả về giá trị của cuộc sống độc thân. “Vấn đề quan tâm của chúng tôi là phần bắt buộc,” Linh mục Tom Suriano, cha sở của giáo xứ thánh Patrick ở thành phố Whitewater thuộc tiểu bang Wisconsin đã tranh luận như vậy. Linh mục này nói tiếp: “Chúng ta hiện đang thiếu linh mục, vốn là một hậu quả không lường trước được của việc tin là nên bảo vệ cuộc sống độc thân. Thế làm sao mà chúng ta có thể cử hành Phép Thánh Thể theo một cách có ý nghĩa trong tương lai được? Việc duy trì một công đồng sống động về Phép Thánh Thể thì quan trọng hơn là việc bảo vệ cuộc sống độc thân linh mục.”

Nhưng các linh mục thuộc giáo phận Arlington, tiểu bang Virgina, vốn đã cùng ký trong một lá thư gởi cho Đức Giám Gregory nhằm ủng hộ điều kiện độc thân linh mục, thì biện luận theo cách khác. Các vị linh mục này viết là: “Theo lẽ thường và dựa trên kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng việc giảm thiểu các đòi hỏi trong đời sống linh mục sẽ không thể nào làm gia tăng các ơn gọi, bởi vì nếu các bạn nam thấy rằng chẳng cần gì phải hi sinh, thì chẳng có gì để khuyến khích họ tận hiến cuộc đời của họ cho Chúa Kitô cả. Thì trong những thời điểm khủng hoảng như vậy, bản năng và sự khôn ngoan của Giáo Hội luôn luôn là cách để đáp lại cùng với nhiều hi sinh lớn lao hơn, chứ không phải ít đi. Điều sẽ khơi dậy thêm nhiều ơn gọi nơi các bạn trẻ chính là đời sống độc thân, do đó, không nên coi nhẹ nó.”

Các nhà lãnh đạo của các Giáo Hội Tin Lành ngày nay cũng đang lo ngại rất nhiều về tình trạng thiếu vắng các mục sư đã lập gia đình trong suốt nhiều năm trời qua. Cộng đoàn Do Thái giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ cũng đang rơi vào một vấn nạn tương tự trong việc thiếu vắng các giáo sĩ Do Thái đã có gia đình.

Không Phải Là Chuyện Học Vấn

Cha William Baer, giám đốc chủng viện Thánh Gioan Vianney ở thành phố St. Paul nêu ra rằng các chủng sinh ngày hôm nay hiểu được rằng đời sống độc thân, như chính cuộc sống của Chúa Kitô, là một hình thái của một tình yêu huyền diệu và cao vời hơn. Cha nói: “Đối với các chủng sinh, thì đó không còn là một vấn đề về chuyện học vấn nữa, nhưng, việc độc thân đối với họ, như là một món quà của Giáo Hội và của đời sống linh mục, vốn dĩ tác động rất lớn đối với cuộc sống của họ. Việc độc thân nhằm cho họ có được một sự tự do và sự sẳng sàng cần thiết. Nó cho phép họ trở thành một Chúa Kitô nơi giáo xứ của họ theo cách mà không có một mục sư Tin Lành nào có thể trở thành được. Họ hiểu qua lời cầu nguyện và qua sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng lớn lao của sự thánh thiện trong đời sống của một linh mụch, để họ có thể trở thành một biểu tượng của Chúa Kitô.”

Cha John DeCelles, một trong những người viết thư đầu tiên thuộc giáo phận Arlington của tiểu bang Virgina, giải thích qua lá thư tại sao. Cha viết, “Các bạn nam muốn tự họ cam kết vào một điều gì đó. Họ thật sự muốn hi sinh. Các bạn nam chân chính và thật sự sẽ bị cuốn hút vào việc đó. Đời sống linh mục, theo một cách nào đó, cũng giống như những người Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lượng Đặc Nhiệm vậy. Chỉ có những thanh niên chân chính và thật sự mới tự mình tham gia vào.”

Cha Carter Griffin, người vừa được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 5 năm 2000 vừa qua, cho Tổng Giáo Phận Washington, D.C. đã nhấn mạnh đến một điểm rất quan trọng trong bài viết của Cha có nhan đề là: “Một Thế Hệ Các Chủng Sinh Mới” (được đăng trong Tuần Báo Bài Giảng và Mục Vụ, tháng 10 năm 2000). Cha viết, “Bây giờ chính là lúc cho các chủng sinh, để tự họ tham tham gia vào. Các anh trai tôi và chính tôi đã từng là những nhà phẩu thuật y học, thầy giáo, viên chức trong ngành chăm sóc sức khỏe, luật sư, kiến trúc sư, các sĩ quan quân đội, vân vân. Chúng tôi đã từng chứng kiến thế giới từ bên trong và không có mấy thiện cảm về thế giới đó. Và để đề nghị họ nên tham gia vào một cuộc tĩnh tâm tầm cở thế giới, thì cũng giống như việc đề nghị Đại Đội Ba Lục Quân của Tướng Patton bay ra khỏi Sicily vậy.”

Các Lời Thỉnh Nguyện Mới

Trong khi đó thì nhóm nổ lực của giáo dân tại tổng giáp phận St. Paul-Minneapolis thì ủng hộ việc coi nhẹ đời sống độc thân của linh mục, và nhóm này hi vọng sẽ thu nhận được 12,000 chữ ký để gởi cho Đức Giám Mục Gregory vào Ngày Lễ Ngũ Tuần (30 tháng 5 năm 2004) và một sáng kiến tương tự do nhóm gọi là Giáo Hội Tương Lai (FutureChurch) cũng đang thâu thập chữ ký để kịp gởi vào ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa vào ngày 13 tháng 6 hôm qua, Cha DeCelles nói, “Những người này không thể nào làm thay đổi tình hình với những lời thỉnh nguyện mới này, vì đây là ý chỉ của Thiên Chúa.”

Các chủng sinh của Chủng Viện Thánh Gioan Vianney và các anh em của họ trong toàn cả nước đã cùng ký vào thĩnh nguyện thư bày tỏ sự ủng hộ của họ về cuộc sống độc thân. Chủng sinh Klein nói, “Chúng tôi vẫn thường nghe từ các linh mục khách rằng con sóng đã thay đổi chiều, và đời sống của chủng sinh ngày nay thì tốt đẹp hơn rất nhiều so với 10 năm về trước. Có một vài chủng sinh của thập niên 60, hay 70 bị kẹt vì những xung khắc, rắm rối. Thế nhưng các chủng sinh tại chủng viện này và tại hầu hết các chủng viện khác mà tôi biết được, đã khám phá ra được đức tin Công Giáo, và rất thường có những kinh nghiệm hoán cãi và có nhiều ý tưởng để làm sao chu toàn trách nhiệm để giúp Chúa Kitô hồi phục lại những điều theo đường lối đúng đắn. Khi qua lắc được đánh đu xa, thì nó cũng sẽ quay ngược trở lại một cách nhanh chóng.”