Roma - Một cuốn cách tự thuật của Đức Gioan Phaolô II dự tính phát hành vào ngày mai thứ Ba 18-5-2004 đúng vào ngày mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha, nhưng một phần cuốn sách đã bị lọt ra ngoài trên báo chí Italia.

Cuốn sách mới có nhan đề là “Hãy đứng dậy! hãy bước đi” (Get Up! Let's Go!) được dự tính giới thiệu vào ngày mai, nhưng tờ Il Giornale hôm nay đã in một phần trích dẫn trong đó gồm đoạn văn Đức Gioan Phaolô II có lúc đã tự nghĩ không biết là mình có cần phải trở thành một người nghiêm khắc kỷ luật không?

Sách tự truyện gồm 200 trang về việc mục vụ của Đức Gioan Phaolô II nhất là trong giai đoạn ngài làm giám mục. Trong đó, ngài giải thích là ngài muốn lãnh đạo giáo hội bằng gương sáng và lời khuyến khích chỉ bảo, và rồi ngài thú nhận rằng có nhiều khi ngài đã quá chậm trong việc kỷ luật đối với những công giáo đi ngược lại Giáo Hội. ngài viết: “Tôi nghĩ trong vấn đề này, có lẽ tôi đã làm quá ít. Luôn luôn có vấn đề làm sao thăng bằng quyền bính và phục vụ”.

Sách này viết về thời gian kéo dài từ năm 1958 qua năm 1978 lúc mà ngài được chọn làm giáo hoàng. Tuy nhiên sách cũng có những đoạn nói về một số những biến cố trong đời giáo hoàng của ngài. Mạch văn sách này đa số là tự truyện, nhưng cũng có những lúc viết theo thể văn suy niệm về đời giám mục. Sách này sẽ được giới thiệu và phát hành vào ngày mai 18-5 với ấn bản bằng tiếng Ý, Pháp, Tây ban nha, Bal an và Đức.

Tiến lời do cuốn sách này Đức Giáo Hoàng nói sẽ dùng cho các công cuộc từ thiện bác ái.

Trước đây cuốn sách “Bước qua ngưỡng cửa Hy Vọng” của ngài bán rất chạy và tiền thu được đã dùng cho công tác nhân đạo, giúp các quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh, trong đó có Rwanda, Burundi, và các nước thuộc bán đảo Balkan.