Uganda: Trong khi phiến quân LRA tiếp tục đe doạ người dân ở khắp các quận miền Bắc Uganda, thì cộng đồng quốc tế vẫn theo dõi trong im lặng.

Để lĩnh hội hành động tàn bạo của các phiến quân LRA, cần đến Bệnh viện Chính phủ miền Bắc Uganda ở Lira, được Anh xây dựng trong thời thuộc địa, để thấy những khó khăn giới hạn hiện nay.

Đáng tiếc là qua nhiều năm cấu trúc tiện nghi đã trở nên tồi tệ. Điều kiện vệ sinh khủng khiếp làm cho các phòng bệnh nhỏ nhoi và ngột ngạt như địa ngục thực sự. Nhưng thật là đau đớn khi vào Khu 2 dành cho phụ nữ, nơi những người bị thương từ trại tản cư Abia, bị tấn công tối hôm thứ Tư 04-02-2004 bởi các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) đang nằm la liệt khắp nơi: trên võng, dưới giường và trên chiếu.

Các nạn nhân nhỏ tuổi như bé gái Akullu Eveline, 10 tuổi, với các vết bỏng nặng trên đầu và ngực, làm cho bạn ngạt thở hoàn toàn. Kế bên bé này là một phụ nữ lớn tuổi, thu mình trên sàn nhà, đang giúp đỡ cho một cậu bé 8 tuổi tên Odongo với một nhát đâm nghiêm trọng làm tổn thương đến dạ dày. Người phụ nữ lớn tuổi giải thích rằng bà là dì của cậu bé và các phiến quân đã vào trại tản cư Abia giết chết cha, mẹ và ba đứa em của Odongo, làm cho họ bị chết cháy trong lều. Tuy thế, khu 6 là khu nhi thì hoàn toàn tồi tệ. Một y tá tên là Ester nói rằng cô ta bị mất một người chị với 7 đứa con trong trại Abia, họ cũng bị chết cháy. Các dãy giường bên trái và bên phải toàn trẻ em từ 4 đến 8 tuổi. Mười đứa trong số chúng đến từ Abia, tất cả trong tình trạng nguy kịch do các tổn thương khác nhau trong cuộc đột kích của LRA.

Theo các bác sỹ, số bị thương hiện khoảng 50, trong đó có 21 trẻ em. Kể từ hôm thứ Năm, khoảng 90 người đã nhập viện, một số người đã qua đời. Cha Sebhat Ayele, dòng Comboni, thư ký và là phát ngôn viên của Diễn đàn các lãnh đạo tôn giáo Lango(LRLF), đã dành ra thời gian khoảng một giờ với người đồng nghiệp của ngài là một y tá, để thu thập thông tin về các nạn nhân. Đáng tiếc vẫn còn khó khăn trong việc xác định chính xác có bao nhiêu người chết ở Abia. Người dân nói theo ngôn ngữ địa phương Lango là “apol ata” (“nhiều, không đếm xuể).

Thực tế nói đến thiệt hại dường như vội vã. Khoảng 50 thi thể chưa được xác định, nhưng theo các nguồn tin độc lập ở Abia tin rằng thiệt hại còn cao hơn, nhiều thi thể đã cháy ra tro. Không loại trừ nạn nhân còn nhiều hơn nữa, trong một trại tản cư có 8.000 người cư trú, sống sốt trong các điều kiện hết sức tồi tệ và với nhiều bệnh tật như sốt rét.

Rời khỏi bệnh viện, Cha Sebhat tuyên bố trong sự xúc động một cách rõ rệt: “Để đối diện với thảm kịch này, tất cả chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho người dân có can đảm để tiếp tục sống”. Trong khi đó phiến quân LRA tiếp tục đe doạ người dân ở khắp các quận miền Bắc Uganda, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn theo dõi trong im lặng.